"Nhà vợ giàu thì hãy gửi thêm tiền về"

| Tâm sự

53 tuổi, ba mẹ tôi đã "nghỉ hưu" được hơn 4 năm. Từ đó đến nay, mỗi tháng tôi và anh trai chu cấp cho ba mẹ 10 triệu đồng để ăn uống, chi tiêu.

Tôi năm nay 30 tuổi, cưới vợ được hơn 7 năm, đã một con gái và một con trai. Hiện, vợ chồng tôi đang ở cùng mẹ vợ. Mọi thứ, từ nhà cửa, đồ dùng trong nhà, tiền điện nước hàng tháng, ăn uống hằng ngày do mẹ vợ tôi lo. Vợ chồng tôi chỉ lo các khoản chi phí cho con, chi tiêu riêng.

Trước đây, tôi làm nghề sửa xe. Thấy tôi làm việc vất vả, quần áo chân tay lúc nào cũng lấm lem, thu nhập thì thấp nên mẹ vợ đã mua một chiếc xe ô tô cho tôi chạy dịch vụ. Hiện, tôi đang chạy hợp đồng cho một vị giám đốc người nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Công việc được nghỉ hai ngày cuối tuần nên khá nhàn, thu nhập cũng ổn.

Vợ tôi là thợ cắt tóc, có mở một tiệm riêng. Thu nhập của hai vợ chồng tôi có thể lo được mọi thứ trong nhà, nhưng mẹ vợ muốn chúng tôi tiết kiệm để lo cho tương lai. Nói chung, cuộc sống với mẹ vợ của tôi rất tốt. Mẹ rất thương tôi, luôn chỉ cách cho tôi làm ăn cũng như những ứng xử trong cuộc sống. Mẹ cũng không bao giờ làm tôi buồn vì chuyện ở rể.

Ba mẹ ruột của tôi năm nay cùng 53 tuổi. Trước đây ba tôi chạy xe ôm, mẹ tôi đi giúp việc nhà. Căn nhà hiện tại của ba mẹ ở rộng hơn 100 m2, là của ông bà nội để lại.

4 năm trước, ba mẹ tôi quyết định "nghỉ hưu". Vợ chồng anh trai tôi ở riêng, kinh tế cũng khá giả. Ba mẹ nói, hai anh em tôi đã được ba mẹ sinh ra, nuôi lớn thì nay phải có trách nhiệm lo cho đấng sinh thành. Tôi và anh trai thống nhất, mỗi đứa gửi cho ba mẹ 5 triệu đồng/tháng để ba mẹ ăn uống, chi tiêu hằng ngày.

Ngoài ra, đến các ngày lễ, Tết, hay nhà có khách, tiệc tùng gì đó, hai anh em tôi cùng nhau đứng ra lo cho ba mẹ. Vậy nhưng, từ khi tôi lấy vợ đến nay, lúc nào ba mẹ cũng nói: "Nhà vợ giàu thì hãy gửi thêm tiền về". Điều này, ba mẹ liên tục thúc giục tôi mấy năm qua. Bản thân tôi nghĩ rằng, là con ai cũng phải nên có hiếu, lo lắng cho ba mẹ mình. Thế nhưng, lấy tài sản của người khác đưa về thì không hay và rất xấu xí.

Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ bóng gió với con dâu. Vì ngại, một phần cả nể, vợ nhiều lần giấu tôi đưa tiền cho ba mẹ. Khi tôi phát hiện, cô ấy đã đưa cho ba mẹ tổng cộng 500 triệu đồng. Bị tôi ngăn lại, vợ không còn làm điều đó nữa thì ba mẹ mắng tôi không có hiếu, quá khờ dại.

Bây giờ, ba mẹ rất lạnh lùng với tôi, luôn có những lời khó nghe với vợ và hai con tôi. Chuyện này đã đến tai mẹ vợ tôi. Dù mẹ không nói, nhưng đang sống chung làm tôi rất ngại. Vì những chuyện trên, tôi đang rất mệt mỏi và xấu hổ. Tôi phải làm sao để thay đổi tình hình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo V.L/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.