Nhan sắc của chị dâu tương lai khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng

| Tâm sự

Thấy anh trai tôi dắt chị dâu tương lai bước vào, ai cũng ngoái nhìn ra và bất ngờ trước nhan sắc của chị ấy.

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh trai tôi lao vào công việc để kiếm tiền. Thấy anh ấy làm việc ngày lẫn đêm, người lúc nào cũng gầy rộc, cả nhà tôi đều xót xa. Nhưng thôi, nếu như điều này có thể giúp anh ấy nguôi ngoai nỗi buồn thì cũng đành chấp nhận.

Tháng 6 năm ngoái, anh trai tôi bỗng nói với bố mẹ chuyện đang quen một người con gái mới vào công ty. Bố mẹ tôi khuyên anh nên tìm hiểu thật kỹ, có thể chậm một chút nhưng dài lâu cả đời. Cuộc hôn nhân trước của anh gãy gánh một phần cũng vì anh và chị dâu cũ yêu vội cưới gấp. Chưa hiểu nhau dẫn đến mâu thuẫn, chẳng ai chịu nhường ai nên mới thành ra như thế.

Có lẽ vì lời khuyên của bố mẹ tôi nên anh không dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Tôi dò hỏi, anh cũng chỉ cười. Mãi đến ngày hôm qua, nhà tôi có tiệc lớn, mẹ tôi bảo anh dẫn người yêu về chơi, anh mới gật đầu.

Lúc chị dâu tương lai đến, mọi người đã vào bàn tiệc. Thấy anh dắt chị ấy vào nhà, ai cũng ngoái lại nhìn và rồi ngỡ ngàng trước nhan sắc của chị. Chị rất đẹp. Dáng cao ráo, thanh mảnh, làn da trắng nõn nà. Chị lại biết cách ăn mặc, phối hợp phụ kiện nên càng tao nhã, xinh đẹp hơn. Không những thế, chị ấy trò chuyện, ứng xử rất hòa nhã, hiểu chuyện, khiêm tốn. Lúc dọn dẹp, rửa bát, chị không ngại hỏi mượn bộ đồ mặc ở nhà của tôi để thay rồi ngồi rửa cùng với tôi. Thật không ngờ, một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ như anh tôi mà còn có thể yêu một người con gái hoàn hảo như vậy.

Trong lúc trò chuyện, tôi mới hay chị Thúy (chị dâu tương lai) đã gần 30 tuổi rồi và muốn tổ chức đám cưới để ổn định. Bố mẹ chị ấy cũng giục giã chuyện cưới xin chứ tuổi xuân con gái có thời, không thể cứ chờ đợi mãi được. Rồi chị thở dài, bảo chỉ cần nói đến đám cưới là anh tôi lại nhăn nhó.

Bố mẹ tôi ưng bụng ra mặt nên khi tiễn chị về, ông bà dặn chị khi nào rảnh cứ ghé nhà chơi. Tối, bố mẹ tôi có hỏi đến chuyện cưới xin thì anh tôi bảo cứ từ từ, không cần phải vội vã. Anh ấy muốn tiếp tục tìm hiểu bạn gái thêm vài năm nữa rồi cưới cũng không muộn. Có vẻ như anh ấy vẫn còn sợ và ám ảnh chuyện hôn nhân tan vỡ.

Tôi có nên kể lại cuộc nói chuyện với chị Thúy để mọi người khuyên anh nên "cưới vợ liền tay" không? Chứ để lâu dài, tôi sợ anh khó mà tìm được một người con gái hiền lành, xinh đẹp lại tốt tính như chị ấy.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.