Nhân viên phòng chống AIDS cắn 4 cảnh sát cơ động

| Xã hội

Bị cảnh sát dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm một nam thanh tự cho là người nhiễm HIV liên tiếp cắn 4 cảnh sát cơ động tại khu vực sát hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cảnh sát làm rõ, nam thanh niên trên tên Lê Hoàng Hải (32 tuổi) ở quận Ba Đình, Hà Nội, nhân viên một trung tâm tư vấn phòng chống HIV/AIDS. Người này từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó 2 ngày (tối 14/6), tại đường Đinh Tiên Hoàng (trước của Bưu điện Hà Nội), tổ cảnh sát cơ động đã yêu cầu Hải cùng 3 thanh niên khác dừng xe máy do không đội mũ bảo hiểm. Theo một cảnh sát, thay vì chấp hành cho kiểm tra giấy tờ xe, 4 thanh niên trên có hành vi chống đối và lăng mạ họ.

Vết cắn trên người một cảnh sát cơ động. 
Ngoài đấm vào mặt cảnh sát, Hải cắn cả 4 cảnh sát khi họ áp giải về cơ quan điều tra. "Nghe nói đối tượng bị nhiễm HIV cả 4 chúng tôi đều phải uống thuốc chống bị phơi nhiễm...", trung úy Kiên nói.

Hải cùng một nam thanh niên khác là Cao Văn Độ (23 tuổi) ở Hưng Yên đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt và hoàn thiện hồ sơ để khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 16/6, trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết đã đưa cả 4 cảnh sát cùng Hải đi xét nghiệm. Tất cả đều cho kết quả âm tính.
 
Theo Vnexpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.