Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhát dao định mệnh tan nát hai gia đình

Thứ bảy, 13:52 20/04/2013 | Pháp luật

Chị Trần Thị Thiên ngậm ngùi nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà chồng mình bị sát hại.

Nhát dao định mệnh tan nát hai gia đình 1
Chị Trần Thị Thiên ngậm ngùi nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà chồng mình bị sát hại.

Nhát dao định mệnh đêm Giáng sinh

Dù câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng đau thương mất mát như vẫn còn in nguyên trên khuôn mặt người vợ trẻ mỗi khi nhớ về cái đêm đinh mệnh cách đây 4 tháng trời. Chị Trần Thị Thiên (SN 1985) vợ của nạn nhân Hồ Bá Tâm nghẹn ngào nhớ lại: “Khi đó vào khoảng 22h tối ngày 25/12/2012 trong lúc đang uống rượu mừng Giáng sinh thì giữa anh Tâm nhà tôi và anh Thành hàng xóm có xảy ra cãi cọ, hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Sau khi được mọi người can ngăn thì anh Tâm ra về nhưng vừa ra đến ngõ thì bị anh Thành dùng dao đâm vào ngực. Khi mọi người báo tin thì tôi cũng không thể ngờ điều đó lại là sự thật. Anh Thành là hàng xóm, hai gia đình chúng tôi vẫn thân thiết với nhau và chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn, xích mích nào trước đó”.

Trong thời gian trên nhóm bạn thân của anh Hồ Trọng Thành (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có tổ chức uống rượu mừng Giáng sinh tại nhà anh L.T.T cùng xóm. Khi cuộc rượu mới bắt đầu thì giữa anh Hồ Trọng Thành và anh Hồ Bá Tâm có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau, hai bên lời qua tiếng lại.

Căng thẳng được đẩy lên cao trào không kiềm chế nổi bản thân hai bên xảy ra xô xát. Bực tức anh Tâm lao vào nhà cầm con dao gọt hoa quả đe dọa anh Thành. Thấy sự việc quá căng thẳng mọi người lao vào căn ngăn, và giải tán sau đó ai về nhà nấy.

Nhát dao định mệnh tan nát hai gia đình 2
Bao nhiêu dự định, ước mơ chưa kịp thực hiện sau ngày cưới của
 đôi vợ chồng trẻ vậy mà bây giờ chỉ còn là ký ức.

Nhưng khi cả hội vừa ra về thì nghe tiếng la thất thanh của anh Tâm từ ngoài ngõ vọng vào: “Thằng Thành hắn đâm tau rồi, cứu tau với”. Mọi người vội lao ra thì thấy anh Tâm đau đớn với vết thương trên ngực trái, tay anh vẫn cố giữ con dao, mắt đăm đăm nhìn vào tên Thành.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, đến hung thủ sau khi gây án còn ngớ người không thể tin vào tất cả những gì mình vừa làm. Hắn cuống cuồng chạy lên thềm nhà sợ hại nhìn vào bạn mình đang đau đớn trong vũng máu.

Ngay sau đó anh Tâm được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tuy nhiên do bị đâm trúng tim, vết thương quá nguy hiểm nên anh không thể qua khỏi. Và Hồ Trọng Thành ngay sau đó bị bắt giữ với tội danh giết người.

Gia đình tan vỡ, con trẻ mất cha

Qua khám nghiệm tử thi anh Hồ Bá Tâm tử vong do một nhát dao duy nhất chỉ sâu khoảng 12mm, rộng gần 10mm. Chính nhát dao oan nghiệt đó đã cướt đi sinh mạng của một người đàn ông trụ cột của gia đình. Đẩy một người khác vướng vào vòng lao lý. Hai ngôi nhà nhỏ đang ngập tràn niềm hạnh phúc thiếu đi bóng dáng của người chồng, người cha. Tất cả những bất hạnh, đau đớn dồn nén lại đều trút xuống đầu hai người vợ trẻ và 3 đứa con thơ.

Và đặc biệt, hàng ngàn người dân xóm làng đến giờ vẫn không tin đó là sự thật, xem vụ việc đó chưa từng xảy ra nhưng hiện tại thì kẻ đã về cõi âm, người đã vào nhà đá. Họ suy nghĩ rằng, bởi từ trước tới nay anh Tâm và Thành vẫn là những người hàng xóm thân thiết tối lửa tắt đèn, ốm đau... đều có nhau, thân nhau còn hơn anh em ruột thịt. Họ thân nhau tới mức đều chia sẻ tất cả những vui buồn ngọt bùi trong trong cuộc sống. Có những lúc vợ chồng nhà anh Thành đi làm muộn chưa về thì hai con nhỏ của họ cũng sang nhà anh Tâm để ăn cơm, và ngược lại.

Nhát dao định mệnh tan nát hai gia đình 3
Anh Tâm đã ra đi sau nhát dao đệnh mệnh của người bạn, người hàng xóm thân thiết.

Hai gia đình chỉ cách nhau một bức tường rào, hàng ngày tiếng cười vui hạnh phúc ở nhà anh Tâm gia đình anh Thành cũng có thể nghe thấy. Tất cả những lo toan vất vả trong cuộc sống khó khăn anh Thành cũng chia sẻ cùng người bạn hàng xóm. Vậy mà chỉ vì một phút không làm chủ bạn thân trong cơn cuồng giận anh Thành đã xuống tay với chính người bạn, người hàng xóm thân thiết của mình.

“Hàng ngày tôi vẫn trông giúp con cho gia đình thằng Thành mỗi khi vợ chồng nó đi làm muộn. Hai đứa con nó ngoan lắm, hễ rảnh ra là chúng lại sang đây chơi vậy mà không ngờ được sự việc lại xảy ra như vậy. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được hết tội lỗi của bố mình. Không biết rồi mẹ con nhà nó sẽ sống thế nào nữa...”. Bà Thái Thị Hảo mẹ của anh Tâm lau vội dòng nước mắt khi nghĩ đến hai đứa con thơ của anh Hồ Trọng Thành kẻ đã ra tay sát hại con bà.

Sau khi sự việc xảy ra chị Hoàng Thị Hà (vợ Thành) cùng gia đình đã làm hết tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm của chồng mình và bù đắp những mất mát cho gia đình nạn nhân. Nhưng chính chị cũng đang từng ngày gồng mình gánh chịu đau đớn từ việc làm sai trái của chồng.

Phía bên kia bức tường rào, chị Thiên cũng lặng đắng lòng trước câu hỏi ngô nghê của đứa con thơ: “Bố đi xa rồi! Khi nào bố sẽ về hả mẹ!” những lúc con hỏi như thế, chị nhìn lên bàn thờ của chồng mà khóc trong đau đớn.

Rồi đây Thành sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng từ pháp luật vì những tội lội mình đã gây ra. Nhưng nỗi bất hạnh, nước mắt sẽ không ngừng rơi sau nhát dao đệnh mệnh đêm hôm đó. Và nỗi đau ấy của hai gia đình sẽ còn kéo dài trong cuộc đời này.

Theo Dân Trí

kimvantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 13 giờ trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 20 giờ trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Top