Nhậu say, tắm sông, chết đuối
Giadinh.net - Tối 19/10, cầu Kênh Thanh Đa (P.28 Q. Bình Thạnh, TPHCM) đông nghẹt người hiếu kỳ xem vớt xác một thanh niên nhậu say nhảy cầu tắm sông chết đuối.
Theo những người dân chứng kiến sự việc, xác chết được vớt lên bờ vào khoảng 20h. Thân nhân người tử nạn đã tổ chức đón xác tại chân cầu khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Người tụ tập ngày càng đông buộc lực lượng công an khu vực và dân phòng phải giữ gìn trật tự trên cầu, tránh kẹt xe trên con đường độc đạo dẫn vào bán đảo Thanh Đa.

Dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu
Trước đó, vào lúc 14h ngày 18/10, ba thanh niên là người dân địa phương rủ nhau nhảy cầu tắm sông sau khi đã ngà say. Do nước chảy siết, chỉ có hai thanh niên vào được bờ, người còn lại tử nạn. Được biết, nạn nhân tên Lưu Hữu Tú, trú tại P.28 Q. Bình Thạnh.
Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã được huy động tìm xác nhưng đến 21h cùng ngày vẫn không tìm thấy. Tắm sông đã là chuyện nguy hiểm, tắm trong tình trạng say rượu còn nguy hiểm gấp bội. Những thanh niên thích nhậu nhoẹt rồi tắm sông cần xem đây là bài học cảnh tỉnh.
Đỗ Bá