Nhậu say, thiệt mạng vì chui gầm xe tải

| Xã hội

Nhậu say không làm chủ được tốc độ, anh Đậm rồ ga lao thẳng vào gầm xe tải đang đậu trước quán cơm, tử vong tại chỗ.

Khoảng 0h5' ngày 8/6, chiếc xe tải BKS 54N-4790 đang đậu trước quán cơm số 379 QL1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Bất ngờ mọi người trong quán nghe thấy tiếng rồ ga của một chiếc xe gắn máy phía bên đường.

Mọi người lập tức chạy ra xem thì thấy chiếc xe gắn máy BKS 51F3-1920 nhả thắng lao thẳng vào gầm xe tải. Nhiều người hoảng hốt khi thấy nạn nhân tên Nguyễn Văn Đậm (40 tuổi, quê quán Bến Tre) cùng xe gắn máy đã lọt vào gầm xe, đầu anh Đậm đập xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo một số người chứng kiến nạn nhân đã quá say không làm chủ được bản thân, đầu không đội MBH nên xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Cùng thời điểm này, cũng trên QL1A, cách điểm trên 300m, xe gắn máy BKS 54Y9-8312 do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính) chạy với tốc độ cao trên đường Lê Trọng Tấn quẹo phải ra QL1A vướng phải xe tải BKS 54N-6606 đang lưu thông trên quốc lộ. Chiếc xe gắn máy bị xe tải lôi đi hơn 100m mới dừng lại.

Người điều khiển xe gắn máy bị văng vào lề bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.