Nhảy ao tự tử vì bị đồng nghiệp làm nhục

| Xã hội

Tối ngày 12/7, chị V.A đến ngủ nhờ tại nhà trọ một đồng nghiệp nam. Rạng sáng hôm sau, chị này bị đồng nghiệp thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị V.A chống cự và chạy ra ao tự tử nhưng được nhân dân cứu vớt.

Khoảng 6h ngày 13/7, anh Lại Minh Quý (trú ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đang chạy thể dục trên đường liên thôn thì phát hiện một cô gái nhảy xuống ao làng. Anh Quý cùng một số người dân trong khu vực đã kịp thời cứu cô gái và đưa tới trụ sở công an xã Phú Diễn.

Tại đây, cô gái khai tên là Đặng Thị V.A (SN 1990, ở Tuyên Quang), là nhân viên một công ty có trụ sở tại địa bàn Phú Diễn, Từ Liêm. Trước đó, khoảng 2h30 ngày 12/7, chị V.A đến ngủ nhờ tại nhà trọ của Vi Đức T. (SN 1988, ở Kiều Mai, Phú Diễn).

Đến 3h30 ngày 13/7, T. lên gác xép nơi V.A đang ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Do bị chống cự và bị V.A cắn vào vai nên T. không hiếp dâm được. Sau đó, V.A chạy ra ao tự tử và được nhân dân cứu.

Ngày 13/7, công an xã Phú Diễn đã chuyển hồ sơ và đối tượng Vi Đức T. (SN 1988), quê Đại Từ, Thái Nguyên, hiện tạm trú tại thôn Kiều Mai, Phú Diễn, tới công an huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.