Nhìn bố hạnh phúc với vợ 2, tôi lại thấy thương mẹ

| Tâm sự

Mẹ tôi qua đời, bố lấy người phụ nữ khác, mỗi lần chứng kiến ông hạnh phúc với người mới, tôi lại thấy thương mẹ...

Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi là con thứ 2 trong gia đình, cũng là cô con gái duy nhất của bố mẹ. Cách đây 3 năm, mẹ tôi qua đời do bệnh, bố vẫn còn trẻ, mới ngoài 50 tuổi nên ông có nhu cầu lấy vợ.

Nhìn bố hạnh phúc với vợ 2, tôi lại thấy thương mẹ - Ảnh 1.

Anh em tôi không thích điều đó, nhưng cũng không dám ngăn cản, vì nghĩ bản thân chúng tôi cũng không thể chăm sóc bố chu đáo khi về già nên đồng ý để bố lấy vợ. Vợ mới của bố là một người phụ nữ trẻ hơn ông hơn 10 tuổi, cũng đã ly hôn chồng và đang nuôi con nhỏ.

Lấy bố tôi xong, người phụ nữ ấy đưa cả con về sống tại nhà tôi, anh trai và chị dâu tôi thấy bất tiện nên đã thuê nhà ra ngoài sống riêng. Còn tôi và em trai, thì vẫn đang đi học, thi thoảng về nhà thăm bố, nhưng từ khi bố có vợ mới, vợ lại có con riêng, chúng tôi cũng ngại không muốn về nhà nhiều.

Mỗi lần về, thấy cảnh bố thân mật, hạnh phúc với người phụ nữ kia, tôi lại thấy buồn, thấy chạnh lòng khi nghĩ về mẹ và thương mẹ của tôi nhiều hơn. Cũng vì thế mà tôi không thích người vợ mới của bố, cũng chẳng nói chuyện gì với bà, dù bà ấy cũng rất quan tâm hỏi han đến tôi.

Bố tôi thì không đồng ý với thái độ đó của tôi, bố nói tôi làm như vậy khiến ông buồn và không khí gia đình thêm căng thẳng. Bố nói, tôi là con gái duy nhất trong gia đình, phải học cách thông cảm, sẻ chia, mở lòng ra để vợ mới của bố không cảm thấy ngại, lạc lõng khi sống ở ngôi nhà của chúng tôi.

Bố còn trách tôi ích kỷ, nhưng bản thân tôi thì thấy bố mới chính là người ích kỷ, vì bố chỉ biết sống cho bản thân mình, đưa vợ mới về đây sống nên anh trai, chị dâu tôi phải ra ngoài thuê nhà ở riêng. Còn 2 chị em tôi, có nhà mà cũng không muốn trở về, mỗi lần trở về thì lại chứng kiến bố mình vui vẻ, hạnh phúc, cười nói với người không phải mẹ mình. Nhưng lại vẫn phải học cách vui vẻ, hạnh phúc và sẻ chia. Thực sự thì, tôi không làm được điều này.

Theo Báo Đất Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.