Nhìn đĩa mít của người yêu đưa lên sau bữa cơm, cả nhà tôi 'sốc nặng' còn mẹ lập tức xem lại camera để điều tra sự thật

| Tâm sự

Khi mọi người ăn xong thì em cũng đưa lên một đĩa mít. Nhìn thấy đĩa mít có lèo tèo vài múi, mẹ tôi đoán là người yêu tôi bóc chậm nên sai em gái xuống bếp phụ giúp.

Người yêu của tôi là một cô gái xinh xắn, dễ thương và rất khéo nói. Tuy mới yêu nhau được 3 tháng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đưa em về nhà chơi. Lần nào bố mẹ cũng đón tiếp rất nhiệt tình, cho đến một ngày xảy ra chuyện khiến tôi cảm thấy do dự có nên tiếp tục tiến đến hôn nhân với em hay không.

Hôm ấy mẹ bảo nhà có quả mít ngon, bà ngoại ở quê gửi ra cho nên nói tôi đưa người yêu đến ăn cho vui. Trong bữa cơm, vì ăn ít nên người yêu xin phép đứng dậy, mẹ tôi thấy thế liền bảo em xuống bổ mít cho cả nhà. Em nhanh nhẹn xuống bếp khiến tôi cảm thấy rất vui vì yêu được cô gái đảm đang khéo léo.

Nhìn đĩa mít của người yêu đưa lên sau bữa cơm, cả nhà tôi sốc nặng còn mẹ lập tức xem lại camera để điều tra sự thật - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi mọi người ăn xong thì em cũng đưa lên một đĩa mít, nhìn thấy đĩa mít có lèo tèo vài múi, mẹ tôi đoán là người yêu tôi bóc chậm nên sai em gái xuống bếp phụ giúp. Không ngờ người yêu tôi bảo: "Quả mít bị lép nên chỉ có vài múi như thế thôi ạ".

Mẹ tôi không tin những gì người yêu tôi nói nên khi em ấy về, mẹ thử bật camera trong bếp xem. Thế rồi tất cả mọi người chết lặng với cảnh ăn ngấu ăn nghiến như người chết đói của bạn gái tôi. Mẹ bảo lần trước người yêu tôi đến chơi nhà, khi bê mâm lên thấy cái đùi gà bị mất, mẹ đã nghi ngờ nhưng không dám hỏi vì có thể là mèo ăn vụng. Chính vì thế mẹ muốn hiểu rõ bản chất về con người của bạn gái hơn nên đã bí mật lắp camera ở nhà bếp.

Việc mẹ lắp camera theo dõi hành vi của bạn gái khiến tôi không vui lắm những cũng chính nhờ nó tôi mới hiểu hơn về tính cách kỳ quặc của cô ấy. Tôi thật không ngờ em là cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại có tật ăn vụng. Điều này nói ra thì thật xấu hổ nên tôi không thể lấy em làm vợ nếu vẫn giữ thói quen đó được.

Nhìn đĩa mít của người yêu đưa lên sau bữa cơm, cả nhà tôi sốc nặng còn mẹ lập tức xem lại camera để điều tra sự thật - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hôm sau tôi đến gặp người yêu và đưa cho em ấy xem đoạn camera bóc mít, xem xong em mới thú nhận có tính xấu khó sửa là ăn vụng. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì ngon chỉ muốn ăn luôn, việc chờ đợi lâu khiến em ấy rất khó chịu và buồn chân tay.

Tôi khuyên em nên sửa tính xấu đi thì em hồn nhiên nói là không muốn sửa mà nói là nếu ai làm chồng thì phải thích nghi thôi. Không ai chịu nhường ai khiến cho mối tình sâu đậm của chúng tôi rơi vào bế tắc, dù rất yêu em nhưng tôi không thể chấp nhận lấy người vợ có thói ăn vụng như mèo được.

Theo Công lý & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.