Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhìn mâm cơm trên bàn, chị chồng 'hứ' một tiếng rồi vứt tờ tiền 500 nghìn lên bàn để dằn mặt tôi

Thứ tư, 15:00 09/12/2020 | Tâm sự

Đi làm về, tôi lao vào bếp, ba chân bốn cẳng vừa nấu ăn vừa trông con. Nhưng khi bưng mâm cơm lên, chị chồng lại tỏ thái độ như muốn vả vào mặt tôi.

Hai tháng nay chị chồng và cháu trai đến nhà vợ chồng tôi ở nhờ. Chị ấy đang trong giai đoạn chuẩn bị ly hôn chồng nhưng không thể chuyển về nhà mẹ chồng tôi vì quá xa nơi làm. Thế là mẹ con chị ấy qua nhà tôi, ngọt nhạt xin cho ở nhờ, đợi khi chia tài sản rồi mua nhà riêng. Ban đầu tôi cũng không mặn mà vì mối quan hệ với chị ấy cũng không hòa thuận lắm. Vì được nuông chiều nên chị chồng tôi ăn nói đỏng đảnh, lại không biết làm việc nhà. Thật ra gia đình chị ấy tan vỡ một phần lớn lí do cũng vì chị ấy. Nhưng khi nói chuyện với ai hay khi ra tòa, chị chồng đều đẩy hết tội lỗi sang cho chồng. Chồng chị ấy cũng nhận hết lỗi, chỉ mong sớm được ly hôn với vợ. Nhưng vì tài sản nhiều nên họ vẫn còn dùng dằng suốt 2 tháng nay.

Qua nhà tôi ở nhưng chị chồng vẫn giữ bản tính bà nội thiên hạ. Cùng đi làm nhưng chị ấy lại không chịu giúp đỡ tôi trong công việc nhà. Đi làm về là chơi với con hoặc đi shopping, bỏ mặc con ở nhà cho tôi trông. Hai tháng nay, chị ấy chưa từng nấu cho vợ chồng tôi một bữa cơm nào.

Nhưng trong mỗi bữa ăn, chị chồng lại đòi hỏi rất nhiều. Ví dụ một bữa cơm phải có 3 món và phải có trái cây gọt sẵn để tráng miệng. Hạn chế tối đa các món chiên xào vì không tốt cho sức khỏe. Với con chị thì phải có món thịt kho tàu vì thằng bé thích món đó nhất. Rồi quần áo chị ấy mặc phải được ngâm trong nước xả vải, phơi đàng hoàng cho phẳng phiu và thơm tho.

Nhìn mâm cơm trên bàn, chị chồng hứ một tiếng rồi vứt tờ tiền 500 nghìn lên bàn để dằn mặt tôi - Ảnh 1.
Bận bịu cả tối nhưng khi bưng mâm cơm lên, chị chồng lại "hứ" rồi rút tờ 500 nghìn vứt xuống bàn như đang dằn mặt tôi. (Ảnh minh họa)

Hai tháng nay, tôi chẳng khác nào ô sin trong chính nhà mình. Nhiều khi bực quá, tôi nói với chồng thì anh cứ khuyên tôi cố nhịn và thông cảm cho chị chồng. Bởi chị ấy đang trong giai đoạn khó khăn về tâm lí nên mới khi nóng khi lạnh như thế. Nhưng chả nhẽ cứ bắt tôi cam chịu mãi.

Hôm qua, tôi vừa đi làm về là lao vào bếp, vừa nấu ăn vừa trông hai đứa nhỏ, một con tôi và một con là con chị chồng. Bận bịu cả tối nhưng khi bưng mâm cơm lên, chị chồng lại "hứ" rồi rút tờ 500 nghìn vứt xuống bàn như đang dằn mặt tôi.

Chị ấy cao giọng: "Ngày nào cũng mấy món rau luộc, thịt luộc chấm nước tương. Cô không nghĩ ra món nào ngon hơn à? Nấu ăn như cô thì mẹ con tôi sụt cân cũng dễ hiểu".

Tôi tức đến tái mặt. Rõ ràng chị ấy đòi ăn món luộc, không ăn món chiên xào nhưng lại tỏ thái độ này nọ. Cứ như kiểu tôi phải hầu hạ theo đúng mọi sở thích của chị ấy. Tôi càng bực mình hơn khi chồng không bênh vực vợ mà còn bảo tôi lên mạng tìm hiểu mấy món ngon để mai nấu cho chị chồng ăn.

Đêm qua, tôi cố nuốt mà chẳng ăn nổi một bát cơm vì uất nghẹn tận họng. Tôi có nên ôm con bỏ về nhà ngoại vài ngày cho chị em họ tự sống với nhau cho "sáng mắt" ra không?

(loannguyen...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi

Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi

Tâm sự - 9 giờ trước

Bố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng chưa thấy nhà gái nào đề nghị sính lễ “khó tin” như vậy.

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.

Đồng nghiệp 'né' đám cưới ở khách sạn vì sợ tốn kém, gửi tiền mừng gây sững sờ

Đồng nghiệp 'né' đám cưới ở khách sạn vì sợ tốn kém, gửi tiền mừng gây sững sờ

Tâm sự - 1 ngày trước

Cô gái lấy lý do bận công việc để tránh tham dự đám cưới của đồng nghiệp được tổ chức tại khách sạn sang trọng vì ngại tốn kém, sợ bị so sánh khi gửi ít tiền mừng.

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cố gắng vì vợ, vì con cả chục năm… giờ vợ ngoại tình, tôi lại nhận được lời trách móc: "Chắc phải làm sao thì vợ mới ngoại tình".

63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng U70 quyết "từ chối" 3 điều tưởng nhỏ mà giúp họ sống an nhàn, tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ mà còn là hành trình nhìn lại chính mình. 5 bài học đắt giá sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là thành công và hạnh phúc thật sự.

Chàng trai đau đầu với yêu cầu sính lễ 'chẳng giống ai' của bạn gái 'hoa khôi'

Chàng trai đau đầu với yêu cầu sính lễ 'chẳng giống ai' của bạn gái 'hoa khôi'

Tâm sự - 2 ngày trước

Chỉ 2 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra nhưng tôi vẫn đang khốn khổ giải quyết vấn đề sính lễ, làm sao để hài hòa giữa yêu cầu của bạn gái kém 10 tuổi và mong muốn của bố mẹ mình.

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện cay đắng của tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những người "đứng núi này trông núi nọ", để rồi phải đau xót thốt lên "lấy nhầm người".

Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai

Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây, chứ tôi với bạn trai vẫn yêu nhau lắm.

Top