Nhìn món quà sinh nhật chồng tặng, tôi buồn đến lặng người

| Tâm sự

Tôi cầm món quà chồng tặng vào ngày sinh nhật mà chạnh lòng, vừa tủi thân vừa xót xa.

Chồng tôi là người kĩ tính về chuyện tiền bạc. Ngay đêm tân hôn, anh đã yêu cầu tôi đưa hết lương cho anh giữ. Mỗi ngày, anh đưa lại cho tôi 50 nghìn để ăn sáng, ngoài ra không được nhận thêm bất cứ khoản nào. Mỗi khi có bạn bè mời đi uống trà sữa, ăn vặt, tôi đều không dám vì chẳng có tiền trong người.

Tôi cũng không trách chồng vì anh cũng tiết kiệm, chẳng dám tiêu hoang cho bản thân mình. Anh luôn nói chúng tôi chưa có nhà riêng, anh dành dụm cũng là để mua căn nhà cho rộng rãi, không phải nay đây mai đó thuê trọ nữa. Tổng tiền lương mỗi tháng của chúng tôi là hơn 30 triệu và anh gửi hẳn 24 triệu vào ngân hàng. 6 triệu còn lại là tiền đóng tiền trọ, điện nước, ăn uống, chi tiêu trong cả một tháng.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi. Tối đó, chồng lấy ra một món quà tặng vợ. Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ anh nhớ đến sinh nhật của mình, còn mua cả quà tặng. Nhưng vừa mở ra, tôi đã sửng sốt. Một cái áo được treo đầy đường, bán với giá 50 nghìn.

Thấy thái độ của tôi, chồng liền khó chịu. Anh nói anh đã nhớ đến ngày sinh nhật và mua quà tặng vợ, đó là tấm lòng của anh. Tiền bạc còn túng thiếu nên món quà không đáng giá lắm nhưng tôi cũng không nên thể hiện sự bất mãn ngay trên gương mặt như thế. Chồng còn trách tôi ham vật chất, không coi trọng tình nghĩa.

Tôi hiểu điều đó nhưng vẫn chạnh lòng và tủi thân. Dù gì cũng là ngày quan trọng, sao anh không thể chi tiền nhiều một chút để tôi được vui vẻ.

Mới cưới nhau chưa được một năm, con cái còn chưa có mà chồng đã tiết kiệm quá mức như vậy rồi. Sau này có con, chẳng biết anh còn tiết kiệm đến mức nào nữa. Mà cuộc sống như thế thì rất phí hoài và mệt mỏi. Tôi phải làm sao để chồng thay đổi cách tiêu tiền để cuộc sống nhẹ nhàng hơn đây?

(hongmy...@gmil.com)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.