Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ cô bạn thân trông con hộ để đi chợ, lúc về tôi lặng người nhìn cảnh tượng trong phòng 

Thứ năm, 19:00 19/05/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi đi chợ khoảng 45 phút, lúc trở về, tôi bước vào phòng của con để tìm Mến và bé thì phải giật mình khựng người lại khi nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong vọng ra.

Tôi có cô bạn thân tên Mến chơi với nhau đã được 5 năm từ khi tôi còn ở công ty cũ. Mến tính tình hiền lành, dịu dàng, là một người phụ nữ đáng mến. Chúng tôi thân thiết với nhau chẳng khác gì ruột thịt vì tôi vốn không có chị gái hay em gái.

Hiện nay Mến ở cách chỗ trọ của vợ chồng tôi không xa nên cuối tuần rảnh rỗi lại sang chơi với tôi và em bé. Tôi mới sinh gần một năm vẫn đang ở nhà trông con, dự định khi nào cai sữa con thì sẽ gửi bé đi trẻ để xin việc đi làm lại, cùng chồng gánh vác kinh tế.

Cuối tuần vừa rồi, Mến lại sang nhà tôi chơi. Nó sang từ sớm, lúc đó tôi đang trông con, thấy Mến nên bảo nó ở nhà trông bé giúp để tôi đi chợ mua đồ ăn về làm cơm trưa thết đãi bạn. 

Nhờ cô bạn thân trông con hộ để đi chợ, lúc về tôi lặng người nhìn cảnh tượng trong phòng  - Ảnh 1.

Chúng tôi thân thiết với nhau chẳng khác gì ruột thịt vì tôi vốn không có chị gái hay em gái. (Ảnh minh họa)

Tôi đi chợ khoảng 45 phút, lúc trở về, tôi bước vào phòng của con để tìm Mến và bé thì phải giật mình khựng người lại khi nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong vọng ra. Hé mắt nhìn vào, tôi thấy Mến đang ngồi trên giường bế con tôi. Em bé đang ngủ say, còn Mến thì ôm chặt con tôi vào lòng và lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong lòng tôi xót xa vô cùng, thương bạn mà không biết phải làm thế nào. Tôi hiểu vì sao Mến khóc rồi. Vợ chồng nó ly hôn rồi, khi đó con trai Mến được 3 tuổi. Sau khi sinh con Mến nghe lời chồng ở nhà trông con và làm nội trợ, chăm sóc mẹ chồng.

Nhưng sau đó anh ta lại đối xử tệ bạc với vợ. Mến không chịu được nữa quyết định ly hôn. Thời điểm đó nó vẫn chưa đi làm cũng chẳng có tiền tiết kiệm, không chứng minh được khả năng nuôi con của mình nên dễ dàng bị nhà chồng có điều kiện hơn cướp mất quyền nuôi con. 

Mến đau đớn đến tan nát ruột gan nhưng không biết phải làm thế nào. Trong lúc cùng quẫn nó còn nghĩ ra cách đề nghị chồng rút đơn ly hôn để vợ chồng quay lại sống với nhau, cho mẹ con nó được gần nhau. Nhưng thời điểm ấy anh ta đã có bạn gái mới nên kiên quyết không chịu. Anh ta cũng tự ái vì Mến là người chủ động đòi ly hôn trước khiến anh ta mất hết mặt mũi. 

Không còn cách nào khác, Mến đành chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân đó với đôi bàn tay trắng, không tiền không sự nghiệp và cũng chẳng có con bên cạnh. Nó ly hôn được một năm rồi, trong thời gian qua luôn nỗ lực cố gắng làm việc kiếm tiền, mong một ngày được đón con về sống với mình. Song nhà chồng Mến nhất quyết không chịu giao ra quyền nuôi con, mẹ chồng cũ Mến bảo rằng đó là cháu đích tôn của bà ấy. 

Họ chăm sóc thằng bé khá tốt, không có lỗi lầm gì, bởi vậy nên không có cách nào kiện đòi quyền nuôi con được. Nhưng chồng cũ của Mến sắp tái hôn, con trai nó phải sống với mẹ kế. Tôi nghĩ mà thấy thương Mến đứt ruột. Dù có bố và bà nội bên cạnh nhưng làm sao bằng sống với mẹ ruột, được hưởng hết mọi yêu thương chăm sóc. Rồi sau này chồng cũ Mến có những đứa con khác, thằng bé sẽ phải tủi thân biết bao nhiêu.

Nhờ cô bạn thân trông con hộ để đi chợ, lúc về tôi lặng người nhìn cảnh tượng trong phòng  - Ảnh 2.

Ai ngờ đến cuối cùng nó lại nhận về hết cay đắng phũ phàng. (Ảnh minh họa)

Tôi bước vào phòng ôm chầm lấy Mến mà thương cho thân phận phụ nữ. Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh của cô bạn thôi chắc chắn là sẽ hiểu và đồng cảm với nỗi đau của nó. Cũng chỉ vì dại dột chấp nhận ở nhà chăm sóc vun vén gia đình, chồng Mến lương cao nên anh ta muốn vợ chăm con với chăm mẹ chồng cho yên tâm. Ai ngờ đến cuối cùng nó lại nhận về hết cay đắng phũ phàng. 

Cô bạn tôi phải làm thế nào để nhà chồng cũ chủ động giao quyền nuôi con? Chẳng lẽ chỉ còn cách chờ đến khi thằng bé lớn, đến độ tuổi pháp luật quy định có quyền tự quyết sống với ai? Nhưng mấy năm nữa bạn tôi làm sao mà chịu nổi? Xin mọi người cho cô bạn tôi một lời khuyên sáng suốt.

QUỲNH CHI (GHI)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gần 20 năm thoát ly khỏi gia đình, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chủ nợ của bố mình

Gần 20 năm thoát ly khỏi gia đình, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chủ nợ của bố mình

Tâm sự - 15 phút trước

Bố tôi đã từng có một thời không biết tiêu làm sao cho hết tiền…

Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Tâm sự - 2 giờ trước

Khi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Lén đọc nhật ký, mẹ đau lòng biết chuyện ám ảnh của con ở công sở

Tâm sự - 7 giờ trước

Mấy tháng nay, tôi luôn thấy con gái đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Tôi gặng hỏi nhưng con không nói, chỉ kêu công việc áp lực. Khi đọc được những dòng tâm sự con viết trong nhật ký, tôi thực sự hoảng loạn.

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Mẹ tôi một mình bắt taxi đi nộp đơn ly hôn, nghe xong lý do mà tôi không muốn khuyên can ngăn cản

Tâm sự - 8 giờ trước

Buổi chiều mẹ tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc của bố rồi cho ông ở tầng 2. Bà ở tầng 1.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 1 ngày trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Top