Nhọc nhằn đời lao công bệnh viện: Những nỗi ám ảnh không biết chia sẻ cùng ai

| Y tế

GiadinhNet - Những người làm nghề lao công tại các bệnh viện không chỉ bị ám ảnh về mùi hóa chất, xú uế… mà họ còn thường xuyên phải chứng kiến giây phút vật lộn vì đau đớn của bệnh nhân, cảnh sinh ly tử biệt nơi phòng bệnh. Thậm chí, có người còn rơi vào hoàn cảnh “ngỡ như không còn được về để gặp các con nữa”.

 

Lao công bệnh viện còn phải đối mặt với những rủi ro trong nghề mà nếu không cẩn thận, họ rất dễ mắc phải.  
Ảnh: Chí Cường
Lao công bệnh viện còn phải đối mặt với những rủi ro trong nghề mà nếu không cẩn thận, họ rất dễ mắc phải. Ảnh: Chí Cường

 

Ám ảnh trước tiếng khóc xé lòng trong đêm

Hơn mười năm gắn bó với nghề lao công tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), chị Duân (36 tuổi) vẫn không thể nào quên được hình ảnh thương tâm của những cháu bé phải vào điều trị tại đây. Đã có lúc chị muốn chuyển nghề vì phải chứng kiến, ám ảnh quá nhiều nỗi buồn hiện hữu nơi đây!

“Mỗi ngày có rất nhiều cháu bé phải nhập viện điều trị. Nhất là vào thời điểm dịch bệnh xảy ra hay thay đổi về thời tiết, số ca mắc bệnh lại tăng lên khiến phòng bệnh nào gần như cũng bị quá tải. Mỗi cháu một hoàn cảnh, cháu thì bị sốt virus mặt đỏ tía tai, cháu thì liên tục gãi sột soạt vì bị dị ứng khắp người, cháu thì bôi xanh, bôi đỏ khắp người vì bị thủy đậu. Nhìn các cháu quấy khóc vì đau đớn, khó chịu trong người mà thấy thương vô cùng”, chị Duân tâm sự.

Điều khiến chị có lúc muốn nghỉ không phải do công việc nặng nhọc, vất vả mà vì phải chứng kiến nỗi đau của các bà mẹ khi không may mắn mất đi đứa con bé bỏng của mình. Chị chia sẻ: “Tôi bị ám ảnh vào những hôm làm ca tối. Nhiều hôm, từ hành lang, nhà vệ sinh đến trong phòng bệnh đều vang tiếng trẻ con kêu khóc. Có cháu bị đau, khóc cả đêm, tiếng nấc như xé lòng những người làm mẹ như tôi. Thương nhất là hôm phải nhìn cảnh người mẹ trẻ ôm khư khư đứa con tội nghiệp đã ra đi vì căn bệnh quái ác. Trên gương mặt thất thần, nước mắt cô ấy cứ lã chã rơi mà không nói được lời nào. Người thân và những người chứng kiến cảnh ấy cũng không ai cầm được nước mắt”.

Làm nghề lao công tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), thường xuyên phải chứng kiến sự sống và cái chết của bệnh nhân chỉ cách nhau gang tấc, cô Bình (quê Hà Nam) cũng không tránh khỏi những nỗi ám ảnh mỗi khi đêm về.

Cô kể, mỗi ngày tại Khoa Cấp cứu tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ. “Cuộc sống đúng là không thể lường trước được điều gì cả. Dẫu biết quy luật “sinh lão bệnh tử” của đời người thì không ai tránh được nhưng ở đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Giờ chỉ cần nghe tiếng còi xe cấp cứu về đến cổng là chúng tôi đã thấy bủn rủn chân tay”, cô Bình chia sẻ.

Cô kể, sợ nhất là lúc chứng kiến các bệnh nhân lúc mới vào viện. Người thì băng kín từ trên đầu xuống, người thì kêu rên thảm thiết vì cơn đau hành hạ, nhưng cũng có người nằm bất tỉnh. Rồi thương nhất khi chứng kiến sự tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân khi bác sĩ nói không còn hi vọng gì nữa. Sự đau đớn tột cùng khi mất người thân khiến những người dưng như cô Bình cũng thấy nghẹn lòng.

Từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất!

Không chỉ là người phải thường xuyên chứng kiến cảnh chia ly, đau thương của gia đình người bệnh, người làm nghề lao công tại các bệnh viện còn phải đối mặt với những rủi ro trong nghề mà nếu không cẩn thận họ rất dễ mắc phải. Chính họ đã từng rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng như “không còn dám về với các con nữa”.

Đó là câu chuyện của cô Nga (46 tuổi), lao công tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cô Nga kể, hơn ba năm làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại viện, cô đã gặp không ít tình huống khiến cô sợ đến “tái mặt” như bị kim tiêm đâm trúng hay bị máu máu tươi ở bông băng dính ra tay.

“Trong một lần thay túi rác trong thùng, do sơ ý nên tôi đã bị một mũi kim tiêm đâm trúng tay. Lúc ấy tôi cũng chủ quan, chỉ rửa lại tay chứ không đi xét nghiệm, nghĩ rằng chắc cũng không sao. Bình thường thì “khỏe như trâu”, ấy thế mà ngay sau đó hai hôm tôi lăn ra sốt cao, người lúc nóng, lúc lạnh. Ăn gì cũng chực muốn nôn ra ngoài. Khi đó, tôi mới thực sự cảm thấy “hãi””.

Sau đó, cô Nga phải đi xét nghiệm máu. “Tôi lo lắng đến mức không ăn, không ngủ được. Càng lo hơn khi nghĩ đến tình huống kim tiêm, đó là của bệnh nhân nhiễm HIV. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu tôi vô tình nhiễm HIV thật thì sẽ không còn mặt mũi nào về gặp các con được nữa. Tôi thực sự đã bị khủng hoảng tinh thần, chán nản và muốn vứt bỏ tất cả”, cô Nga thở dài.

Thật may cho cô, kết quả kiểm tra đã không xấu như cô nghĩ, cô chỉ bị sốt thông thường, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại. “Giờ tôi chỉ mong có thể hoàn thành tốt công việc và không gặp phải trường hợp đáng tiếc nào xảy ra nữa. Đời tôi có khổ mấy cũng chịu được, tất cả vì tương lai của các con”, cô Nga tâm sự.

 

Chân tay bủn rủn mỗi khi nghe tiếng còi xe cấp cứu

Mỗi ngày, tại Khoa Cấp cứu tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ. “Cuộc sống đúng là không thể lường trước được điều gì cả. Dẫu biết quy luật “sinh lão bệnh tử” của đời người thì không ai tránh được nhưng ở đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Giờ chỉ cần nghe tiếng còi xe cấp cứu về đến cổng là chúng tôi đã thấy bủn rủn chân tay”, cô Bình chia sẻ.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.