Nhọc nhằn đời lao công bệnh viện: Đi ngủ vẫn đeo khẩu trang

| Y tế

GiadinhNet - Lao công trong bệnh viện là những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, độc hại nhất là khi có dịch bệnh xảy ra. Công việc vất vả lại nhiều rủi ro, đôi khi còn bị kỳ thị nhưng họ vẫn phải bám nghề, tất cả vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo hàng ngày.

 

Lao công tại các bệnh viện phải làm việc trong môi trường độc hại... 	Ảnh: N.Mai
Lao công tại các bệnh viện phải làm việc trong môi trường độc hại... Ảnh: N.Mai

 

Không “nuốt” nổi cơm vì ám ảnh mùi hóa chất

Để gìn giữ vệ sinh chung và tránh nguy cơ lây nhiễm nên bệnh viện nào cũng có một đội ngũ lao công chuyên lau chùi, dọn dẹp. Họ được coi là những người gìn giữ “bộ mặt” của các bệnh viện. Các đồ dùng luôn sạch sẽ, hành lang bệnh viện luôn tinh tươm… là nhờ công sức không nhỏ của các lao công. Họ luôn phải đối mặt với những nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Trong khu nhà vệ sinh sặc mùi hóa chất tẩy rửa tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai), chúng tôi gặp cô Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi, quê Thanh Hóa) đang lúi húi  tẩy rửa các bồn cầu. Người phụ nữ này không giấu được vẻ ngại ngần khi được hỏi về công việc. Cô tâm sự: “Nói thật là chẳng ai muốn làm cái nghề suốt ngày phải tiếp xúc với nước thải, chất thải rất dễ lây nhiễm từ bệnh nhân; Nhưng vì cuộc sống nên tôi vẫn phải “nhắm mắt” làm. Ban đầu, nhiều người cũng khuyên tôi nên tìm công việc khác, chứ suốt ngày quanh quẩn ở khu truyền nhiễm thì sớm muộn cũng “rước họa vào thân”. Nhưng giờ tuổi đã nhiều, thôi thì chấp nhận hi sinh vì các con. Tôi đã “bám trụ” tại đây được gần bảy năm rồi”.

Cô Hạnh cho biết, thời gian đầu chưa quen việc, cô rất lúng túng trong việc xử lý rác thải tại các phòng bệnh. Nào là bông băng dính đầy máu của người bệnh, những ống kim tiêm sắc nhọn, những túi dịch bốc mùi trong thùng rác, đến những xú uế tại khu nhà vệ sinh… Tất cả trở thành nỗi ám ảnh với người phụ nữ này.

“Nhiều khi lau dọn xong, đến bữa ăn, bưng bát cơm lên lại rùng mình, cảm giác nôn nao khắp người. Mùi thuốc, mùi hóa chất tẩy rửa cứ rõ mồn một trước mặt. Thế nên bụng đói nhưng không sao nuốt được miếng cơm”, cô Hạnh bùi ngùi kể lại.

Cũng tương tự như cô Hạnh, chị Hồng (quê Nam Định), nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng có thời kỳ bị rối loạn tiêu hóa vì chế độ ăn uống thất thường. Chị kể: “Đi làm từ hơn 5 giờ để 6 giờ kịp có mặt giao ca nên tôi thường không kịp ăn sáng. Hôm nào mua vội được gói xôi thì tranh thủ ăn, không thì nhịn đến trưa luôn. Nhiều hôm đang ngồi ăn cơm có người báo, bệnh nhân làm đổ cái này hay vỡ cái kia, chúng tôi lại phải buông bát buông đũa đi dọn ngay. Chạy từ tầng 1 lên tầng 4, đến lúc dọn xong quay xuống, mệt chẳng muốn ăn nữa. Ăn uống thất thường nên tôi bị đau dạ dày mãn tính rồi, ăn uống cũng không còn thấy ngon như trước”.

Những ám ảnh

Mặc dù đã được trang bị các dụng cụ bảo hộ, tuy nhiên do thường xuyên phải tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm bệnh như HIV, viêm gan B… nên chị Hồng và các đồng nghiệp lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Bản thân chị đã có thời kỳ còn mắc “bệnh nghề nghiệp”, khi đi ngủ cũng vẫn đeo… khẩu trang.

“Đi làm kiếm được đồng tiền đúng là đáng quý thật, nhưng sức khỏe của mình còn quý hơn. Thế nên chúng tôi luôn bảo nhau phải tự bảo vệ mình cẩn thận vì cảm tưởng như nhìn đâu cũng thấy virut, vi khuẩn gây bệnh. Không ai nói trước được điều gì cả. Nhỡ may bị lây bệnh thì khổ mình, khổ con cái. Thôi thì phòng còn hơn chống, chấp nhận “sống chung với lũ” vậy”, chị Hồng chia sẻ. Theo chị Hồng, chị phải đeo găng tay, đi ủng, đeo khẩu trang suốt giờ làm. Lúc đầu thấy vướng víu, khó thở với chiếc khẩu trang, lâu dần thành quen, có hôm nghỉ trưa chị vẫn quên không tháo đồ bảo hộ ra. Lúc tỉnh dậy vẫn thấy khẩu trang còn đeo trên mặt.

Hơn 3 năm làm nhân viên vệ sinh tại Khoa Chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Trung ương), cô Thìn (52 tuổi) chia sẻ: “Làm nghề này vất vả, đối mặt với nguy cơ lây bệnh cao nhưng lại không được ghi nhận. Nhiều khi còn bị dư luận coi là nghề thấp kém trong xã hội. Buồn nhất là lúc lau chùi bồn cầu trong các nhà vệ sinh, nhiều người nhìn chúng tôi với ánh mắt xem thường. Những lúc như thế, chúng tôi thấy chạnh lòng và tủi thân vô cùng. Vì cuộc sống, vì gia đình nên vẫn phải gạt nước mắt mà tiếp tục công việc”.

 

Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo hộ lao động

BS Nguyễn Duy Hẳn, Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Viện Quân y 103) khuyến cáo: Để tự bảo vệ mình khỏi các tác nhân gây bệnh, những người làm nghề lao công trong bệnh viện (đặc biệt là tại những nơi có khả năng lây nhiễm cao), cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về an toàn lao động và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo hộ lao động như: Đeo khẩu trang y tế, mũ trùm đầu, đi găng tay, đeo ủng trong quá trình làm việc. Trong các nhà vệ sinh ẩm thấp, những nơi tập kết rác thải y tế, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, người lao động càng phải cẩn trọng, không được lơ là, chủ quan. Nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Trường hợp bị máu của bệnh nhân dính ra tay hoặc vô tình bị kim tiêm đã qua sử dụng đâm trúng, phải lau rửa thật sạch, sau đó đi xét nghiệm để phát hiện sớm nếu có virus gây bệnh.

(Còn nữa)

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.