Những "bô lão" cổ động viên SEA Games 25
Giadinh.net - Sự có mặt của họ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu vì màu cờ sắc áo của lớp con cháu trên đấu trường quốc tế.
Không chỉ là thể thao
Theo trưởng đoàn hội CĐV, NSUT Đức Trung cho biết, ngay từ khi biết Lào nhận đăng cai SEA Games, ý định tổ chức một chuyến du lịch kết hợp cổ vũ cho các cựu chiến binh đã nhen nhóm và được rất nhiều người ủng hộ. Nhiều thành viên trong đoàn cho biết, họ đã... đút lợn đất từ khoản lương hưu ít ỏi ngay từ thời điểm đó để chuẩn bị cho chuyến đi này.
Danh sách đoàn CĐV đi cổ vũ cho SAE Games 25 có hơn 100 người, trong đó quá nửa là những cụ ông, cụ bà đã bước sang tuổi 70, 80, ai nấy râu tóc bạc phơ. Thật hiếm ở một đại hội thể thao nào lại có một đội ngũ CĐV đặc biệt như vậy. Họ được chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm có tổ trưởng được phân công chuẩn bị cờ, băng rôn, loa đài...
![]() |
Cụ Trung (78 tuổi) luôn nổi bật với bộ quần áo ông già Noel. |
Sự đặc biệt của đoàn CĐV này thể hiện ngay ở hành trình của họ. Trước khi lên đường, đoàn đã làm lễ xuất quân và đọc lời tuyên thệ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đi đường bộ, xuất phát tại Hà Nội từ 5h sáng để hội quân với hai cánh từ phía Nam và miền Trung tại TP Vinh (Nghệ An). Tại TP Vinh, đoàn tiếp tục làm lễ dâng hương ở quảng trường Hồ Chí Minh rồi sang Hà Tĩnh dâng hương tại tượng đài Ngã ba Đồng Lộc trước khi thực hiện hành trình kéo dài hàng chục giờ đồng hồ trên ô tô và có mặt tại Thủ đô Vientiane (Lào) vào 5h sáng ngày hôm sau.
“Cháy” như thủa đôi mươi
Không chỉ cổ vũ cho hai đội tuyển bóng đá U23 nam và nữ, các cụ còn nắm lịch thi đấu rất chắc để có mặt ở các “điểm nóng” của đại hội. Ngay khi có mặt tại Vientiane, đoàn đã đi cổ vũ cho rất nhiều đội tuyển và đặc biệt dành sự quan tâm lớn tới đội bóng đá nữ. Trưởng đoàn, NSUT Đức Trung cho biết, bóng đá nữ rất cần sự động viên bởi những cô gái mặc quần đùi áo số có quá nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp. Đoàn đã mua 21 chiếc vòng cầu may và nhờ các nhà sư ở chùa That Luang, ngôi chùa linh thiêng nhất Vientiane “yểm bùa” may mắn để trực tiếp tặng cho 21 nữ cầu thủ trước trận gặp đội tuyển Lào tại vòng bảng.
Trong đoàn CĐV, không ai là không biết cụ Thước. Là người lớn tuổi nhất (đã hơn 80 tuổi) nhưng cánh thanh niên trong đoàn vẫn còn “xách dép” cho cụ. Có mặt trên sân cổ vũ trong trận bóng đá nam U-23 Việt Nam và Campuchia, trời nắng như đổ lửa nhưng cụ vẫn cổ vũ hết mình suốt 90 phút trận đấu. Cụ bảo đến tối mới cảm thấy mệt nhưng ngủ qua một đêm lại khoẻ ngay.
Cụ Mậu ít tuổi hơn nhưng lại đang bị bệnh áp huyết cao rất nặng. Cụ kể, lúc nào cũng “thủ” sẵn trong người một tá thuốc để lỡ có mừng quá bị đau tim thì... còn kịp. Con cháu cũng dặn cụ “phải kìm hãm sự sung sướng” nhưng với cụ điều đó thật khó. Cụ cũng là người ham mê bóng đá số một trong đoàn. Ngay khi sang Lào, cụ đã xin được chữ ký của cầu thủ Đình Tùng, Thanh Bình và thủ môn Kiều Trinh vào những chiếc áo được in sẵn tên và ngày tháng năm sinh từ nhà mang sang. “Chính Đình Tùng và Thanh Bình đã “cứu” cho cả chuyến đi này của đoàn. Nếu họ không thực hiện thành công cú đá phạt 11m thì không biết tình hình sẽ ra sao”, cụ Mậu cho biết.
![]() |
Kiều bào Lào đón đoàn bóng đá nữ. |
Trong khi đó cụ Giao năm nay đã gần 80 tuổi thì khẳng định, từ đầu đã xác định kiểu gì cũng đi SEA Games. Cụ cũng từng là một trong số ít CĐV lặn lội đi cổ vũ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Bắc Kinh 2008. Cụ Giao cho biết, đa số mọi người đều được con cháu động viên và “tài trợ” đầy đủ chuyến đi này, mấy khi có cơ hội được đi cổ vũ và kết hợp rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác tại Lào. Cụ Trung (78 tuổi) nổi bật với bộ râu dài trắng như cước và bộ đồ Ông già Noel đỏ chói. Cụ cùng với Mạnh “béo”, Tuấn “phệ” - những CĐV trung thành của Đội tuyển bóng đá Việt Nam được ví như là “tam đa” của đoàn, luôn được xếp ở vị trí ghế hàng đầu để chúc phúc, lộc, tài cho các đội tuyển. Khó khăn nhất là 8 cụ ở đoàn Nghệ An. Chỉ xin được kinh phí 3 triệu của tỉnh, tưởng chừng các cụ đã không thể đi được nhưng hội CĐV quốc gia và các “đồng đội” đã có những hành động quyên góp rất kịp thời.
Đoàn CĐV đặc biệt này đi đâu cũng nhận được sự thán phục của CĐV các nước bạn và đặc biệt là những kiều bào đang sinh sống ở Vientiane bởi sự cuồng nhiệt chẳng kém gì lớp trẻ. Thậm chí “cánh” công an của nước bạn Lào cũng kính nể và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho đoàn “tác nghiệp”. Các cụ cũng được bầu là đội CĐV... già nhất SEA Games 25.
Lúc đầu, một số lão cổ động viên dự định chỉ “theo” đội tuyển bóng đá nam đến trận bán kết. Nhưng tất cả đều đặt niềm tin rằng hai đội tuyển bóng đá của VN sẽ vào đến chung kết nên đều đã có tiền dự phòng theo người và sẵn sàng ở lại đến trận cuối cùng. Và những chàng trai của đội tuyển U23 đã không làm các cụ thất vọng khi đè bẹp Singapore với tỉ số 4 – 1 đàng hoàng tiến vào trận chung kết. NSUT Đức Trung khẳng định: “Từ nay đến hết SEA Games, chúng tôi sẽ cháy hết mình cổ vũ cho các đội tuyển để mang lại sự động viên tinh thần kịp thời đến các VĐV và cũng là tạo hình ảnh đẹp về CĐV Việt Nam trong mắt các bạn bè quốc tế”.
Kế hoạch đặc biệt
Đoàn lão CĐV dự kiến sẽ “quậy” tưng bừng nếu ĐT bóng đá nam U23 Việt Nam giành HCV. Kế hoạch “mở tiệc” của các “bô lão” cũng đã được sự đồng thuận cao của tất cả các thành viên. Theo đó, dù đều đã cao tuổi nhưng tất cả quyết sẽ ăn mừng tới sáng. Đoàn sẽ thuê khoảng 30 xe tuk tuk có trang bị đầy đủ cờ quạt, kèn trống đi diễu hành khắp các tuyến phố của Thủ đô Vientiane. Theo NSUT Đức Trung, để đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong đoàn, mọi người sẽ tranh thủ... ngủ vào ban ngày để lấy sức cổ vũ cho buổi chiều và tối hôm đó.
Các cụ ông có thêm liều “doping” tinh thần. Sau khi đội tuyển U-23 được vào chung kết, rất nhiều các cụ bà cũng đã “khăn gói” sang Vientiane để sát cánh bên “đức lang quân” của mình cổ vũ. Quả đúng là “gừng càng già càng cay”.
Gặp mặt kiều bào tại Vientiane. Trong thời gian diễn ra SEA Games 25, đoàn CĐV cũng đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa. Một trong số đó là việc liên hệ với các chủ tịch hội kiều bào của các tỉnh của Lào tổ chức một cuộc gặp mặt để giao lưu và đóng góp tiền để thưởng “nóng” cho các VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam.
Tuấn Phùng (Từ Vientiane)

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Chuyện vợ chồng - 18 phút trướcVừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình
Xã hội - 31 phút trướcGiữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình
Xã hội - 38 phút trướcTrước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình
Xã hội - 52 phút trướcSáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ
Bệnh thường gặp - 55 phút trướcGĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển
Xã hội - 59 phút trướcNgười dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

'Khuôn mặt trên Sao Hỏa': Bức ảnh gây chấn động năm 1976 và bí ẩn chưa lời giải suốt gần nửa thế kỷ
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcVào ngày 25 tháng 7 năm 1976, tàu vũ trụ Viking 1 của NASA đã vô tình ghi lại một trong những hình ảnh nổi tiếng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử thăm dò không gian: một khuôn mặt giống người khổng lồ xuất hiện giữa vùng đất gồ ghề Cydonia trên sao Hỏa.

Cầm kết quả xét nghiệm ADN với con gái trên tay, tôi gục ngã hối hận vì chuyện trong quá khứ
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH – Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ cứ ùa về. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau
Đẹp - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện
Xã hội - 1 giờ trướcChiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, Vision
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.