Những cảm xúc mang tên Vaccine
GiadinhNet - Chen lấn xô đẩy, sau đó là ào ào đăng ký trực tuyến đến nghẽn cả mạng. Lo lắng vì đăng ký không được. Mừng phát khóc vì lấy được số tiêm… Đó là những xúc cảm mang tên vaccine.
Từ những cảm xúc kể trên cho thấy, các bậc cha mẹ vẫn coi trọng việc tiêm ngừa bệnh tật cho con cái mình lắm, cho thấy rằng không ít người đã nhận ra mình mắc sai lầm khi có định kiến về vaccine sau một vài vụ việc đáng tiếc hi hữu.
Những cảm xúc trên đã đủ để khẳng định, ngành Y tế đã đúng khi kiên định về công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, đã đúng khi không nao núng trước các rủi ro hiếm gặp trong khoảng 600 triệu mũi tiêm vaccine các loại suốt 30 năm qua. Đầu thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, cán bộ y tế phải đến từng nhà vận động người dân đưa con đi chích ngừa để rồi về sau nhiều bệnh của người Việt gần như biến mất như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt… Và đạt được kết quả như ngày nay, đó là một quá trình gian khó, không có lý gì mọi công sức, mọi niềm tin đổ vỡ chỉ vì một vài vụ tai biến hoặc sự trùng hợp bệnh lý.
Nỗi lòng lớn nhất của các bậc cha mẹ, từng là sự bất an thì nay có thể là mong ngóng, sốt ruột. Đó là xúc cảm chính đáng của người có con nhỏ. Có lẽ tất cả đã cùng rút ra bài học mang tên vaccine, từ ngành Y tế, đến truyền thông và mỗi bậc làm cha làm mẹ. Ví dụ, dịch sởi năm 2014 lỗi ở truyền thông không hề nhỏ khi làm cho vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng như một con “ngáo ộp” (lời chia sẻ của người trong ngành y) trong mắt người dân.
Hi vọng sau lần này, sẽ không có thêm những “cơn bão” nào đến nữa, nhất lại đến từ những người không đủ am hiểu về lĩnh vực y tế nói chung và vaccine nói riêng. Liên quan đến sức khỏe, sinh mạng của con người là việc nghiêm trọng, không ai nên nói bừa, nói liều và nói lấy được cho đã cái miệng. Vì sau những “cơn bão” ấy là bao nỗi đau của người thầy thuốc, là nỗi hoang mang khôn tả của người làm cha mẹ.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội