Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những câu chuyện kể vội trên con đường làng trải đầy tiền âm phủ

Thứ bảy, 11:00 04/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khi chúng tôi đến bến sông La Chữ vẫn vô vàn là vàng mã, tiền giấy… tiễn 6 học sinh xâu số về nơi chín suối.

Những câu chuyện kể vội trên con đường làng trải đầy tiền âm phủ 1
Bến sông - nơi 6 em nhỏ thiệt mạng chìm trong cảnh tang thương.

Trên nền chiều vàng vọt, những bóng người xám xịt đổ nghiêng bên dòng sông, ai cũng thẫn thờ, hốc hác và vô vọng. Nhiều ngày trôi qua qua sau thảm nạn thảm khốc nỗi đau vẫn còn in hằn nguyên vẹn trên những nét mặt và tất cả những con đường làng, bến sông, ngôi nhà…ở nơi đây.

Bà vẫn ngồi chờ cháu ở bến sông chết
 
La Chữ (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), miền quê yên bình mấy ngày nay bàng hoàng với vụ việc đau lòng 6 em học sinh tử vong vì đuối nước. Làng La Chữ nghèo, cái nghèo hiện ra từ những nếp nhà ọp ẹp và những con người cần lao lam lũ. Đoạn đường vào làng trải đầy tiền âm phủ, thi thoảng những cơn gió quẩn xới tung lên rồi quẩn vào những bước chân vội vàng của những người đeo tang trắng từ bãi tha ma về khiến không gian càng thêm ảm đạm. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì giờ này khắp ngả đường, người đi làm đồng về nườm nượp, khoảng đất đầu làng đông ngịt trẻ em nô đùa. Nhưng chiều nay, đường làng vắng tanh. Người dân đã tập trung ra bến sông, nơi những em nhỏ xấu số tử nạn để làm lễ gọi hồn.

Khúc sông “tử thần”

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, đoạn xảy ra tai nạn trên nằm cuối làng, trước đó cũng đã từng xảy ra 2 cái chết vì đuối nước. Tuy nhiên, do phong cảnh hữu tình nên đây thường là nơi trẻ em, thanh niên tìm đến chơi bất chấp nguy hiểm. Sự việc đau lòng vừa qua cũng là một minh chứng. Ông Dũng cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường và đông đảo học sinh đã kịp thời tổ chức đến thăm, chia sẻ đau thương cùng các gia đình nạn nhân.

 
Ông Đặng Văn Dũng- Trưởng thôn La Chữ lẳng lặng dẫn chúng tôi ra “bến sông chết”. Giọng ông chùng xuống khi nói về sự việc bi thảm: “Đau đớn lắm nhà báo à, từ trước tới nay chưa bao giờ làng này lại mất mát lớn thế, các cháu đều là học sinh khá giỏi. Trong 6 cháu (Trường trung học cơ sở Huỳnh Phước) thì riêng La Chữ đã có 5 em rồi, gia đình nào cũng thuộc diện nghèo khó, túng bấn cả”. Trên bến sông, bà con La Chữ đang lũ lượt khấn vái, thả những từ giấy bạc, vàng mã, không gian ngập hương khói tiễn người về nơi chín suối. Nơi bãi đá gần đó, những mâm cơ dành cho âm hồn lập vội, bao quanh quanh những tiếng khóc rấm rức, ánh mắt thẫn thờ vô vọng.

Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm chính là một đoạn thuộc sông Lu bị sạt lở mấy năm trước, nước xoáy sâu hoắm. Ngày thường nước trong vắt, người biết bơi trong làng vẫn hay ra đây chơi hoặc tắm, nên khi tai nạn xảy ra, ai cũng sốc và bất ngờ. Bà Phan Thị Bích Thoa (57 tuổi) ngồi chống cằm, đôi mắt đỏ hoe. Bà có cháu là Trần Gia Kỳ tử nạn. Mấy ngày trôi qua, bà khóc quá nhiều, giờ giọng đã khàn đục. Như bao người mẹ mất con, ông mất cháu trong đại nạn tang thương này, bà cũng ra đây thắp nén hương và ngồi như đợi chờ phép màu làm đứa cháu bé bỏng bà trở về. “Cháu nó học giỏi và ngoan lắm, nhưng giờ thì không còn được thấy nó nữa rồi. Hồn nó đang nằm dưới đáy sông này, nó chưa có ban thờ ở nhà, tôi ra đây để cháu bớt lạnh lẽo”. Hôm xảy ra đại nạn, nhận tin báo bà ống thấp cao lật đật chạy ra, tới nơi thì mọi thứ đã quá muộn. Ngày cháu ra đi, bà cũng không được nhìn mặt lần cuối.

Được biết, có tất thảy 8 em trong vụ tai nạn, nhưng 2 em may mắn sống sót, một trong số đó là cháu Nguyễn Thị Út Trân (13 tuổi). Mấy ngày nay, Út Trân mới ổn định lại tinh thần, chưa hết hốt hoảng khi em kể lại toàn bộ câu chuyện với chúng tôi. Đó là vào khoảng hơn 16h ngày 18/4, nhà trường tổng kết đợt thanh tra toàn diện, nên đã cho học sinh nghỉ 2 tiết cuối và sẽ học bù vào ngày sau. Vì là học sinh khá giỏi, cùng khối lại hay chơi với nhau, nên tận dụng thời gian rảnh, các em họp lại mua bánh kẹo ra bến sông chơi. Đám bạn đi với nhau gồm Lê Phước Dương, Hồ Thị Bích Tình, Ngô Thị Cẩm Thi, Trần Gia Kỳ, Phạm Thị Tường Vi, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Út Trân và Đinh Minh Tuấn ra khoảnh sông cuối làng, nơi có tảng đá lớn bằng phẳng nhô ra mặt sông, nước trong vắt, vắng người.

Lúc đó trời nắng nóng, Út Trân và Phạm Thị Tường Vi vào bóng râm ngồi chơi thì mấy bạn nam hiếu kỳ rủ nhau xuống sông tắm, bám bèo làm phao bơi. Đột nhiên, Trần Gia Kỳ hụt chân xuống chỗ sâu chới với kêu cứu. Thấy vậy, các bạn khác liền lao ra nắm tay, nhưng do không biết bơi nên lần lượt người này níu tay người kia chìm xuống. “Cháu cũng không biết bơi, đứng trên bờ, cháu và bạn Minh Tuấn chỉ biết khóc thét cầu cứu”, Út Trân thảng thốt nhớ lại. Cho đến khi được tin, anh Hồ Ngọc Sang (47 tuổi), một thợ lặn trong làng tức tốc chạy ra sông thì các em đã chìm dưới làn nước xanh thẳm. “Khi tôi ra đến nơi thì không còn cháu nào trên mặt nước nữa. Hai cháu nhỏ trên bờ bảo có rất nhiều người chìm dưới đó, tôi vội lao nhanh xuống nhưng không còn hi vọng. Mấy chục phút sau, tôi mới lần lượt kéo thi thể từng cháu lên”, anh Sang thất thần kể lại.

Không đủ tiền mua quan tài cho con

Đang yên bình tai họa bất ngờ ập xuống, bến sông chợt vỡ òa trong tiếng khóc. Những cái xác trẻ thơ vô tội nằm song song như đang ngủ, cảnh tượng không thể đau lòng hơn. Không ai ngờ rằng, đoạn sông thường ngày người làng vẫn hay tắm giặt, trong phút chốc lại là “mồ” chôn 6 em nhỏ. Khi sự việc xảy ra, nhìn con cháu trong làng thiệt mạng, ông Trưởng thôn Đặng Văn Dũng lúc đó có mặt cũng như chết sững. “Giá như có biển cảnh báo thì có thể tránh được sự việc bi thương này. Là người lớn, chúng tôi xin nhận một phần trách nhiệm”, ông Dũng nói. Ông Trưởng thôn cũng xác nhận với chúng tôi, tất cả các hộ có con thiệt mạng đều có hoàn cảnh nghèo khó. Đến mức có gia đình chiếc hòm chôn cho con cũng không đủ tiền mua, dân làng thương tâm cùng góp tiền mới có hòm chôn.

Nhắc đến hoàn cảnh đứa cháu, bà Thoa lại không cầm được nước mắt: “Tôi có cháu thiệt mạng là Trần Gia Kỳ, gia cảnh nghèo khổ đến chén gạo cũng không có ăn. Cha mẹ nó bệnh tật nhưng cũng phải xa nhà làm mướn trên vùng Đá Trắng (thôn vùng sâu của Ninh Thuận). Hôm nghe tin mất con, vợ chồng nó (cha mẹ cháu Kỳ) khóc ngất lên ngất xuống cứ đòi đi theo con. Cho đến hôm tẩm liệm, gia đình cũng không kiếm đâu ra tiền làm tang ma, đành phải rút bảo hiểm của cháu tại trường được tất thảy 5 triệu để cấp táng cho cháu”. Bà Thoa cũng đang lo lắng, theo tục lệ thì phải thuê thầy cúng rước hồn các cháu từ bến sông về nhà. Nhưng giờ không biết kiếm đâu ra tiền, bèn tạm đành để hồn cháu nằm dưới làn nước lạnh.

Những câu chuyện kể vội trên con đường làng trải đầy tiền âm phủ 2
Bà Phan Thị Bích Thoa ngồi bên bến sông mong cháu mình đỡ cô độc vì chưa có tiền làm lễ gọi hồn.
 
Ngồi cạnh bên, bà Phạm Thị Diêng là cô ruột của nạn nhân Phạm Thị Tường Vy cũng có hoàn cảnh không kém phần bi đát. Bà cho biết, gia cảnh nghèo khổ, nợ nần chồng chất, cả gia đình phải sống nương vào ngôi nhà tình thương mà chính quyền cấp cho ông bà nội theo diện người nghèo. Cha mẹ Tường Vy phải gửi con cho ông bà nội để lên Lâm Đồng hái cà phê, xới cỏ cao su thuê kiếm tiền gửi về nuôi Tường Vy ăn học. Ở nhà, ông nội Vy mặc dù đã ngoài 90 tuổi, nhưng ngày hai bữa trầm mình đặt lưới, mò cua bắt hến trên khúc sông này về bán lấy tiền mua gạo và phụ giúp nuôi cháu. Hôm cháu mất, ông cũng vừa đi mò hến ngoài sông về, không ngờ sống đến gần trăm tuổi lại có ngày “đầu bạc khóc đầu xanh”.

Thường ngày cái ăn còn chưa đủ, bỗng dưng cái tang cháu lại ập đến, hai ông bà tuổi “gần đất xa trời” không cách nào xoay sở. Dân làng thương tình đành góp người ít nhiều tiền bạc giúp ông bà lập chiếc bàn thờ vội để đặt di ảnh cháu. Ngày hôm qua nhớ cháu, ông bà lại lọ mọ lật trong ngăn tủ xem nào giấy khen từ lớp 1 cho đến lớp 6 còn mới tinh. “Kỳ học này, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thấy cháu cầm bằng khen, phần thưởng về khoe nữa”, bà nội Tường Vy bật khóc.

Và còn rất nhiều trường hợp khác nữa, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Trước khi về, ông Trưởng thôn nói như trấn an bà con, chính quyền sẽ cấp tốc xây dựng biển cảnh báo trên khúc sông này, đồng thời mở rộng tuyên truyền để tuyệt đối sau này không còn trường hợp tương tự xảy ra nữa. Vụ việc trên cũng là hồi chuông báo động để các bậc phụ huynh quan tâm quản lý con em mình hơn nữa để con em mình vui chơi ngày hè vẫn an toàn tính mạng.
Phong Tâm
tranmenthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Đời sống - 2 giờ trước

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Đời sống - 3 giờ trước

Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự - 5 giờ trước

Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Top