Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện không có trên sân khấu

Thứ bảy, 10:36 09/02/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để có được ít phút “phiêu” trên sâu khấu Thủ đô, câu chuyện “xa chồng, gửi con” của nhiều tuyên truyền viên không phải là chuyện hiếm.

Những chuyện không có trên sân khấu 1

Chị Lùng Thị Hằng (bên phải), CBCT thị trấn Mường Khương tại Liên hoan.

 
Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở toàn quốc đã không chỉ là cơ hội để những người trong nghề trang bị thêm kỹ năng, kiến thức, mà còn thắp lên niềm hứng khởi cho quãng đường “vác tù và” phía trước của họ. Có mặt tại đây, PV Báo GĐ&XH đã ghi lại những khoảnh khắc bên lề của các diễn viên, những câu chuyện không có trên sân khấu…

Đi diễn bị mẹ chồng “nhắc nhở”

Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở toàn quốc, tổ chức ngày 10 và 11/12/2012, tại Hà Nội, thu hút 19 đội tham dự. Tiếp xúc với các diễn viên – cũng là những cán bộ chuyên trách, cộng tác dân số (CBCT, CTV), nghe họ kể những câu chuyện bên lề mới biết, để có được những giây phút thăng hoa trên sân khấu, nhiều người đã phải vượt qua những tình huống rất tế nhị.

Để có được ít phút “phiêu” trên sâu khấu Thủ đô, câu chuyện “xa chồng, gửi con” của nhiều tuyên truyền viên không phải là chuyện hiếm. Chị Lùng Thị Hằng – CBCT Dân số thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai) chia sẻ: “Từ nhà tôi ra đến chỗ tập ở thành phố Lào Cai phải chạy xe 50km đường núi, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Đành phải nhờ ông bà chăm sóc cậu con trai lên 4. Mỗi lần gọi điện về, cu cậu lại thỏ thẻ: Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Bố đi công tác, mẹ cũng đi luôn à?”. Giọng dỗi hờn của con trai khiến chị bật khóc. Chị bảo, lúc đó chỉ muốn bỏ tất để về với con, nhưng rồi vì trách nhiệm chung, vì “màu cờ sắc áo” nên đã quyết tâm ở lại. Ba tuần tập trung cho Liên hoan tại Khu vực phía Bắc (tổ chức tại Yên Bái), thêm 3 tuần nữa cho Liên hoan toàn quốc, đã có lúc mẹ chồng đánh tiếng nhắc nhở. Chị cũng khó xử, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục để bà nội đồng ý.

Để chuẩn bị cho Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (ngày 10-11/12), ngay từ đầu năm,  63 tỉnh, thành trong cả nước đã tích cực tổ chức các cuộc Liên hoan cấp cụm xã, huyện, tỉnh để chọn ra những gương mặt ưu tú tranh tài tại 3 khu vực: Phía Nam (tại Bạc Liêu ngày 10/10), miền Trung - Tây Nguyên (tại Phú Yên ngày 24/10), Phía Bắc (tại Yên Bái trong hai ngày 7- 8/11).

Tại Chung kết Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở toàn quốc, 3 giải Nhất được trao cho các đội: Bình Định, Lâm Đồng, Nghệ An, bên cạnh đó BTC còn trao 6 giải Nhì, 10 giải Ba cho các đội khác.

Còn trường hợp của em Lương Thị Tuyết Như, CTV dân số thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) thì lại khác. Trong Liên hoan lần này, Tuyết Như cũng là tuyên truyền viên nhỏ tuổi nhất. Có mặt tại cánh gà sân khấu sau khi kết thúc tiểu phẩm “Thoát nghèo”, cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp THPT vẫn còn sụt sịt, mắt ngân ngấn nước. Chị Quan Thị Hồng Mai, CBCT xã Tân Thành (huyện Đức Trọng), vội lý giải: “Lần nào tập bé cũng vậy à, khóc ngon lành, vừa vì nhập tâm vào vai diễn và cũng vì bị ba… tát đau quá đấy”. Thì ra, theo kịch bản, cô bé trong tiểu phẩm bị người cha nát rượu tát vì cãi lời, không chịu bỏ học đi lấy chồng, dù chưa đủ tuổi.

Chuyện “vua ông, vua bà”

Một điều đặc biệt trong Liên hoan lần này là không ít các kịch bản được đánh giá cao do chính những CTV, CBCT dân số cơ sở chắp bút. Thậm chí, có những người còn đóng vai trò “3 trong 1”: Biên kịch, đạo diễn và diễn viên.

Có lẽ những người làm công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em năm xưa hẳn vẫn còn nhớ giải Nhất trong Hội thi DS-GĐ-TE toàn quốc năm 2005 đã thuộc về đội Lâm Đồng, mà công đầu thuộc về kịch bản “Chuyện nhà Ba mập”, do anh Trương Kim Sơn, CBCT Dân số thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) viết.

Nhiều người gọi anh là “vua giải thưởng” bởi những thành tích mà anh đã cống hiến cho ngành dân số tỉnh nhà. Anh Sơn làm công tác Dân số đã được 17 năm. Anh cho biết, ngoài kịch bản cho dân số, anh còn viết kịch bản cho giao thông, Mặt trận Tổ quốc, an toàn thực phẩm, tóm lại là bất cứ vấn đề gì anh cũng đều có thể viết. Anh cũng thường được địa phương tin tưởng giao cho trọng trách này.

Một “vua bà” mà tôi có dịp được biết trong Liên hoan lần này là chị Mai Thục, CBCT thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Đến giờ, tính sơ sơ, chị Thục đã viết được hơn 100 kịch bản cho các cuộc thi. Riêng với Liên hoan lần này, chỉ 5 ngày, chị Thục đã viết xong kịch bản. Chị gọi sản phẩm của chị là vở “ca kịch”.  “Năm 2010, tôi nhận giải thưởng của Liên Hợp Quốc về sáng kiến cộng đồng phòng chống HIV/AIDS. Cũng với sáng kiến này, năm 2011, tôi được nhận giải thưởng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam”, chị Thục nói.

Túi rỗng tiền nhưng đầy “bao”

Nhắc đến Tết, những người làm công tác dân số tỏ ra rất hứng khởi. Tôi hỏi: “Tết của những người làm dân số cơ sở có gì đặc biệt không các anh chị?”. Chị Đàm Thị Hiền, CTV ấp Bến Cổ, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cười lớn bảo: “Khác chớ nhà báo, túi rỗng tiền nhưng lại đầy bao, đầy thuốc”.
 
Những chuyện không có trên sân khấu 2

Em Lương Thị Tuyết Như (Lâm Đồng) trên sân khấu Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở toàn quốc. Ảnh: Võ Thu

Chị Thiều Thị Tài – CBCT xã Đông Văn (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) góp chuyện: “Quê em cũng vậy bác ạ, quanh năm thanh niên trai tráng đi làm ăn xa, chỉ về quê với vợ con, làng xóm dịp Tết. Nhà em từ 26 đến 29 tháng Chạp là khách khứa ra vào tấp nập. Chủ yếu là các chị quanh xã, cộng tác viên đến “ứng”, xin bao cao su hay thuốc tránh thai”.

Bổ sung thêm, chị Lê Thị Thương, CBCT xã Đông Minh (huyện Đông Sơn) nói: “Sát Tết, chị em dân số nào có được trọn vẹn với gia đình, chúng tôi vẫn phải tranh thủ qua nhà đối tượng vận động, vì Tết là thời điểm tụ họp, dễ “vỡ kế hoạch” nên phải đề phòng”. “Tết mà chị đi thế, chồng, con chị không ý kiến gì à?” – tôi hỏi. Chị Thương cười đáp: “Mười hai năm làm dân số, phải quen đi chứ, công việc mà”.

Cán bộ dân số phải hiểu rõ tình hình, ứng trước “hàng”, có khi phải phát bao cao su gấp 3 lần bình thường, vậy mà đôi khi còn thiếu. Chuyện sắp giao thừa đến nơi mà có người vẫn sang xin “cứu trợ” là bình thường. Ngày trước, chuyện tránh thai là chuyện tế nhị, người dân e dè lắm. Bây giờ nhờ truyền thông tốt, họ đến xin đàng hoàng. Thậm chí, khi thấy ai đến nhà, chồng tôi lại tủm tỉm hỏi: “Lại đến đấy à?”. Người ta “đốp” luôn: Cứ phải thân với chị dân số, ngày Tết còn được “để dành” cho mà thổi bóng bay nhé!”.

Võ Thu

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quyền tự quyết sinh sản và hành trình 'gỡ' định kiến ở Nghệ An

Quyền tự quyết sinh sản và hành trình 'gỡ' định kiến ở Nghệ An

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Trong một thế giới đang chuyển mình, quyền sinh sản không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là thước đo tiến bộ xã hội. Ở Nghệ An, hành trình phá vỡ định kiến "trọng nam khinh nữ" đang được chính quyền và ngành y tế kiên trì thúc đẩy để mỗi người phụ nữ dù ở vùng sâu hay nơi phố thị đều được trao quyền quyết định tương lai sinh sản của chính mình.

5 điều chị em cần biết về u xơ tử cung

5 điều chị em cần biết về u xơ tử cung

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

U xơ tử cung là một bệnh lý lành tính khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là sau tuổi 30. Nếu bạn đang băn khoăn về u xơ tử cung, hãy tìm hiểu 5 điều quan trọng sau đây để hiểu rõ hơn về tình trạng này.

Sở Y tế TP Huế tổ chức Tọa đàm chào mừng Ngày Dân số Thế giới 11/7

Sở Y tế TP Huế tổ chức Tọa đàm chào mừng Ngày Dân số Thế giới 11/7

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 9/7, Sở Y tế TP Huế tổ chức Tọa đàm chào mừng Ngày Dân số Thế giới 11/7 và lồng ghép triển khai các văn bản, chính sách về công tác Dân số trong tình hình mới.

Hà Nội mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

Hà Nội mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng 8/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề: “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi”.

Ai dễ mắc herpes sinh dục?

Ai dễ mắc herpes sinh dục?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Herpes sinh dục là một bệnh nhiễm trùng phổ biến gây ra các vết loét hoặc mụn nước ở bộ phận sinh dục. Tìm hiểu những người dễ mắc herpes sinh dục.

5 lý do chị em nên ăn dứa trong kỳ kinh nguyệt

5 lý do chị em nên ăn dứa trong kỳ kinh nguyệt

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Dứa không chỉ là một loại quả ngon miệng cho chế độ ăn uống mà còn có thể giúp kiểm soát những vấn đề khó chịu mỗi kỳ kinh nguyệt.

Mẹ bầu nên làm gì để tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh trong thai kỳ?

Mẹ bầu nên làm gì để tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh trong thai kỳ?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mang thai khiến hệ miễn dịch mẹ bầu suy giảm, dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Tăng cường đề kháng và chăm sóc sức khỏe đúng cách giúp mẹ và thai nhi luôn an toàn.

Tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc

Tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc được xác định là một trong những giải pháp chiến lược để bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Ung thư vú có di truyền không?

Ung thư vú có di truyền không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong cao nhất trong các loại ung thư ở nữ giới. Tại Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất. Vậy ung thư vú có di truyền không và làm cách nào để tầm soát ở giai đoạn sớm?

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tình huống đặc biệt hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/700.000 – 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

Top