Những dấu hiệu của một cô nàng giỏi "chuyện ấy"

| Phòng the

GiadinhNet - Có cách nào để biết bạn gái mình sành chuyện ấy không thưa bác sĩ? Bạn gái tôi nhất quyết không cho tôi "lấn tới". Nhưng sự tự tin của cô ấy và cách hôn cuồng nhiệt khiến tôi thấy rất hấp dẫn và nghi ngờ cô ấy là người "sành sỏi".

quangdung...@gmail.com

BS. Hạnh Phúc trả lời:

Chào bạn! câu hỏi của bạn thật khó như bắc thang lên trời. Bởi vì không một ai có thể biết chính xác một cô gái đã sành sỏi chuyện ấy hay chưa nếu chưa từng "yêu" cô ấy. Theo nhiều tài liệu và kinh nghiệm thực tế thì một cô gái được gọi là "sành sỏi" có thể dựa vào các yếu tố sau:

- Dáng đi tự tin: Sự tự tin tạo nên sức quyến rũ đặc biệt. Những cô gái tự tin luôn là những cô gái yêu bản thân mình và đó chắc chắn là những cô gái biết chăm sóc bản thân, hiểu bản thân.

- Biết cách điều khiển cơ thể: Những nghệ sĩ múa, những vận động viên vẫn thường được đánh giá là giỏi dang trong "chuyện ấy" bởi nghề nghiệp giúp cô ấy hiểu rõ bản thân mình. Cô ấy có khả năng điều khiển bản thân theo ý muốn. Và đó là một trong những yếu tố giúp cô ấy biết rõ mình thực sự muốn gì.

- Nụ hôn cuồng nhiệt: Nếu cô ấy có nụ hôn mạnh mẽ chắc chắn cô ấy là người phụ nữ hoang dại trên giường. Tuy nhiên, nếu nàng hôn nhẹ nhàng, không có nghĩa cô ấy là người bẽn lẽn.

Tóm lại tất cả chỉ là những yếu tố tham khảo. Nhưng có một điều bạn lưu ý là việc tìm hiểu cô ấy có phải là người sành sỏi chuyện yêu hay không không có ý nghĩa gì. Bởi vì, nó không phải là thước đo phẩm chất hay năng lực gì ở cô ấy. Khi có tình yêu chân thành, một cô gái bẽn lẽn cũng có thể trở nên hoang dại, miễn là bạn phải là người "thầy" giỏi biết khơi gợi ham muốn trong cô ấy.

Chúc hai bạn hạnh phúc.

BS. Hạnh Phúc

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.