Những dòng nước mắt đau đớn tột cùng sau vụ máy bay rơi
GiadinhNet - Lại một vụ tai nạn máy bay thảm khốc nữa xảy ra cướp đi 150 sinh mạng nạn nhân vô tội. Chỉ còn những dòng nước mắt đau đớn tận tâm can của người đang sống, mong người ra đi được thanh thản...
Một học sinh thắp nến ở trường Joseph-Konig-Gymnasium,Haltern, miền tây nước Đức - nơi có 16 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng trong vụ máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp vào hôm qua 24/3
Nến và những cái tên được ghi lên tại khu tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong tai nạn máy bay tại trường trung học trên
Hiệu trưởng Ulrich Wessel đau buồn trước sự ra đi của học sinh và đồng nghiệp. Những giọt nước mắt đau đớn vì sự ra đi của những con người còn quá trẻ, vẫn còn đầy hoài bão phía trước...
... cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số
Những người có bạn bè hay người thân trên chiếc máy bay chở khách bị rơi đau đớn khi họ đến sân bay ở Barcelona.
Phi công và một số thành viên phi hành đoàn của hãng Germanwings từ chối bay vì lo ngại 4U9525 rơi có thể liên quan tới hoạt động sửa chữa những chiếc cửa bánh xe nằm dưới mũi máy bay.
Những người thân trong gia đình nạn nhân máy bay chỉ còn biết an ủi nhau khi họ đến sân bay ở Barcelona, Tây Ban Nha
Họ đến khu vực dành cho thân nhân hành khách và phi hành đoàn chuyến bay gặp nạn để chờ các thông tin về công tác cứu hộ
Cảnh sát hỗ trợ thân nhân các hành khách gặp nạn
Bảng tin cho thấy chuyến bay mang số hiệu 4U 9525 không được cập nhật trạng thái ở sân bay Duesseldorf.
Lan Dương/Nguồn: usatoday