Những đứa con mong ba mẹ đi thêm bước nữa
Thay vì giận dữ và phản đối, Gia Huy (Hà Nội) rất vui mừng khi mẹ tìm được người mới, khỏa lấp chỗ trống trong gia đình mà bố anh để lại cách đây 20 năm.

Từ ngày bước vào cuộc sống của người trưởng thành với nỗi lo cơm áo gạo tiền, Vũ Gia Huy (24 tuổi, Hà Nội), nhân viên ngân hàng, càng thấm thía nỗi vất vả của mẹ. Suốt 20 năm qua, mẹ thay cả vai trò của bố trong gia đình, lặng lẽ một mình nuôi dạy anh khôn lớn.
Anh sống với mẹ từ khi lên 4 tuổi. Trong quá trình trưởng thành, anh chưa từng thấy mẹ than thở về việc thiếu vắng hình bóng một người đàn ông trong gia đình. Với anh, mẹ là một người phụ nữ độc lập, lạc quan và rất vui tính.
“Bởi vậy, tôi ít khi suy nghĩ đến trường hợp mẹ tái hôn. Nhưng nếu mẹ muốn điều đó, tôi luôn sẵn lòng chấp nhận thành viên mới, miễn là đối phương khiến mẹ hạnh phúc”, anh nói.
Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam thấp, nhưng có xu hướng tăng. Năm 2019, tỷ lệ ly hôn chiếm 1,8%, tăng so với mức 1,0% của năm 2009.
Trong đó, tỷ lệ ly hôn của nữ giới (2,1%) cao hơn nam giới (1,4%); ở khu vực thành thị (2,1%) cao hơn khu vực nông thôn (1,6%).
Cùng với sự gia tăng của số vụ ly dị, xã hội dần có cái nhìn cởi mở hơn về các cặp vợ chồng tái hôn sau khi cuộc hôn nhân trước đổ vỡ, đặc biệt là giới trẻ.
Thay vì phản ứng gay gắt khi một người lạ xuất hiện và thay thế vị trí của bố hoặc mẹ, những đứa con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn hiện chọn cách thấu hiểu và ủng hộ phụ huynh nắm bắt hạnh phúc một lần nữa.

Gia Huy chỉ mong người bạn đời mới sẽ khiến mẹ thêm hạnh phúc. Ảnh: NVCC.
Mở lòng
Thời gian gần đây, ngôi nhà của hai mẹ con Gia Huy dường như rộn ràng hơn khi có thêm một thành viên mới.
Đó là một người đàn ông "không danh phận" đã cùng mẹ của Gia Huy chia sẻ vui buồn trong cuộc sống suốt 6 năm qua. Mẹ anh không chọn tiến tới hôn nhân với người này dù mối quan hệ kéo dài đủ lâu.
Tuy nhiên, Gia Huy cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh gia đình hiện tại. Với anh, gia đình càng đông người, càng vui vẻ. Anh phần nào cũng yên tâm hơn mỗi khi bận bịu công việc vì biết đã có người ở bên đỡ đần mẹ.
“Cuộc sống của hai mẹ con không có thay đổi gì nhiều kể từ khi chú ấy xuất hiện, ngoại trừ việc niềm vui được nhân lên nhiều lần. Sức khỏe tinh thần của mẹ tôi cũng tốt hơn so với thời điểm độc thân”, anh nói.
Hiện nay, mức lương của nhân viên ngân hàng đủ để anh vừa tự lo cho bản thân, vừa san sẻ chi phí sinh hoạt gia đình với mẹ. Anh mong mình sớm kiếm được nhiều hơn, có điều kiện đưa mẹ du lịch nhiều nơi nhằm bù đắp quãng thanh xuân mẹ dành trọn cho anh.
“Tôi hài lòng và biết ơn hoàn cảnh của mình nên hy vọng rằng cả nhà sẽ mãi hòa thuận như bây giờ. Khoảng 1-2 năm tới, tôi mong mình có thể kết hôn để gia đình thêm đông vui”, anh cười, nói.
Mong ba mẹ có hạnh phúc thứ hai
Đôi lần, trong lúc tâm sự với mẹ, Trương Hoài Tú (22 tuổi, TP Thủ Đức) bày tỏ sự ủng hộ nếu mẹ gặp được người tốt và quyết định tái hôn. Anh tôn trọng và ưu tiên hạnh phúc của mẹ lên hàng đầu.
Ba mẹ của anh quyết định ly hôn từ 10 năm trước. Giống như nhiều đứa con khác rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh cũng trải qua sự bối rối, thất vọng và mất mát khi bỗng chốc gia đình nhỏ không còn đầy đủ thành viên như xưa.
Thời gian đầu, chàng trai gặp khủng hoảng tâm lý. Anh từng chán nản, muốn bỏ học và chơi game nhiều hơn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng bao trùm không khí ảm đạm.
Mất khá lâu để Hoài Tú mới có thể chấp nhận quyết định của ba mẹ và lấy lại cân bằng. Hiện nhắc lại chuyện cũ, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn buồn và chạnh lòng như trước.

Hoài Tú và mẹ trong một bữa tiệc sinh nhật của mẹ. Anh hy vọng mẹ sớm tìm được "bến đỗ" mới. Ảnh: NVCC.
“Ở thời điểm hiện tại, mình thấy việc ba mẹ ly hôn là sự lựa chọn đúng đắn. Họ đã hi sinh vì con cái nhiều, giờ là lúc cả hai phải sống cho mình. Mình hy vọng cả ba lẫn mẹ đều tìm được ‘bến đỗ’ mới - một người yêu thương, trân trọng và cảm thông cho quá khứ của họ”, anh chia sẻ.
Ngọc Trân (23 tuổi, TP.HCM) cũng luôn mong mẹ sẽ gặp một người tốt để bầu bạn, nhất là khi cô dần bận rộn với cuộc sống riêng.
Gia đình Ngọc Trân tan vỡ từ năm cô học cấp 2. Thay vì tìm cách hòa giải, cô chủ động chấp nhận quyết định của bố mẹ.
“Từ nhỏ, tôi chứng kiến vô số cuộc cãi nhau của ba mẹ, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng u ám. Ba mẹ tôi vốn không hợp nhau về tính cách và quan điểm, không ai chịu nhường ai. Cả hai cố gắng sống với nhau vì con cái, nhưng tôi thấy đó không phải là giải pháp tốt”, cô kể.
Ngoài việc ít được gặp ba thường xuyên và "bất đắc dĩ" trở thành cầu nối liên lạc giữa ba mẹ, Ngọc Trân cảm thấy cuộc sống gia đình có phần thoải mái hơn trước.
"Lâu lâu, tôi động viên mẹ mạnh dạn đi thêm bước nữa. Suy cho cùng, ai cũng có quyền sống đúng với trái tim và đấu tranh cho một tình yêu tử tế. Tôi không muốn vì thiệt thòi của mình mà ép ba mẹ phải sống cô đơn cả đời", cô chia sẻ.
Nơi nương tựa
Ngược lại, Hà Phương (25 tuổi, Hà Nội) từng tìm cách hàn gắn đôi bên khi bố mẹ quyết định ly dị cách đây khoảng 10 năm.
Không chỉ cố gắng trở thành cầu nối giao tiếp của bố mẹ, cô còn nhờ người thân họ hàng nội, ngoại cùng vào cuộc để giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nữ sinh lớp 9 khi ấy đều bất thành.
Suốt một thời gian, cô cảm thấy mình có lỗi một phần khi không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của bố mẹ, khiến mỗi người giờ ở một nơi. Cô và em trai lựa chọn sống cùng mẹ, còn bố ở nhà riêng.
Nhưng trong quá trình trưởng thành, Hà Phương đã học được cách chấp nhận hoàn cảnh. Cô nhận ra rằng ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho những bất hòa có lẽ đã tồn tại lâu trong mối quan hệ của bố mẹ.

Một số người trẻ bắt đầu lo lắng về cảnh bố, mẹ cô đơn ở tuổi xế chiếu. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.
“Tôi nghĩ rằng bố mẹ thực sự đã suy nghĩ kỹ trước khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn. Không ai muốn điều bất hạnh này xảy ra”, cô chia sẻ.
Tuy nhiên, một nỗi lo lắng khác xuất hiện. Khoảng 3 năm trước, mẹ cô từng ngất trong nhà tắm vì mắc chứng tiền đình. Cô cũng nhận thấy bố, người mà cô gặp 1-2 lần/tuần, dần có sự thay đổi về sức khỏe. Không chỉ mái tóc bạc đi nhiều hơn, thể chất của bố cũng giảm sút đáng kể.
Đặc biệt, cả hai đều bắt đầu cần sử dụng kính để thực hiện một số hoạt động thường ngày.
"Với lịch trình học tập và làm việc dày đặc, tôi và em trai không thể đảm bảo rằng có thể kề cạnh bố mẹ mọi lúc. Chưa kể đến việc bố, mẹ đang sống mỗi người một nơi", cô nói.
Do đó, hai chị em thúc giục bố và mẹ tìm đối tượng mới - một người nào đó tốt bụng, tử tế và hòa hợp tính cách để có thể nương tựa lẫn nhau khi về già. Hà Phương cho biết ban đầu, bố mẹ khá bất ngờ trước sự chủ động của hai chị em.
Nhưng dần dần, họ thấu hiểu tâm ý của các con. Hiện bố mẹ cô đều đang trong giai đoạn tìm hiểu đối tượng mới.
"Theo tôi, con cái quan tâm thế nào cũng không thể bằng người bạn đời kề cạnh mình sớm khuya. Khoảng cách thế hệ cũng có thể khiến chúng tôi chẳng hiểu được những nỗi lo và vấn đề của bố mẹ. Bởi vậy, tôi và em trai mong rằng bố mẹ sớm tìm được 'bến đỗ' mới", cô chia sẻ.
Quang Hải sẽ làm lại từ đầu ở bến đỗ mới
Hồng Chang - Phương Thảo
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 15 phút trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy
Gia đình - 10 giờ trướcQuen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.
Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.
Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người không chỉ sở hữu tài năng, bản lĩnh mà còn có quý nhân âm thầm nâng đỡ trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.
15 năm sống cùng người chồng “mẫu mực”, tôi tỉnh ngộ sau lần chồng lên bàn mổ
Gia đình - 1 ngày trướcTrong mắt mọi người và tôi đã từng tin mình may mắn khi 15 năm sống chung, chồng tôi luôn về nhà đúng giờ, đưa đón con đi học, cuối tuần lại hay đi chùa. Chỉ đến khi chồng nằm trên bàn mổ vì tai biến, những cuộc gọi dồn dập và những dòng tin nhắn hiện ra, tôi mới biết mình bị lừa dối suốt thời gian dài...
Một bản di chúc có tên người giúp việc của bà chủ giàu có và bài học đắt giá về tình thân
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Không ai ngờ, sau mười năm làm giúp việc cho một gia đình giàu có, người phụ nữ bình thường lại trở thành cái tên gây xôn xao chỉ vì xuất hiện trong một bản di chúc.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?




