Những hình ảnh rất khác ở Hà Nội mà nhiều người bỏ lỡ

| Xã hội

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc những người lao động đang làm việc trên từng góc phố Hà Nội khiến người xem không khỏi xúc động và thêm trân quý cuộc sống xung quanh mình.

Chủ nhân của bộ ảnh này là chàng trai 9x Lê Khánh Hiệp sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội, Khánh Hiệp có dịp quan sát, tiếp xúc với người dân, cảnh sắc phố phường và đã phải lòng mảnh đất, con người cũng như nhịp sống nơi đây.

9x Hưng Yên chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, sau khi lên Hà Nội học tập, làm việc thì mình thường tìm đến những nơi mà hoạt động đời thường, mưu sinh của người dân diễn ra sôi nổi như phố cổ, bờ hồ để đi dạo.

Sau vài lần, khi cảm thấy thân thuộc thì mình xách máy ra. Trong quá trình tác nghiệp, mình làm quen với người dân ở đấy, thấy họ rất thân thương, dễ mến nên mình quyết định mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ra những nơi này để ghi lại khoảnh khắc đẹp của cuộc sống".

1 khoảnh khắc giản dị trên những con phố tấp nập.
1 khoảnh khắc giản dị trên những con phố tấp nập.

Chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh, được biết thời phổ thông, Khánh Hiệp là một học sinh lớp chuyên Sinh, nên gia đình định hướng cho Hiệp trở thành bác sĩ trong tương lai và hoàn toàn phản đối cậu đi theo nghệ thuật nhiếp ảnh.

Khánh Hiệp tâm sự: "Công việc nhiếp ảnh đến với mình rất tình cờ. Ngày trước, mình từng đam mê vẽ và trong quá trình vẽ mình kiếm được một khoản tiền.

Nhưng sau đó, khi lên lớp 12, mình bị bố mẹ cấm hẳn vẽ để tập trung học tập. Vì đã đam mê và muốn theo đuổi nghệ thuật nên mình âm thầm sắm một chiếc máy ảnh và tự học nhiếp ảnh trên mạng.

Gia đình hoàn toàn không ủng hộ và cấm đoán rất nhiều vì mục tiêu của gia đình là muốn mình làm bác sĩ. Trong quá trình học nhiếp ảnh thì có rất nhiều khó khăn vì toàn phải tự mình mò mẫm ".

Bộ ảnh "Cuộc sống thân thương" của Khánh Hiệp nhận được sự yêu thích của nhiều người nhờ những góc máy tinh tế, lưu lại khoảnh khắc bình dị của con người, cảnh vật trên từng góc phố.

Hình ảnh các bà, các cô bên gánh hàng rong, nụ cười chứa nhiều lo toan của em bé đánh giày hay khoảnh khắc làm việc của bác thợ cắt tóc trên phố đã gây ấn tượng mạnh, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đó là những hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân quen diễn ra hàng ngày mà nhiều khi ta vô tình lướt qua giữa nhịp sống vội vã.

 

Để chụp được những khoảng khắc "đắt" nhất, Khánh Hiệp đã mất không ít thời gian, công sức cùng sự kiên trì và tình yêu đối với nhiếp ảnh.

"Chụp street life thì nó phụ thuộc vào cảm xúc, sự nhanh nhẹn và cả kĩ năng giao tiếp. Mình bắt đầu chụp thể loại này từ một năm trước và đến nay bộ sưu tập của mình đã khá dày dặn.

Mình chọn chụp ảnh về cuộc sống mưu sinh của người lao động vì nó mang tính nhân văn cao, hợp với tâm trạng thường ngày của mình, đồng thời mình muốn giúp người xem cảm nhận được những góc đẹp về cuộc sống xung quanh mà nhiều khi họ bỏ lỡ.

Để có những góc máy đẹp, không phải chỉ cần đưa máy lên bấm là xong, mà mình phải trang bị đủ kĩ năng."

Đối với từng nhân vật, Khánh Hiệp chọn cách tiếp cận và những góc máy khác nhau. Có khi nhiếp ảnh 9x chủ động bắt chuyện với các cô, các bác rất lâu, tâm sự để hiểu hơn về công việc, của sống của họ, sau đó mới mạnh dạn xin chụp ảnh.

Tuy nhiên, đối với những tấm hình ghi lại hoạt động, giây phút làm việc của mọi người thì còn cần phải có kĩ năng chụp ảnh để bắt được những khoảnh khắc tự nhiên nhất, khi nhân vật không nhìn vào khung ngắm.

Thậm chí, có những lần chụp, Khánh Hiệp còn bị mắng chửi và xua đuổi.

" Khi đi chụp ảnh đường phố thì có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng mình nhớ nhất một kỉ niệm vui đó là có lần mình bị một cụ già bán tò he gần chùa Trấn Quốc quát mắng té tát vì chụp lén cụ đang làm việc.

Hỏi ra mới biết vì cụ có ít tóc, sợ xấu nên không muốn chụp ảnh. Các bạn nhớ có gặp thì đừng chụp cụ,  không sẽ bị mắng giống mình đấy" .

Bù lại, sau những giây phút vất vả đó, bộ ảnh của Khánh Hiệp đã nhận được sự yêu mến và nhiều lời khen từ người xem bởi những cảm xúc thân thương mà nó mang lại cho người xem.

1 vài khoảnh khắc đẹp trong bộ ảnh

 

 

 

 

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.