Những hy sinh thầm lặng
GiadinhNet - Trong cái không khí thư thả, trầm mặc của ngày Tết, những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng lại khẩn trương hơn.
Món quà ý nghĩa nhất cho một năm mới bắt đầu chính là cứu được nhiều bệnh nhân hơn, nhiều người bệnh được xuất viện về đoàn tụ với gia đình.
Tăng tỷ lệ bệnh nhân nặng cấp cứu
![]() |
|
Sự hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc mang lại niềm vui cho nhiều gia đình. Ảnh: T.K |
Ths. BS Trần Văn Oánh, phụ trách Phòng Hồi sức cấp cứu cho biết, do là bệnh viện ngoại khoa lớn nhất khu vực miền Bắc nên trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 100 -150 bệnh nhân trong đó 85% trường hợp cấp cứu do bị tai nạn, 15% bệnh nhân vào cấp cứu do bệnh lý. Trong số các ca bị tai nạn thì TNGT chiếm từ 70 - 80%, tai nạn lao động chiếm từ 6-10%. Những ngày cuối năm số ca vào cấp cứu có giảm đôi chút nhưng có nhiều trường hợp vào cấp cứu với những tổn thương nặng hơn, tỷ lệ bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch nhiều hơn so với những ngày bình thường.
Đang dở câu chuyện của mình, Ths Oánh phải vội vàng cùng các y bác sĩ của khoa tiến hành thăm khám cho bệnh nhân Lý Văn Thành ở Tân Ong, Kim Thượng, Vân Sơn, Phú Thọ, nhập viện vì bị tai nạn lao động. Do được những người thợ làm cùng đưa vào cấp cứu kịp thời nên chỉ sau hơn 20 phút, bệnh nhân Thành đã được cầm máu ở các vết thương và chuyển sang chế độ theo dõi.
Trong con mắt của những người làm việc trong ngành y thì có lẽ vất vả nhất là công việc trực cấp cứu. Theo Ths Oánh, trực cấp cứu trong những ngày Tết lại vất vả hơn rất nhiều bởi qua theo dõi trong những năm gần đây, số ca bệnh cấp cứu nặng thường có chiều hướng tăng lên nhiều hơn so với ngày thường. Khi đó, kíp trực sẽ phải làm việc rất vất vả bởi họ phải làm việc thay cho rất nhiều người khác. Những bác sĩ trực luôn phải chịu những áp lực rất lớn, trước hết là áp lực về chuyên môn. Bên cạnh đó còn là áp lực từ phía gia đình, người thân của bệnh nhân.
17 năm công tác, 16 lần ăn Tết tại bệnh viện
Chị Hà Thị Phương Anh, điều dưỡng của khoa cho biết, trong 5 năm về công tác tại bệnh viện chị cũng 5 lần ăn Tết cùng bệnh nhân. Với chị, dù công việc có nhiều vất vả nhưng sau mỗi ngày làm việc là một niềm vui bởi chị như thấy mình đã làm được một việc gì đó rất ý nghĩa.
Chị Phương Anh cho biết, rất hiếm khi mình được ở nhà cùng chồng và con, việc mua sắm đồ chuẩn bị Tết chị cũng thường phải nhờ các anh chị trong gia đình giúp hộ. Suốt 5 năm, qua nhờ sự cảm thông của chồng và gia đình nhà chồng nên chị luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chị cũng cảm thấy tủi thân khi nhìn cảnh vợ chồng người ta chở nhau đi mua sắm dịp cuối năm, cùng gia đình về quê ăn Tết. Trong 5 năm trực Tết cùng bệnh nhân, chị vẫn nhớ như in ca cấp cứu ngày mùng 1 Tết năm 2007. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, khi được đưa vào viện đã tím ngắt, tuy nhiên sau hơn hai tiếng đấu tranh với "tử thần" các bác sĩ trong kíp trực năm đó đã dành được mạng sống cho bệnh nhân.
Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Minh, trợ lý điều dưỡng cũng thể hiện sự hy sinh thầm lặng lớn lao. Suốt 17 năm công tác tại BV Việt Đức, chị đã có 16 năm không thể ăn Tết cùng chồng và các con ở nhà. Nhiều năm, do số lượng bệnh nhân nhập viện nhiều, các y bác sĩ phải làm việc liên tục cùng với kíp trực trong suốt 24h, chỉ những lúc được nghỉ ngơi các anh, chị mới giật mình nhớ đến hôm nay đang là những ngày đầu năm mới. "Cũng buồn và tủi thân lắm khi nhìn cảnh nhà người ta vợ chồng, con cái đầm ấm đi chúc Tết anh em bạn bè. Nghĩ mà thương cho bọn trẻ, chưa năm nào chúng được cả bố mẹ dẫn đi chơi những ngày Tết", chị Minh chia sẻ.
Trung Kiên
