Những kẻ giả danh nhà báo bị lật tẩy
Làng báo TP HCM đang xôn xao về một lá thư tố cáo “7 nhà báo giả danh” chuyên dùng thẻ, namecard mạo danh phóng viên để dự hội nghị, họp báo… lấy phong bì.
Lá thư tố cáo này được truyền nhanh đến nhiều phóng viên và nhân viên PR của một số doanh nghiệp tại TP HCM trong ba ngày qua. Tác giả của bức thư này là nạn nhân của những “nhà báo dỏm”. Tác giả bức thư bộc bạch: "Người cung cấp văn bản này mất hơn một năm thu thập, nhờ vả, xin ảnh và xác minh từ nhiều nhà báo chân chính. Những nhà báo giả danh “làm ăn” trên công sức, mồ hôi của người khác làm mất uy tín nghề báo và người làm báo; làm rối loạn và gây thiệt hại hội nghị, buổi họp báo... Họ dùng nhiều thủ thuật tham gia hội nghị cốt để lấy phong bì nhiều lần. Thậm chí họ giành giật, xin phong bì rất thô bỉ". Tác giả bức thư cũng cho biết, bản thân đã bị đền gần ba tháng lương cho công ty khi được phân công tiếp báo chí tại một buổi lễ khánh thành công trình do đã phát nhầm 50 phong bì cho nhà báo giả.
![]() |
|
Giấy tờ giả, con dấu giả của nhà báo giả dỏm Đ.Đ.K và N.P.M đang lưu giữ tại A25 - Bộ Công An. |
Nhà báo giả xài cả con dấu giả
Lần theo tên những “nhà báo dỏm” được nêu trong bức thư, chúng tôi đã tiếp cận với hồ sơ lưu trữ của Cục bảo vệ an ninh nội bộ và Văn hóa tư tưởng (A25), Bộ Công an và phát hiện hai nhà báo giả danh từng bị đưa vào diện hồ sơ sưu tra xử lý. Năm 1999 qua đơn thư tố cáo của người dân về việc hai nhà báo có những biểu hiện bất thường; hù dọa doanh nghiệp để lấy hợp đồng tài trợ, đưa tiền để không bị đăng báo… A25 đã tiến hành xác minh và mời 2 nhà báo này về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, hai người giả danh nhà báo tên là Đ.Đ.K và N.P.M đã bị lật tẩy. Mặc dù không là phóng viên của cơ quan báo chí nào hay chỉ là công tác viên tự do nhưng trong người K và M có vô số thẻ, thẻ đặc phái viên, giấy giới thiệu của Báo Công an nhân dân, Báo Pháp luật TP HCM, Báo Diễn đàn doanh nghiệp và cả con dấu… nhưng tất cả đều là đồ giả.
![]() |
|
Hai trong số các đối tượng mạo danh nhà báo bị cáo giác. |
“Tung hoành” ngay trong trụ sở Hội nhà báo
Những kẻ giả danh nhà báo không từ bất kỳ nơi đâu miễn sao ở đó có phong bì dù đó là trụ sở của Hội nhà báo. Câu chuyện về vụ một cô ký giả mạo danh tên Thu Hương “quậy” ngay tại trụ sở Hội nhà báo TP HCM râm ran trong làng báo hai tháng qua.
Sáng 7/1 bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Chủ tịch Hội nhà báo TP HCM xác nhận cô này giả danh PV Thời báo kinh tế Việt Nam dự một họp báo do Ban Công tác người Hoa TP HCM tổ chức ngày 9/11/2008 tại Hội nhà báo TP HCM. Sự việc bị chính PV Thời báo kinh tế Sài Gòn phát hiện.
|
Ngày 7/1, tin từ Công an Quận 1, TP HCM cho biết, cơ quan này tiếp tục tạm giữ Trương Vĩnh Anh Duy, 31 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM để tiếp tục làm rõ hành vi giả danh phóng viên Báo Công an TP HCM, Báo Đời sống & Pháp luật và hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả là thẻ trinh sát ngoại tuyến của Cục C14 (Bộ Công an) và một thẻ công vụ đặc biệt của báo Công an TP HCM. |
Theo Báo Đất Việt
Thông báo

