Những “ma lửa” điên cuồng
GiadinhNet - Ngày 24/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Điệp (SN 1978, trú tại Hải Phòng) về hành vi tưới xăng đốt chết 3 người thân trong gia đình. Trường hợp của đối tượng Điệp là một trong nhiều vụ án liên quan đến gia đình đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đa phần những vụ án kiểu này thường để lại hậu quả rất thảm khốc.
![]() |
|
Đối tượng Điệp đã bị khởi tố vì tẩm xăng thiêu sống cả gia đình. |
Những mâu thuẫn nhỏ
Theo người phát ngôn Công an Hải Phòng, khoảng 20h ngày 17/3, anh Điệp chở vợ Nguyễn Thị Luyến và hai con gái từ nhà bố mẹ vợ về nhà bố mẹ đẻ. Chừng 30 phút sau, đang chơi với các con trong phòng ngủ, anh thấy vợ và bố xảy ra to tiếng, giằng co. Anh Điệp và mẹ vào can ngăn nhưng không được. Sau câu dọa sẽ đốt nhà nếu hai bố con không dừng lại, anh Điệp khai đã lấy can xăng vẩy vào khu vực giường ngủ (nơi bố mẹ và vợ đang ở đó) rồi bật lửa. Vụ cháy làm vợ chồng ông Hậu, vợ chồng anh Điệp và hai con của anh bị bỏng. Đến thời điểm hiện tại, lần lượt hai con gái của Điệp là cháu Trần Thu Huyền (SN 2008), ông Trần Đình Hậu (bố đẻ của Điệp) và cháu Trần Như Ngọc (SN 2007) đã tử vong. Hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch là bà Nguyễn Thị Lên, chị Nguyễn Thị Luyến, là mẹ và vợ của hung thủ.
Trước đó, cũng tại Hải Phòng, vào ngày mùng 5 Tết âm lịch, một vụ tưới xăng đốt con hết sức thương tâm đã xảy ra. Theo kết quả điều tra ban đầu thì trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng này, vợ chồng Vũ Duy Hiến- Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) mâu thuẫn với nhau. Chị Quyên phản ứng bằng cách bế con gái út (cháu Vũ Thị Trúc) về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy ở. Đến khoảng 19h ngày 14/2 (mùng 5 Tết), Hiến phóng xe máy chở theo con lớn là Vũ Thị Anh Thư cùng một can xăng lòng vòng trong thôn tìm vợ và bắt gặp chị Quyên đang bế con. Sau trận giằng co, Hiến “cướp” được cháu Trúc từ tay chị Quyên và phóng xe máy chở theo hai con đến trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất (SN 1958, trú tại thôn Hòa Nhất, Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) là bác vợ, rồi sau đó tưới xăng lên hai con của mình, châm lửa đốt. Vụ cháy khiến cháu Thư và Trúc bị thiệt mạng sau đó vài giờ đồng hồ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, còn người cha độc ác Vũ Duy Hiến bị bỏng tới 67% và bị lực lượng công an huyện Kiến Thụy bắt giữ ngay sau đó khi hắn đang lẩn trốn tại nhà một người chú ở xã bên. Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt -Tiệp Hải Phòng, đến chiều 18/2 Hiến cũng tử vong.
Phản ứng “điên rồ”
Vừa qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh hết sức bàng hoàng trước vụ Ngô Thị Hồng Thắm (28 tuổi, trú tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đã tự tay cầm dao chém chồng tử vong. Câu chuyện bi kịch này xuất phát từ sự chịu đựng âm ỉ của Thắm trước một người chồng luôn thích áp đặt mọi việc trong nhà. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, vào 20h30 ngày 15/2, Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, chồng của Thắm) đưa một người phụ nữ về nhà và giới thiệu với Thắm là “vợ bé” của Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục “yêu cầu” chị Thắm phải chấp nhận sống chung một nhà với “vợ bé”. Đến lúc này, sự chịu đựng của người phụ nữ ấy đã không còn nữa. Chị Thắm lập tức cãi và phản ứng mạnh mẽ sự áp đặt vô tình, vô nghĩa của chồng. Mọi chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng đến 10h ngày 16/2, Thắm và Tuấn tiếp tục cãi nhau. Thắm lặng lẽ xuống bếp lấy con dao, thừa lúc Tuấn không để ý, Thắm dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến Tuấn gục ngã xuống nền nhà. Thấy chồng đã chết, Thắm ẵm con bỏ đi. Đến 12h cùng ngày, Thắm đến Công an phường 14, Quận 6 (thành phố Hồ Chí Minh) đầu thú.
Thanh Sơn
