Những ngày không quên tập 10: Ba cô "gái riệu" cuống cuồng lo bố Sơn mắc COVID-19

| Giải trí

GiadinhNet – Thấy bố sốt đến 37,7 độ C, cả Huệ, Thư và Dương đều hốt hoảng hét lớn giọng đầy lo lắng.

Những ngày không quên tập 10: Ba cô gái riệu cuống cuồng lo bố Sơn mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Tập 9 Những ngày không quên chủ yếu xoay quanh chuyện của Huệ và Quốc. Dương xoăn sau khi phát hiện clip anh rể bị đánh ghen được "bóc phốt" lên mạng xã hội đã cùng Thư thì thầm to nhỏ suốt khiến Huệ nghi ngờ. Vì chưa xác định được "nhân vật chính" bị đánh ghen trong đó có phải là Quốc không nên cả hai chưa dám nói với Huệ. Nhưng một lát sau thì clip đó đã bị xóa, Dương tìm lại không được. Bởi Quốc là dân IT xịn sò nên anh ta có thể xóa trong vòng một nốt nhạc. Dương bảo Thư nên gọi điện cho Vũ để thăm dò vì Vũ khá thân thiết với Quốc kiểu anh em "cột chèo". 

Trong khi đó, tâm trạng của Huệ rất buồn khi chưa thể về Hà Nội để giải quyết dù biết Quốc đã đi đâu đó cùng người phụ nữ khác nên cô càng nóng ruột. Liên lạc với chồng thì họ cũng không nói chuyện được nhiều bởi Quốc muốn gặp vợ để giải thích rõ ràng.

Thư gọi video cho Vũ để điều tra về Quốc. Thư bắt nọn Vũ khiến Vũ tiết lộ chuyện cho Quốc mượn 300 triệu đồng nhưng anh cũng không biết rõ Quốc mượn làm gì, có thể là để làm ăn. Lúc này, Thư hốt hoảng thực sự vì đang mùa dịch bệnh thì làm gì có chuyện làm ăn, mà vì sao anh rể lại giấu chị Huệ. Thư cũng không giấu Vũ việc clip Quốc bị đánh ghen đã phát tán trên mạng. Huệ đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa vợ chồng Thư nên thu dọn hành lý quyết định về Hà Nội một mình. Tuy nhiên, khi ra đến cửa thì gặp bố Sơn. Nhìn thấy sắc mặt con gái không tốt, lại thêm chuyện muốn về Hà Nội cho bằng được nên ông Sơn nghi ngờ gặng hỏi rồi bỏ vào nhà. Huệ ôm Thư khóc nức nở.

Những ngày không quên tập 10: Ba cô gái riệu cuống cuồng lo bố Sơn mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Trong trích đoạn tập 10 Những ngày không quên, thấy bố nằm đắp chăn, lại đóng kín cửa, ba cô con gái rượu vô cùng lo lắng. Dù bố Sơn nói mình chỉ hơi mệt, nhiệt độ là 37,5oC nhưng các con vẫn không yên tâm. "Bố lấy nhiệt độ đo lại cho bọn con xem với" - Thư đứng bên ngoài nói với bố.

Để các con yên tâm, ông Sơn làm theo lời Thư. Lúc này, nhiệt độ đã lên 37,7oC. Nhìn mức nhiệt độ này, cả Huệ, Thư và Dương đều hốt hoảng hét lớn.

Ở phân cảnh khác, Cân thao thao bất tuyệt giải thích cho Dương nghe về mức độ lây lan của COVID-19. Cân ví mức độ lây lan của con COVID giống như đánh lô. Dương ngơ ngác khi nghe những lời thuyết giảng của Cân.

Thấy Cân và Dương đang ngồi cùng nhau, Quất lại gần hỏi lý do ông Bá tìm đến quán café của hai anh em. Cân bảo ông Bá điều tra nhưng Quất không tin, nghĩ rằng ông Bá tới chỉ để vòi tiền: "Điều tra gì mà điều tra, sang vòi tiền thì có. Cường hào, ác bá". Cân nhắc nhở em trai không được nói năng linh tinh và thông báo tin chẳng lành: "Có 5 thằng về làng mình du lịch. Một trong 5 thằng đấy bị COVID".

Nghe đến từ COVID, Quất sặc nước, mặt tái mét. Cân cảm thấy may mắn vì nhóm khách này không tới quán của mình. Nhưng Quất lại đang lo sợ vô cùng vì trước đó vài hôm Quất đã tò mò hút điếu xì gà dở của một vị khách trong nhóm thanh niên du lịch.

Tập 10 Những ngày không quên phát sóng lúc 21h hôm nay (17/4) trên VTV1.

TA (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Giải trí -

GĐXH - Sau chuyến đi châu Âu cùng gia đình, mới đây, Jennifer Phạm lại tiếp tục di chuyển để đến Tây Tạng. Dù trải qua lịch trình dày đặc nhưng người đẹp vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bình yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.