Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người để lại nguồn sáng cho đời

Thứ bảy, 09:12 18/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, câu ca xưa được cha ông ví sự cần thiết của đôi mắt đối với cuộc sống con người.

Vì vậy, thật bất hạnh cho những ai bị mù lòa, chìm trong bóng đêm. Và điều kỳ diệu đã đến với họ khi có những con người, trước khi bước vào thế giới vĩnh hằng đã để lại cho đời những nguồn sáng quý giá. Họ là những người đã hiến tặng giác mạc của mình cho những bệnh nhân bị mù lòa.

Quà tặng vô giá

“Em ơi đôi mắt em nhìn/ Trong người khiếm thị anh nhìn thấy em”. Đây là 2 câu trong bài thơ dài cả trang giấy mà ông Lê Đức Long, 70 tuổi ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình viết lên tự đáy lòng mình khóc người vợ hiền nhân hậu. Lời thơ da diết như tâm sự của ông Long được viết chỉ trong một đêm, sau 3 ngày cụ bà Nguyễn Thị Kim Thu ra đi và tình nguyện hiến tặng đôi giác mạc cho Ngân hàng Mắt, thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương.
 

Phẫu thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt trung ương (Ảnh: TB).

Ông Long tâm sự: “Đúng vào đêm thứ 3 sau khi bà ấy mất, tôi nhận được thư cảm ơn của Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo vừa ghép thành công đôi giác mạc của bà nhà tôi cho 2 người mù. Một tâm trạng xốn xang trỗi dậy, khiến suốt đêm ấy tôi thao thức không thể ngủ được. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì phải xa người vợ suốt bao năm “tay kề má ấp”, nhưng vui vì đôi giác mạc của bà ấy đã đem lại ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống cho 2 người khác”.

PGS. TS Hoàng Thị Minh Châu, Phó  Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Lúc đầu, bệnh viện dự định mở rộng phong trào hiến tặng giác mạc trên địa bàn Hà Nội chứ không nghĩ mở rộng ở Ninh Bình, bởi đây là địa phương rất xa. Hà Nội có lợi thế là đông dân cư, trong khi ở Kim Sơn (Ninh Bình) người dân sống tản mạn không tập trung. Song, kể từ trường hợp được vận động hiến tặng giác mạc thành công đầu tiên vào ngày 5/4/2007 mà cụ Nguyễn Thị Hoa, một giáo dân tại Xứ đạo Cồn Thoi, huyện Kim Sơn hiến tặng, Ngân hàng Mắt đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của nhiều cộng tác viên tình nguyện dành thời gian và công sức tuyên truyền, vận động người dân hiến tặng giác mạc. Tính đến nay, trong cả nước đã có 50 người đã hiến tặng giác mạc, riêng huyện Kim Sơn đã có 40 người.

Được biết ở Ninh Bình, phong trào hiến tặng giác mạc đang nổi lên rất mạnh mẽ. Trò chuyện với ông Lê Đức Long, chúng tôi được biết ông nguyên là Chánh trương giáo xứ Phát Diệm đã vận động, thuyết phục bà nhà sau khi mất đi sẽ cùng nhau hiến tặng giác mạc cho những người mù. Bởi vậy mà trước khi ra đi, vợ ông Long đã nói lại với chồng con rằng: “Khi nào Chúa gọi tôi về, tôi sẽ hiến tặng lại đôi giác mạc của mình để cứu người khác thoát khỏi bóng đêm tăm tối”.

Sau cụ Nguyễn Thị Hoa, người đầu tiên hiến tặng giác mạc ở xã Cồn Thoi năm 2007, đây cũng là trường hợp đầu tiên của giáo xứ Phát Diệm, giáo xứ lớn nhất huyện Kim Sơn có nghĩa cử cao đẹp này. Ở các xã Cồn Thoi, Thượng Kiệm... huyện Kim Sơn, dù là giáo dân hay chức sắc tôn giáo đều là những “tình nguyện viên” đi tuyên truyền cho phong trào hiến giác mạc. Việc hiến tặng giác mạc không chỉ mang tính nhân đạo cao cả mà còn thể hiện nghĩa cử sống tốt đời, đẹp đạo của bà con lương, giáo nơi đây.

Kỹ thuật viên Bùi Hồng Sơn thăm khám cho bệnh nhân bị viêm giác mạc (Ảnh: TB).

Trò chuyện với những “tình nguyện viên” trong phong trào vận động hiến tặng giác mạc, mọi người đều bày tỏ: Cảm thông với hoàn cảnh của những người mắc bệnh về mắt dẫn đến mù lòa, phải sống trong cảnh tăm tối, không niềm tin, không có tương lai, nên ai cũng đều cố gắng tuyên truyền, vận động và thuyết phục bà con hãy hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Bởi theo quan niệm: Nếu làm được một việc thiện, việc đức thì đời sau cũng sẽ nhận được nhân quả tốt đẹp và sửa chữa lỗi lầm trong cuộc sống. Và hơn cả, nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc là để đem lại ánh sáng cho những người khiếm thị, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho họ và gia đình.

Thực tế để làm được điều đó, những gia đình như cụ Hoa, ông Long đã phải vượt qua rất nhiều “bàn tán, dị nghị” của người thân, hàng xóm khi họ chưa nhận thức hết về ý nghĩa của việc làm này. Có người còn cho rằng: “Trần sao âm vậy, nếu làm thế thì người thân của họ khi mất đi sẽ khiếm khuyết không biết đường về với con cháu...”. Những lúc đó, các “tình nguyện viên” đều phải giải thích: Việc hiến tặng giác mạc không phải lấy đi cả con mắt mà chỉ là một lớp màng mỏng, trong suốt phía trước tròng đen mà thôi. Và chính trong buổi lễ trao Bằng “Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp” cho cụ Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Kim Thu tại nhà do Bệnh viện Mắt Trung ương và Tổ chức ORBIS thực hiện đã khiến nhiều người xúc động, từ đó thay đổi suy nghĩ. Họ cảm nhận được điều gì đó rất thiêng liêng của các gia đình có người tự nguyện hiến giác mạc. Tôi hiểu trong thâm tâm những người hiến giác mạc, họ thấy không có điều gì đau xót, mà còn cảm thấy rất tự hào khi chính mình vừa làm được điều kỳ diệu lớn lao từ đôi giác mạc mà chính mình hiến tặng.

“Ngân hàng”… nghèo giác mạc

Kỹ thuật viên Bùi Hồng Sơn, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Chúng tôi và Tổ chức ORBIS thực sự cảm phục tấm lòng nhân ái của đồng bào công giáo Kim Sơn. Họ đã trở thành những tấm gương sáng về tinh thần “thương người như thể thương thân”, sống tốt đời đẹp đạo. Họ ra đi nhưng nghĩa cử cao đẹp của họ sẽ còn sống mãi trong lòng mọi người.
 

Lấy giác mạc của người quá cố hiến tặng Ngân hàng mắt (Ảnh: TB).

PGS.TS Hoàng Thị Minh Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương  cho biết: “Sau khi thông tin về những người đầu tiên tình nguyện hiến tặng giác mạc được đưa trên các cơ quan thông tin đại chúng, chúng tôi đã nhận được thêm một đôi giác mạc của một cụ ông ở Hà Tây (cũ) hiến tặng khi qua đời. Bên cạnh đó, cũng có thêm rất nhiều đơn của người dân gửi đến Ngân hàng Mắt, tình nguyện hiến tặng giác mạc khi qua đời. Thay mặt những người thầy thuốc trong ngành mắt Việt Nam xin được cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của những người đã đem nguồn sáng đến cho những cảnh đời bất hạnh”.

Được biết, hiện nước ta có khoảng hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc, mỗi năm số người bị mù do bệnh lý giác mạc lại tăng thêm 15.000 người. Hiện đang có hàng trăm bệnh nhân đã có chỉ định ghép giác mạc đang mỏi mòn chờ đợi ở Bệnh viện Mắt Trung ương nhưng không có nguồn giác mạc để ghép. Mỗi năm Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành từ 100 - 150 ca phẫu thuật ghép giác mạc với nguồn giác mạc chủ yếu do các tổ chức quốc tế tài trợ nhưng không thể đủ so với nhu cầu thực tế. Việc hiến tặng giác mạc của chính những người Việt Nam cho người Việt Nam là “con đường sáng” đầy ý nghĩa, mở ra những hy vọng mới cho các bệnh nhân”.

Vâng! những “con đường sáng” đã được mở từ chính tấm lòng của những người dân Việt. Hiến tặng giác mạc là một thông tin tương đối mới mẻ ở Việt Nam và cần thêm thời gian để mọi người dân hiểu và hưởng ứng việc làm nhân đạo, tình nghĩa này. Con người rồi ai cũng phải ra đi nhưng như cụ Hoa, bà Thu... ánh sáng từ “cửa sổ tâm hồn”, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của họ sẽ còn mãi trong tim những người đang sống.
 
Nguyễn Thái Bình
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 7 giờ trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 8 giờ trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 10 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Top