Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sự cố ứa nước mắt trong ngày thi đại học

Thứ sáu, 11:13 10/07/2009 | Xã hội

Sau ngày đầu tiên thi ĐH đợt 2 (9/7), có nhiều “sự cố” đã xảy ra. Bên cạnh những câu chuyện làm người ta bật khóc, cũng có những chuyện phải cười ứa cả nước mắt.

> Ngày đầu đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2009: Đề thi khá “dễ thở”

Giám thị bị đình chỉ vì gật đầu vài cái

Một giám thị số 2, tên H.T.H tại phòng thi 514 thuộc Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM “lỡ” ngủ quên trong khi đang làm nhiệm vụ coi thi. 

Có lẽ do phải dậy từ sớm để đi coi thi, giám thị H.T.H đã “thả” cho cái đầu “gật gà” mà quên “cảnh giác” để thanh tra Bộ GD-ĐT  phát hiện và bị đình chỉ coi thi.

Lỡ tay làm đổ nước màu, bút không sa, gà cũng chết

Thí sinh làm bài thi môn Vẽ trang trí màu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Những giọt nước mặt hối tiếc của TS L.X.P, học sinh Trường THPT Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người phải thương cảm ngay trước cổng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Công lao hơn 1 năm đi học ôn môn vẽ để thi khối H giờ tan thành mây khói khi P. “lỡ” tay làm đổ lọ màu vào bài thi.

Sự cố xảy ra khi P. chỉ còn chưa đầy 1/3 thời gian để có thể vẽ lại bài. Nhìn bức vẽ dang dở bị nước màu đổ ở giữa, P. hận quá, lấy thêm màu đổ lên bôi đen tòan bộ bài thi.

Giấc mơ bước chân vào ĐH, và gần hơn là CĐ dừng lại, gương mặt chàng trai thẫn thờ với những giọt nước mắt lăn dài mãi.

Sáng khâu một mũi ở đầu, chiều vẫn đi thi

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Mở TP.HCM (ở điểm thi Trường Trung học Thủy sản, Q.Bình Tân), trong khi tan thi môn Văn buổi sáng, một TS bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trường hợp này là TS quê ở tỉnh Nghệ An, vào TP.HCM dự thi khối D1. Trong khi băng qua đường, TS  bị một chiếc xe máy lao tới và đâm thẳng vào người.

Sau khi được đưa đi cấp cứu đến bệnh viện Triều An và khâu một mũi ở đầu, TS này vẫn tiếp tục dự thi môn Toán buổi chiều và còn khẳng định sẽ không bỏ môn thi Tiếng Anh ngày 10/7.

Vừa nhảy vừa “tắm” nắng 

Không hiểu có phải do căng thẳng quá trong khi thi hay không, một TS nam ở Hội đồng thi Trường ĐH Mở TP.HCM (điểm thi Trường THPT Gia Định) bỗng dưng có hội chứng như cơn thần kinh cấp.

Sau khi thi xong môn Văn của khối D1, TS chạy ra ngoài sân, và phơi nắng. Sau đó, hội đồng thi đã bắt TS này vào nhưng ít phút sau, hội đồng phải nháo nhào đi tìm cho đến khi phát hiện “đối tượng” đang trốn trong toilet (hiện vẫn chưa xác định toilet nam hay nữ).

Được biết, đây là TS nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, tham gia thi khối D1, nhưng sau sự cố đó, môn Toán buổi chiều không thấy TS này có mặt.

“Xém” làm bài thi dưới ánh nến vì mất điện

Cũng ở Hội đồng thi Trường ĐH Mở TP.HCM (điểm thi Trường THPT Marie Curie), lúc 6h30, 4 phòng thi ở cuối dãy bị mất điện đột ngột. Sau khi tìm mọi cách để có điện trở lại không được, Hội đồng thi ở đây đưa ra phương án mua nến cho TS làm bài thi, hoặc ghép 4 phòng thi thành 2 phòng ở hội trường của điểm thi.

Tưởng chừng sẽ phải dùng đến 1 trong 2 phương án, 25 phút sau, điện có trở lại. May sao, thời điểm có điện xảy ra trước giờ mở túi đề thi.

Đi thi sớm, bị kẻ cướp cho vào tầm ngắm

Một TS nữ tại Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn (tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết), do sợ không đến điểm thi đúng giờ nên đã đi từ rất sớm. Không ngờ, giờ thi vẫn kịp nhưng 6h15, TS này bị giật mất túi đồ cùng với toàn bộ giấy tờ để đi thi.

Cũng may, Hội đồng thi ở đây đã cho lăn tay, chụp ảnh, làm giấy cam đoan và cho dự thi bình thường.

TS L.X.P ứa nước mắt trước cổng trường thi.


Thi trường này, hồ sơ “nhảy” vào trường khác

Tình huống oái oăm này rơi vào một TS là học sinh Trường THPT Cầm Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) khi đăng ký dự thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Giấy báo dự thi và hồ sơ gốc của TS này đều bị nhập nhầm vào Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.

Sau khi đi làm thủ tục dự thi ngày 8/7, TS này chỉ biết dở khóc, dở cười vì không nhận được giấy báo dự thi vào trường ĐH Y Dược. Sau đó, Sở GD - ĐT tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Cầm Bá Thước đã có công văn cho biết Trường THPT Cầm Bá Thước đã nhập nhầm hồ sơ của TS này.

Ngày 9/7, TS này được tham dự môn Sinh bình thường như nguyện vọng vì sai sót đã được điều chỉnh.

Cán bộ thuộc ban chỉ đạo kì thi cũng phạm qui 

Trường hợp rơi vào Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề Thủ Đức tại điểm thi này của Hội đồng thi Trường ĐH Kĩ thuật Công nghệ TP.HCM. Trong khi làm nhiệm vụ coi thi, cán bộ này vẫn mang theo máy tính để ngay trong phòng hội đồng để làm việc riêng. Khi bị thanh tra Bộ GD-ĐT phát hiện, vị Phó hiệu trưởng Trường đã bị đình chỉ nhiệm vụ.

Cũng ở điểm thi này, một cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ cũng bị đình chỉ do mang điện thoại vào khu vực thi. 
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Xã hội - 23 phút trước

"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Xã hội - 24 phút trước

Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Xã hội - 38 phút trước

Người phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhiều nước trên thế giới, lập trình Game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0, mang lại mức lương hấp dẫn hàng triệu người mơ ước.

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước; tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng. Nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C.

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Top