Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tổn thương nào trong thời thơ ấu khiến nghi phạm sát hại bé Nhật Linh biến thành con quỷ ấu dâm?

Thứ sáu, 09:00 24/11/2017 | Bốn phương

Mặc dù xuất thân trong một gia đình danh giá, có của ăn của để nhưng dường như tuổi thơ của nghi phạm sát hại bé Nhật Linh lại chẳng được êm đềm như bao đứa trẻ khác. Và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến hắn trở thành một con quỷ ấu dâm, cả đời giấu mình trong cái vỏ bọc của một người tử tế.

Những ngày cuối tháng 3/2017, báo chí trong nước và nước ngoài rầm rộ đưa tin về vụ án mạng xảy ra với bé gái 9 tuổi người Việt, Lê Thị Nhật Linh tại Nhật Bản. Theo đó, sáng ngày 24/3, gia đình bé Nhật Linh báo cáo con bị mất tích khi đang trên đường tới trường một mình ở tỉnh Chiba (Nhật Bản). Cảnh sát địa phương đã huy động mọi nguồn lực truy tìm và phát hiện thi thể bé trong tình trạng không mảnh vải che thân cạnh bãi cỏ bên một mương thoát nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Linh có thể bị sát hại trong khoảng thời gian từ sáng ngày 24/3 đến đêm 25/3 bằng cách siết cổ. Bên cạnh đó, nạn nhân còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sau quá trình điều tra gấp rút, ngày 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yasumasa Shibuya vì tình nghi có liên quan tới vụ án mạng do kết quả kiểm tra ADN cho thấy AND của Shibuya trùng khớp với ADN trên thi thể và trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh đã bị bắt giữ ngay tại căn hộ ở tầng 4 tòa nhà mà hắn sở hữu ở gần ga Mutsumi, Matsudo, Chiba.
Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh đã bị bắt giữ ngay tại căn hộ ở tầng 4 tòa nhà mà hắn sở hữu ở gần ga Mutsumi, Matsudo, Chiba.

Phiên tòa xét xử chính thức thức đối với nghi phạm sát hại bé Nhật Linh sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tới đây tại Nhật trong sự trông ngóng từ phía gia đình nạn nhân đang ngày đêm cầu mong công lý được thực thi để đòi lại công bằng cho con em mình.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn khó lòng hiểu nổi vì sao nghi phạm có địa vị xã hội như Yasumasa Shibuya lại biến thành tên tội phạm ấu dâm bị người đời nguyền rủa? Sau đây là những nguyên nhân khiến Yasumasa Shibuya tổn thương trong thời thơ ấu và cả cuộc sống sau này, yếu tố mà nhiều người cho rằng là nguyên nhân khiến hắn thành kẻ sát nhân máu lạnh:

Đứa trẻ cô đơn lớn lên trong gia đình tan vỡ

Trang News Post Seven đưa tin, khi bị cảnh sát "sờ gáy", nghi phạm Yasumasa Shibuya đang sống tại căn hộ tầng 4 thuộc một chung cư gần ga Mutsumi, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Đây chính là nơi nghi phạm sinh ra và lớn lên nhưng sau đó hắn đã chuyển tới sống ở Hokkaido và chỉ trở về đây sau khi li hôn với người vợ cuối. Khu chung cư 4 tầng này là tài sản Shibuya được thừa kế từ mẹ vào năm 2001.

Theo lời kể của người dân trong vùng, bất động sản này đã tồn tại qua ba thế hệ, từ ông bà ngoại Shibuya truyền cho mẹ hắn rồi tới hắn tiếp quản. Được biết, bạn đầu gia đình ông bà ngoại nghi phạm kinh doanh vận tải nhưng sau khi người ông qua đời trong chiến tranh, bà ngoại hắn chuyển sang kinh doanh bất động sản.

Mẹ của Shibuya tiếp quản cơ nghiệp của gia đình sau khi bà ngoại mất. Khoảng 5 – 6 năm sau lần kết hôn đầu tiên và có một người con gái, bà bất ngờ ly dị rồi tái hôn với một người đàn ông khác. Người chồng thứ hai là nhân viên bưu điện và cũng chính là cha của Shibuya.

Khu chung cư 4 tầng mà nghi phạm thừa kế từ gia đình.
Khu chung cư 4 tầng mà nghi phạm thừa kế từ gia đình.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân này cũng kết thúc một cách chóng vánh. Sau khi bố mẹ li hôn, Shibuya ở cùng với mẹ nhưng có lẽ sự chia ly này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm hồn non nớt của một đứa trẻ.

Mẹ hung hãn thường xuyên dung túng cái sai của con trai

Một người sống cạnh nhà nghi phạm còn cho biết mẹ của hắn là một phụ nữ cực kỳ nóng tính, nếu không muốn nói là có phần hung hãn. Trái ngược hẳn với tính cách dịu dàng, thanh lịch của đa số phụ nữ Nhật, mẹ Shibuya sẵn sàng mắng sa sả vào mặt người khác nếu người ta làm trái ý bà. Những lúc như vậy, mọi người chỉ còn biết tránh đi, không ai dám tiếp lời.

Nhớ có lần Shibuya cãi nhau với giáo viên tại trường học và bị tát vào mặt, hắn đã rất giận dữ lao lại đấm thầy chảy máu. Mẹ của Shibuya đến xin lỗi nhưng khi biết giáo viên biết quyền pháp thiếu lâm tự thì liền quay ngoắt 180 độ. Bà ta nói con bị lệch cằm, tai ù không nghe thấy gì do bị thầy giáo tát và yêu cầu thầy giáo cùng gia đình phải đến xin lỗi. Rốt cuộc, gia đình thầy giáo phải đến xin lỗi và bồi thường cho Shibuya.

Sống với một bà mẹ giỏi giang nhưng lại quá đỗi ghê gớm như vậy, chắc chắn nhân cách của Shibuya chịu ảnh hưởng không nhỏ. Một người bạn học của nghi phạm cho biết, bình thường hắn sống khá trầm lặng, khép kín nhưng lại rất dễ bị kích động, nổi nóng và hay phản kháng lại giáo viên.

Dựa trên hoàn cảnh gia đình của nghi phạm, nhà tâm thần học Katada Tamami, tác giả nhiều cuốn sách về tội phạm phân tâm học của Nhật Bản, cho rằng sở thích ấu dâm của Shibuya có thể hình thành từ những năm tháng tuổi thơ không hề êm đềm bên cạnh người mẹ có cá tính quá mạnh.

"Nghi phạm cảm thấy yếu đuối trước những phụ nữ lớn tuổi, cụ thể ở đây là mẹ mình nên có xu hướng tìm kiếm những cô gái trẻ, những bé gái ít tuổi để tận hưởng cảm giác được làm chủ", chuyên gia Katada đưa ra suy đoán.

Đứa trẻ tự ti thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường

Không chỉ sớm phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, hồi bé Shibuya còn thường xuyên bị chúng bạn bắt nạt và trêu chọc chỉ vì thân hình quá khổ. Theo một người bạn của nghi phạm, mỗi lần bị bạn bè gọi là "Shibuya béo", nghi phạm đều chỉ biết gục mặt lên bàn mà khóc. Chính vì vậy, Shibuya ngày càng trở nên hướng nội và e dè với các mối quan hệ xã hội vì nỗi sợ vô hình rằng sẽ lại bị đem ra làm trò cười.

Theo nhà tâm thần học Katada, việc bị bạn bè bắt nạt cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sở thích ấu dâm quái đản của nghi phạm. Hắn ta cảm thấy không đủ tin tưởng đối với những người cùng trang lứa và chỉ tự tin khi đứng trước những người yếu thế hơn, khiến hắn dễ dàng kiểm soát hơn như những bé gái chẳng hạn.

Mặc dù khi lên cấp hai, Shibuya đã cố hòa nhập cùng mọi người bằng cách tham gia các câu lạc bộ bóng chày rồi judo để giảm cân nhưng tính cách khép kín của hắn cũng không giảm đi là mấy.

Hồi nhỏ, Shibuya thường xuyên bị bạn bè trêu chọc nên hắn sống khép kín, chỉ biết cắm đầu vào những cuốn truyện tranh và phim hoạt hình có các bé gái.
Hồi nhỏ, Shibuya thường xuyên bị bạn bè trêu chọc nên hắn sống khép kín, chỉ biết cắm đầu vào những cuốn truyện tranh và phim hoạt hình có các bé gái.

Một người bạn cùng lớp trung học với Shibuya kể lại hắn thường đắm chìm trong thế giới riêng với những cuốn truyện tranh và bộ phim hoạt hình, đặc biệt là những đoạn có các bé gái. Khi lên cấp ba, sở thích biến thái của Shibuya ngày càng bộc lộ một rõ nét hơn. Hắn ta cùng 4 người bạn khác cùng "nghiện" đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình có các bé gái hoặc nữ sinh nhỏ bé. Chính vì điều này mà các bạn nữ trong lớp đều xa lánh, không muốn tiếp xúc với họ.

Shibuya cũng không hề giấu giếm đam mê với những cuốn truyện tranh người lớn và tiết lộ xu hướng ấu dâm của mình với một số người thân thiết. Khi khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy 20 thùng đĩa phim khiêu dâm và nhiều bộ sưu tập hình ảnh tạo dáng của các bé gái từ cấp hai trở xuống.

Sở thích quái đản này cũng thể hiện một cách rõ ràng khi Shibuya làm công tác đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường với cương vị Chủ tịch hội phụ huynh.

Đối với các bé gái học tại Trường tiểu học Mutsumi, nơi bé Linh theo học, Shibuya luôn tỏ ra thân thiện, niềm nở, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng nhưng trước các bé trai, người đàn ông này lại thường xuyên quát mắng và tỏ ra nghiêm khác. Một thành viên của hội phụ huynh từng chứng kiến việc này cho rằng Shibuya là một kẻ "đa nhân cách".

Người chồng 3 lần thất bại trong hôn nhân

Theo tiết lộ từ một người hàng xóm, Yasumasa Shibuya kết hôn khá sớm khi hắn 25 tuổi và đang làm việc tại một nhà hàng. Người vợ đầu tiên là một cô gái vị thành niên mới 16 tuổi với vóc người nhỏ nhắn và dễ thương. Mẹ hắn đã rất vui mừng khi kể chuyện này với hàng xóm.

Cuộc hôn nhân này có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng tình dục lệch lạc của Shibuya. Hắn đã bất chấp pháp luật để cưới về một cô gái chưa đủ tuổi kết hôn chỉ để thỏa mãn ham muốn với các bé gái của mình.

Với tư cách là Hội trưởng hội phụ huynh, nghi phạm đã kiếm cớ tiếp cận nạn nhân để gây án.
Với tư cách là Hội trưởng hội phụ huynh, nghi phạm đã kiếm cớ tiếp cận nạn nhân để gây án.

Sau khi có với nhau một đứa con, Shibuya và người vợ cả sớm đường ai nấy đi. Chẳng bao lâu sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Shibuya tái hôn với một người phụ nữ khác. Chung sống với nhau một thời gian không có con, cặp đôi quyết định ly hôn. Không có nhiều thông tin về cuộc hôn nhân này nhưng rõ ràng, nó cũng chẳng hạnh phúc gì.

Năm 2001, Shibuya chuyển về quê nhà Matsudo thừa hưởng gia sản do mẹ để lại và tái hôn lần 3 với một người phụ nữ Trung Quốc và có được hai người con trạc tuổi bé Nhật Linh. Được biết, một trong hai đứa trẻ nhà Shibuya còn học cùng lớp với nạn nhân.

Qua những nét phác thảo về cuộc đời của nghi phạm, không khó để nhận thấy tuổi thơ cô đơn, chôn vùi trong những sở thích quái đản đã ảnh hưởng tiêu cực thế nào tới nhân cách của Shibuya.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Một người dò kim loại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra kho báu lên tới 15.000 đồng tiền La Mã được chôn trong hai chiếc bình đất sét tại một cánh đồng.

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Tiêu điểm - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Có một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.

Top