Nỗi buồn và nước mắt của đàn ông!

Ngay sau khi mành lưới của Đức Cường rung lên bởi cú đệm bóng cận thành của Tăng Tuấn vào đúng phút cuối của trận đấu trên sân Pleiku, những bóng áo xanh của Đà Nẵng hầu như đổ sụp!

Và khi ông Trần Khánh Hưng nổi còi chấm dứt trận đấu, hầu như các cầu thủ Đà Nẵng chỉ còn đủ sức lê những bước chân nặng nhọc về phía khu kỹ thuật của đội nhà.

Trên băng ghế, Hùng “con” thẫn thờ như không tin vào sự nghiệt ngã của số phận khi các học trò không thể “kết liễu” đối thủ, trong một thế trận mà họ có thể đạt được mục tiêu. Dưới sân cỏ, Đức Cường thấm thía nỗi đau dù anh đã là một trong những gương mặt xuất sắc nhất trên sân chiều hôm ấy.

Khuôn mặt của trung vệ trẻ Trần Quốc Anh - lần đầu tiên được ra sân trong thành phần chính thức - đầm đìa nước mắt. Dường như cầu thủ này dằn vặt khi tự nhận phần trách nhiệm về mình! Không phải lần đầu tiên được chứng kiến nỗi buồn và những giọt nước mắt đàn ông nhưng trong tôi, vẫn một cảm giác xốn xang khôn tả…

Cần phải biết buồn trước thất bại và cũng thật mừng khi các cầu thủ trẻ biết khóc. Giọt nước mắt ấy là một thái độ chứng tỏ họ đã ý thức được trách nhiệm của mình với thành tích chung của tập thể! Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa khẳng định với một tâm trạng đa chiều.

Với Hùng “con”, nỗi buồn dường như khá dai dẳng với “vị tướng trẻ” này! Thua trong một bối cảnh “trên chân” đội chủ nhà đã “đau” nhưng thua vì trọng tài không công tâm càng đau gấp bội! Chỉ cần ông Hưng công tâm, đội quân của Hùng “con” đã sớm có được bàn thắng từ phút 73 khi Almeida bị Việt Anh “vật ngã” ngay trong khu cấm địa Hoàng Anh Gia Lai.

Càng nghĩ, càng buồn khi bập vào thực tế, Hùng “con” mới thấy sân chơi chuyên nghiệp không chỉ được quyết định bởi đơn thuần chuyên môn như những lý thuyết mà ông thầy của Đà Nẵng từng được các chuyên gia AFC lẫn FIFA giảng dạy. Ngay trước chuyến bay về lại Đà Nẵng, Phan Thanh Hùng vẫn đau đáu: Quả thật, con đường phía trước vẫn vô cùng chông gai. Tích cóp từng điểm một không hề đơn giản nên quả thật, Ban huấn luyện rất lo lắng. Càng nghĩ, lại càng tiếc khi Đà Nẵng thiếu quá nhiều may mắn trong loạt trận vừa qua.

HLV phó Lê Huỳnh Đức cũng bộc bạch :”Thôi thì, phải cố gắng động viên các em ở những trận đấu sắp tới và phải sớm quên thất bại này khi chặng đường phía trước vẫn còn dài”. Chia sẻ với những người thầy của mình, hậu vệ Lê Quang Cường thừa nhận :”Trận đấu sắp tới trên sân nhà sẽ rất khó khăn do Hòa Phát Hà Nội đang rất “khát điểm” nhưng toàn đội vẫn phải quyết tâm. Bởi cơ hội không thể tự nhiên mà có được”.

Nỗi buồn về một trận thua do kém may mắn vẫn chưa thể nguôi ngoai trong một sớm, một chiều. Nhưng vẫn không thể để nỗi buồn đeo đẳng mãi khi cuộc chơi lẫn cuộc đời vẫn còn ở phía trước. Trung vệ trẻ Quốc Anh rồi cũng phải biết tự lau khô nước mắt và đứng dậy mạnh mẽ để khẳng định mình trong những trận đấu sắp tới.

Không vô cảm và ý thức được trách nhiệm của mình như thế, quá đủ với những thành viên của đội Đà Nẵng. Điều quan trọng là tất cả đã không vô sỉ để “diễn trò”, không như một số trái tim vô cảm của những con người vô sỉ, từng khoét vào nỗi đau có thật ấy vì những mục đích tầm thường. Riêng tôi, vẫn trân trọng nỗi buồn của Hùng “con” và tin vào những giọt nước mắt của Quốc Anh, Đức Cường…không chỉ trong chiều hôm ấy trên sân Pleiku…

Theo Thanh Niên

son
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.