Nói “điêu” cho dân sợ

| Xã hội

GiadinhNet - Áp thấp sắp mạnh thành bão, thành bão rồi lại áp thấp… là vòng quay dự báo của “cơn bão số 13” mà đến nay được xác định chỉ là áp thấp nhiệt đới tràn vào các tỉnh miền Nam.

Ngày 6/11, trước tin dự báo bão, công tác chuẩn bị, đối phó với bão của các tỉnh, thành phía Nam cực kỳ khẩn trương. Ngư dân được thông báo vào nơi tránh trú an toàn. Cả vạn người dân ở vùng nguy hiểm được đưa đi sơ tán. Một số trường học cho học sinh nghỉ, công sở nghỉ làm sớm... Cuối cùng, cơn bão số 13 chỉ là áp thấp nhiệt đới thoảng qua với mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Chẳng có bão nào và người dân mơ hồ cho rằng mình đã bị “dọa”.

Sau đó, một lãnh đạo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tiết lộ rằng, lý do để quyết định nâng cấp dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão nhằm cảnh báo cho hàng vạn tàu thuyền với hàng trăm ngàn ngư dân đang hoạt động đánh bắt cá vụ Nam và tránh cơn bão đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, ở khu vực các tỉnh phía Nam, kỹ thuật và kỹ năng phòng tránh bão của người dân cũng không được tốt, vì vậy phải nâng cấp dự báo để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Hóa ra chuyện dân bị “dọa” là có thật. Thế nhưng sau việc này, có lẽ những lời cảnh báo sẽ chẳng phát huy tác dụng. Đối với thiên tai, không ai dám khẳng định có thể dự báo chính xác hoàn toàn. Nhưng trong sự việc này, vấn đề không phải là dự báo đúng hay sai mà là việc chủ động cung cấp thông tin không đúng thực tế sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể trong lần này, người dân vì “sợ” mà phòng chống bão tích cực, nhưng khi đã biết bị “lừa” thì những lần dự báo sau, thái độ của họ sẽ thế nào?

“Nâng cấp bão”, nghe cứ như chuyện đùa, sao không nhớ câu chuyện ngụ ngôn khi xưa, báo cháy giả thì cuống quýt, lúc cháy thật lại không nghe. Kết quả là, cháy rụi nhà cửa, tài sản vẫn cứ nghĩ là... đùa. Nói “điêu” cho dân sợ, không biết ngoài ngành dự báo khí tượng ở nước ta, thì có ở đâu người ta làm thế không nhỉ?
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Sông Hồng
giangthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.