Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng bà ngoại bé gái tử vong nghi do mẹ ruột bạo hành

Thứ sáu, 08:13 03/04/2020 | Pháp luật

Chăm sóc cháu ngoại từ ngày lọt lòng, bà Dự òa khóc khi biết tin bé gái tử vong do bị mẹ và bố dượng bạo hành.

 2/4, khi thủ tục an táng cháu ngoại hoàn tất, bà Dự vẫn ngồi thất thần. Nước mắt bà chực rơi khi nhìn di ảnh cháu gái.

“Cháu tôi lúc sinh ra không được bú trọn dòng sữa mẹ. Nó cũng chẳng có bố, thiệt thòi vô cùng. Tôi mang cháu về nuôi, coi như đứa con gái thứ hai của mình”, người phụ nữ lạc giọng khi kể về việc cháu ngoại.

Vừa là bà, vừa là mẹ

Bà Dự sống đơn thân trong ngôi nhà 2 tầng ở xã Võng La, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Ngày ngày bán thịt ngoài chợ, bà có con gái duy nhất là Nguyễn Thị Lan Anh - người bị cáo buộc cùng chồng kế bạo hành con gái 3 tuổi tên M.

Năm 2016, Lan Anh xin làm đám cưới với một người đàn ông sau khi chia tay chồng đầu. Thời điểm đó, trong bụng người phụ nữ này đã mang thai bé M.

Bà Dự cho biết một ngày trước hôn lễ, Lan Anh bỏ sang Singapore. Thời gian xa nhà, con gái bà nhiều lần đòi phá thai nhưng bà Dự không đồng ý.

“Tôi thuyết phục con gái phải giữ đứa bé lại. Cháu được 6 tháng, đã nên hình hài chẳng có tội lỗi gì mà bỏ”, bà Dự kể.

Nỗi lòng bà ngoại bé gái tử vong nghi do mẹ ruột bạo hành - Ảnh 2.

Bà Dự bật khóc khi kể về cháu gái. Ảnh: Hải Nam.

Cuối cùng, Lan Anh chịu nghe lời mẹ, trở về Việt Nam sinh con. Nhưng khi M. được 2 tháng, Lan Anh lại bỏ đi, để lại con gái cho bà ngoại chăm sóc.

Dậy lúc 3-4 giờ sáng để chuẩn bị hàng, bà Dự phải thuê giúp việc chăm sóc M. “Người giúp việc chỉ làm ngày thường, cuối tuần cô ấy nghỉ. Tôi chấp nhận trả thêm tiền để cô ấy chăm M. cuối tuần, chỉ cần cô giúp việc yêu quý, tận tình chăm nom cháu gái".

Bé gái lúc 2 tuổi vẫn chưa biết nói. Nghe mọi người bảo M. ít được giao tiếp nên bị tự kỷ, sáng nào bà Dự cũng cõng cháu tới nhà cô giáo. Có những hôm mưa gió, bà vẫn quyết tâm đưa M. đến lớp vì muốn cháu có thể nói sõi, hoạt bát như bạn bè.

Người bà vẫn nhắc đến những kỷ niệm đó khi ngồi nhìn bàn thờ đặt di ảnh cháu gái.

“Cháu gái bà mất rồi”

Hai năm kể từ lúc M. sinh ra, Lan Anh không về gặp con. Sau đó, con gái bà Dự dẫn theo người đàn ông tên Nguyễn Minh Tuấn (người cùng bị bắt trong vụ án này) về ra mắt để cưới làm chồng. Lúc này, trong bụng Lan Anh đã mang thai đứa con với Tuấn.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Lan Anh lại về thăm con. Nhìn mẹ con đoàn tụ, bà Dự cũng mừng thầm, chẳng còn trách cứ chuyện con gái bỏ cháu từ lúc lọt lòng.

Nỗi lòng bà ngoại bé gái tử vong nghi do mẹ ruột bạo hành - Ảnh 3.

Đôi dép, tủ đồ chơi của M. trong góc nhà bà Dự. Ảnh: Hải Nam.

Ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ cho đưa M. vào nội thành chơi cùng Tuấn. “Một tuần sau đó, tôi không thấy cháu gái trở về, gọi điện liên tục cho con gái thì nó bảo M. vẫn khỏe, chơi rất vui. Nhưng linh cảm tôi mách bảo có điều chẳng lành”.

Đến chiều 30/3, bà Dự nhận cuộc điện thoại của người xưng là cán bộ công an phường thuộc quận Đống Đa. Người này báo tin M. gặp tai nạn, cần bà Dự tới xác nhận.

Cán bộ công an sau đó dẫn bà đến bệnh viện rồi thông báo "cháu gái bà mất rồi".

“Tôi thương nó, chăm nó, nâng niu nó để dạy nó thành người. Đứa cháu gái xinh xắn, đáng yêu của tôi lại bị chính mẹ ruột nó hành hạ, giết chết”, không dưới 3 lần bà Dự thốt ra lời này trong giận dữ.

Nỗi lòng bà ngoại bé gái tử vong nghi do mẹ ruột bạo hành - Ảnh 4.

Gói lá đinh linh bà Dự phơi khô, để cất làm gối cho cháu gái. Ảnh: Hải Nam.

Bà Dự kể rằng vài ngày trước khi nhận tin M. tử vong, Lan Anh gọi điện nói muốn cắt đứt mối quan hệ máu mủ với bà. “Nó gọi bảo M. ở với bà không tốt. Nó bảo sẽ nuôi con bé đến khi đủ 18 tuổi rồi mới cho về thăm bà”, người phụ nữ kể.

Theo kết quả pháp y mà gia đình nắm được, bé gái bị gãy xương hàm, lún xương sọ, tổn thương não và trên người nhiều vết bầm tím

Nói với sự căm phẫn, bà Dự mong muốn "pháp luật trừng phạt vợ chồng nó mức phạt cao nhất. Có như vậy mới đòi lại công bằng cho cháu của tôi”.

Ngày 31/3, Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn để điều tra về tội Giết người.

Cùng ngày, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra chỉ đạo cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của Lan Anh và chồng có dấu hiệu phạm tội Giết người dưới 16 tuổi. Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, họ phải chịu mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 4 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 18 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top