Nỗi lòng của người chồng khi vợ nghĩ con cái không có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ

| Tâm sự

Tôi 28 tuổi, vợ 26 tuổi. Vợ tôi xinh xắn, khéo ăn nói và khá cầu toàn trong công việc. Chúng tôi cưới nhau chưa được nửa năm đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.

Thú thật, tôi và vợ quen nhau hơn 5 năm, trước khi cưới 2 đứa rất hợp tính và nói chuyện hợp ý. Vợ ngày trước ít bạn bè, ít đi chơi, tôi cũng vậy. Sau khi cưới, chúng tôi sống chung chỗ trọ thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh, nguyên nhân từ cách sống của hai bên gia đình.

Tôi có công việc ổn định, lương tầm 10 triệu mỗi tháng, lo cho gia đình nhỏ 6 triệu. Tiền ăn uống, xăng xe, mua sắm hay lễ cưới tôi đều tự bỏ ra, chưa bao giờ hỏi xin vợ bất cứ gì. Vợ thấy vậy quá ít, không những thế nhiều lần xúc phạm gia đình tôi vì những chuyện rất vặt vãnh, ví dụ thùng sữa tôi mua tặng cháu nhân dịp sinh nhật. Lý do cô ấy đưa ra là vì tôi cần dành tiền mua nhà, lo tiết kiệm cho con cái sau này. Ở gia đình cô ấy, con cái không cần phải lo cái đó.

Về quê vợ tôi lại càng sốc hơn vì mọi người luôn trong tâm thế đề cao bản thân, họ hàng xóm giềng mỗi lần nói chuyện nhất định phải là nhà to, xe ôtô, tiền đô thì mới được. Thực chất, theo tôi biết họ chẳng có gì trong tay. Vợ còn nhiều lần cho rằng việc chị tôi gửi tiền về phụng dưỡng ba mẹ là điều đáng khinh, vẫn giữ khư khư quan điểm rằng gia đình cô ấy chẳng ai phải làm vậy, ba mẹ phải dốc sức vì con chứ con cái không có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Tính tôi nóng nảy, nhiều lần mất bình tĩnh đã đập phá đồ đạc, qua mỗi lần như vậy tôi lại muốn vun vén nên cố gắng bỏ qua. Đời sống vợ chồng có lúc này lúc kia, tôi vẫn còn rất thương yêu vợ. Thực sự tôi khổ tâm, không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Mọi người giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.

Theo Vũ/VnExpress


Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.