Nỗi niềm những người làm dân số

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Hà Tĩnh hiện có 3.442 cán bộ chuyên trách (CBCT) và cộng tác viên (CTV) dân số hoạt động ở cơ sở. Theo ông Lê Lành - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh, họ đều hết lòng với công tác DS-KHHGĐ dù trải qua những thăng trầm nhất định. Điều đó đã giúp công tác dân số Hà Tĩnh vượt khó khăn đạt những kết quả tốt.

Từ nỗi niềm trăn trở…

Trao đổi với phóng viên, các anh, các chị tâm sự, hàng chục năm gắn bó với nghề “đầy ắp những tiếng cười nhưng cũng mặn chát những giọt mồ hôi”. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng- CTV dân số thị trấn Đức Thọ kể về những khó khăn của ngày mới làm truyền thông vận động người dân thực hiện KHHGĐ: Lúc đầu, đưa chuyện buồng the, chuyện tế nhị ra trao đổi, tuyên truyền với người dân rất khó. Lên loa phát thanh đọc truyên truyền các biện pháp tránh thai chưa quen, lẫn lộn, ra đường bị bà con trêu chọc cũng buồn lắm. Có người còn đặt cho chị biệt danh “chị cao su”, “chị vô địch”,  “chị ok!”. Những ngày đó, có mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của công tác dân số, nên vui làm sao được.

Phải nói rằng, những người CTV thực sự gắn bó với công tác này bởi lòng nhiệt tình, tâm huyết, bởi nếu làm vì thù lao chắc chắn sẽ khó có ai làm được như họ. “CTV chúng tôi tháng được 50.000 đồng, chưa đủ tiền đổ xăng xe. Đi tuyên truyền vận động vào lúc giữa trưa, hay chập tối bà con chị em mới ở nhà, có khi đang lựa lời nói thì ông chồng mắng xối xả như tát nước vào mặt, xua đuổi ra khỏi nhà. Có khi bị chó cắn, về nằm viện, tiêm phòng dại, tiền mất đã đành, còn chuốc thêm nỗi lo”,  chị Nguyễn Thị Nhung- CBCT xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh tâm sự.

Anh Trần Văn Hạnh- CBCT xã Hương Thủy, Hương Khê cho biết: “Gia đình tôi mấy đời theo đạo, nên khi vợ chồng tôi quyết định triệt sản để làm gương cho bà con noi theo liền vấp phải phản ứng quyết liệt của cha mẹ, giáo xứ, ban hành giáo. Có thời gian chúng tôi bị cô lập. Buồn lắm!”. Chị Lê Thị Bính- chuyên trách DS phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh bộc bạch: “Làm CTV dân số quyền lợi chẳng được bao, nhưng có trăm ngàn điều phải lo. Nào là lo nơi mình phụ trách không đạt chỉ tiêu, kế hoạch, nào là lo chiến dịch bị vỡ, lo không vận động được chị em sử dụng các dịch vụ KHHGĐ. Khi vận động được rồi lại lo khâu kỹ thuật có an toàn không. Nghĩa là nỗi lo không chỉ ngày mà khi đặt lưng xuống giường, vẫn chưa hết nỗi lo”.
 
Tư vấn, thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Văn Vỵ)
 
... Đến những niềm vui

Nhưng với các anh, các chị, làm công tác DS-KHHGD không thiếu niềm vui. Niềm vui âm thầm lặng lẽ đến với những người hết lòng vì công việc, những niềm vui nho nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Chị Lê Thị Bính cho hay, những việc thường ngày mình làm đã mang đến cho các cặp vợ chồng niềm vui, tránh được những đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Chị Trần Thị Thủy- CTV xóm 10, xã Hương Thọ, Vũ Quang vẫn còn nguyên  niềm vui khi nhớ lại hoàn cảnh của chị Kh – một người phụ nữ nghèo khổ, đông con. Chồng chị Kh tối nào cũng rượu chè. Do không sử dụng các biện pháp tránh thai, nên chị Kh liên tục vỡ kế hoạch. Nỗi sợ có thai đã khiến chị Kh hoảng sợ mỗi khi chồng đòi quan hệ và dẫn đến lãnh cảm, khước từ chồng. Vì vậy, chồng chị rượu say nên thường xuyên đánh đập chị.
 
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chị Thủy đã thuyết phục vợ chồng chị Kh triệt sản. Phải mất rất nhiều thời gian, vợ chồng chị Kh mới tự nguyện sử dụng hình thức này. Sau khi triệt sản an toàn, hạnh phúc gia đình đảm bảo, chị Kh không còn nỗi lo sợ mang bầu, vợ chồng đoàn kết, làng xóm không còn nghe vợ chồng chửi mắng, đánh đập nhau nữa. “Điều đó, những người làm dân số như chúng tôi không vui sao được!”, chị Thủy vui vẻ.

Nói về lý do dù phụ cấp, thù lao thấp nhưng ở Hà Tĩnh không có ai bỏ công tác này cả, các anh, các chị CBCT, CTV dân số đều cho biết: Có những cái được vô hình, vô giá, tiền bạc không thể mua được. Làm công tác dân số có cơ hội để được tham gia hội họp, được đi đây, đi đó để mở rộng tầm hiểu biết. So với chị em cùng trang lứa không hoạt động xã hội gì, thì làm CTV dân số có điều kiện để thực hiện quyền bình đẳng. Còn với chị Trịnh Thị Hạnh – CBCT xã Xuân Thành, Nghi Xuân thì “làm dân số là “làm dâu trăm họ”, mang lại niềm vui hạnh phúc cho mỗi gia đình. Cho nên, lấy hạnh phúc của mọi gia đình làm niềm vui thì nghề dân số không có khi nào là không vui”.

 Anh Trần Văn Hạnh - CBCT xã Hương Thủy, Hương Khê đã cắt nghĩa cho chúng tôi cội nguồn niềm vui. Với anh khi được giao bất cứ công tác gì mà hoàn thành nhiệm vụ đều vui, đều vẻ vang. Niềm vui của anh Hạnh là niềm vui của một người được giao phụ trách dân số ở một vùng đồng bào công giáo toàn tòng. Nhưng nhờ tâm huyết, nhờ tìm được điểm đột phá, anh Hạnh tìm được hướng để giải quyết những vấn đề về KHHGĐ và DS ở địa bàn dân cư minh phụ trách. “Niềm vui của tôi là xóm 13 từ yếu kém vươn lên dẫn đầu về công tác DS-KHHGĐ. Đồng bào ở đây, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Lê Văn Vỵ

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.