|
|
|
Nụ cười như làm sáng bừng khuôn mặt Sao. |
Chiều qua, khi chúng tôi tới thăm Sao, nhìn em như khác hẳn ngày hôm trước. Sao mặc áo trắng tinh, mặt mũi như tỉnh táo có sức sống hơn. Gương mặt cũng không còn u buồn như trước.
Các cô bác xung quanh cứ rộn ràng trêu Sao rồi kể chuyện, từ hồi Sao tới đánh giày ở khu này tới giờ, mới nhìn thấy Sao cười. "Lúc trước chỉ thấy mặt mũi buồn bã rồi những lần ngất xỉu vì đau... Có lần, có người gọi nó ra đánh giày. Nó vừa cầm chiếc giày lên, thì tự dưng đầu cứ ngoẹo ngoẹo rồi lả đi, ngất lăn ra đấy..."
Nhưng giờ thì nhìn Sao đã có sức sống hơn nhiều rồi.
Một chị đỗ xe máy tới, hỏi han xung quanh rồi gọi Sao lại. Chị đưa cho Sao 300 ngàn, nói của một sinh viên tên Linh ở đại học Luật nhờ chị gửi cho Sao, rồi lại phóng xe đi, chỉ kịp nghe Sao rụt rè cảm ơn. Một lúc sau đó, lại một anh xe ôm đi qua, dúi cho Sao 100 ngàn rồi rối rít xua tay khi chị Lộc hỏi tên chú.
|
|
|
Một chị đi xe máy tới để chuyển cho Sao số tiền của một bạn sinh viên ĐH Luật muốn tặng cho Sao. |
Từ hai ngày nay, đoạn phố Lý Thường Kiệt trước khách sạn Melia như tấp nập hơn hẳn. Cũng không ai còn ngạc nhiên khi có một chiếc xe máy đỗ xuống và hỏi thăm bé Sao ở đâu. Mọi người chỉ rất tận tình rồi gọi Sao ra. Tới giờ, Sao đã nhận được tới hơn 13 triệu đồng của những người hảo tâm mang tới tận nơi để giúp Sao chữa bệnh.
Chị Lộc trông xe giúp Sao cẩn thận ghi lại tên tuổi và số tiền đóng góp của từng cá nhân, tổ chức như một cách để cảm ơn sự yêu thương của họ. Hai hôm nay, chị Lộc đã đón Sao về nhà mình ở 24 Ngô Thì Nhậm để mọi người muốn tìm giúp Sao, có cách liên lạc dễ hơn. Cũng là để Sao có nơi ở ổn định trong những ngày chuẩn bị phẫu thuật tim.
|
|
|
Nhờ có sự yêu thương đùm bọc của chị Lộc và mọi người, cuộc sống như đang tươi sáng dần với Sao. |
Nhìn quyển sổ chị Lộc ghi cẩn thận từng người một, chúng tôi thấy có cả những người không kịp để lại tên tuổi. Có cả hội Sinh viên ở Anh đóng góp 3 triệu đồng, một nhóm các bạn học sinh ở trường Trần Phú cũng góp nhau mấy trăm ngàn để tặng Sao, rồi nhiều bạn sinh viên các trường đại học...
Chị Lộc kể, ngày 10/11 vừa rồi, chị đã đưa bé Sao vào Viện tim Hà Nội. Đích thân bác sĩ phó giám đốc bệnh viện đã nhận là sẽ lo việc khám chữa, phẫu thuật cho Sao. Tới ngày hôm nay, Sao sẽ lại vào viện để hội chẩn một lần nữa, chưa có kết quả cuối cùng. Nhưng có một điều bác sĩ nói mà khiến ai cũng xót xa đau lòng là bệnh tim của Sao nặng đến như thế này là vì từ bé không có thuốc uống, không được đi khám bệnh điều trị ngay...
|
|
|
Chị Lộc cẩn thận ghi tên tuổi và số tiền đóng góp của từng cá nhân, tổ chức vào cuốn sổ nhỏ. |
Trước mắt, Sao sẽ được phẫu thuật lần một với chi phí 12 triệu đồng, sau đó sẽ được các bác sĩ điều trị thêm để phẫu thuật dứt điểm.
Trước đây, chỉ có bà ngoại lo lắng yêu thương Sao thì giờ đã thêm rất nhiều người tốt bụng góp sức để lo cho Sao chữa bệnh. Sao bảo, cố gắng bao giờ phẫu thuật xong, khỏe hơn một chút sẽ xin cô Lộc để về thăm bà. Từ hồi ra tới Hà Nội tới giờ, mới chỉ viết thư về cho bà được 1,2 lần mà không biết có đến được tay bà không...
|
|
|
Bao giờ phẫu thuật xong, Sao sẽ về thăm bà ngoại... |
Cầu chúc cho sự sống sẽ quay lại thực sự với Sao, trong sự yêu thương của mọi người...
|
Mọi sự động viên, chia sẻ về vật chất và tinh thần với Sao, bạn vẫn có thể tiếp tục gửi tới địa chỉ 24 Ngô Thì Nhậm - nhà của chị Nguyễn Thị Bích Lộc, người đang cưu mang Sao.
Hoặc tới 57-61 Lý Thường Kiệt vào ban ngày, hỏi chị Lộc và bé Sao, mọi người sẽ chỉ dẫn rất nhiệt tình cho bạn. |
Theo Kênh 14