Nữ sinh bị đồn thổi cắt chân mẹ từng từ chối đi du học tại Nhật để ở nhà chăm sóc mẹ

| Xã hội

GiadinhNet - “V. vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha. Khoảng 2 năm trước V nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh hiểm nghèo nên bạn ấy đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ. Khi biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo”- Đó là tâm sự của một người bạn thân của nữ sinh bị đồn thổi đã cũng cậu cắt chân mẹ tại bệnh viện.

Nữ sinh bị đồn thổi cắt chân mẹ từng từ chối đi du học tại Nhật để ở nhà chăm sóc mẹ 1

Bệnh nhân D đang điều trị tại bệnh viện

Sự việc bệnh nhân Trần Thị D (SN 1963, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị em ruột cắt chân khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội vào đêm 2/1 khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi vụ cắt chân của bệnh nhân D xảy ra, nhiều thông tin cho rằng Trần Thị V (SN 1990, con gái bà D) tham gia cùng cậu ruột là Trần Tuấn Khương cắt chân mẹ đã khiến nữ sinh này bị sốc nặng. Theo người bạn thân này cho biết, những thông tin không chính xác về vụ việc đã khiến V suốt ngày giam mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Mọi người nói V nửa đêm vào bệnh viện và cùng cậu làm việc tày trời ấy là không chính xác, gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, sức khỏe của V. Thực sự, khi mới nghe tin mình rất sốc nhưng sau đó thấy đau lòng và thương bạn ấy nhiều hơn. V vốn rất thương mẹ, từ bé bạn ấy đã tự cố gắng học tập dù không có cha ở bên. Khoảng 2 năm trước, V được nhận học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư nên bạn ấy đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ, chấp nhận bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Đặc biệt, từ lúc cô D bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày càng khiến V cảm thấy tuyệt vọng. Những ngày chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ”- người bạn này chia sẻ.
 
Nhớ lại những kỷ niệm với gia đình V, người bạn này cho biết: “Tôi thấy quá buồn và thương gia đình bạn ấy. Tôi nhớ ngày xưa đã từng cùng cô D và V đi theo thăm quan lên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh), V luôn là một cô bé rất đáng yêu và vô tư. Từ ngày biết mẹ mắc bệnh nặng, V luôn sống trong tuyệt vọng của những ngày cuối cùng bên mẹ. Nghĩ mà rớt nước mắt các bạn ạ. Buồn và thương lắm".
 
Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Lưu T (chồng cũ của nạn nhân D) cũng không tin vào việc con gái mình làm cái chuyện tày trời ấy. Ông T cho biết: “V là đứa con gái duy nhất của tôi và bà D nên tình cảm mẹ dồn hết cho con và con dồn hết cho mẹ. Tôi không nghĩ V làm chuyện đó, vì từ trước đến nay, hai mẹ con quý và rất thương nhau”.
Quốc Tuấn
quoctuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị lũ cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị lũ cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.