Nữ sinh đuổi đánh nhau kinh hoàng trên phố

| Xã hội

Từ mâu thuẫn khi chat trên mạng, một nhóm nữ sinh đã kéo nhau ra đường phố để nói chuyện, tranh cãi không ngã ngũ, nhóm nữ sinh đã dùng ly cốc ném nhau, rượt đuổi nhau náo loạn phố phường để quyết một phen sống mái.

 
Khoảng 20 giờ ngày 4/6, người đi đường kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một nhóm nữ sinh ẩu đả trong quán nước bên đường, dùng ly chọi nhau choang choảng, rồi rượt đuổi náo loạn trên phố. 

Quán nước vỉa hè sau khi xảy ra vụ ẩu đả.
Sự việc xảy ra ngay trước căn nhà số nhà 282 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TPHCM.  Thông tin ban đầu cho biết, nữ sinh T. có mâu thuẫn với một bạn chat. Tranh cãi trên internet không giải quyết được vấn đề nên T. hẹn cô bạn ra quán cóc vỉa hè đường Võ Thị Sáu để làm rõ chuyện.  

T. cùng một người bạn đến quán cà phê trước đợi “đối thủ”, một lúc sau 4 nữ sinh khác xuất hiện trước quán.  

Tại quán cà phê, cuộc tranh cãi không ngã ngũ nên cả 2 nhóm nữ sinh dùng ly chọi vào nhau, rồi tiến đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay và rượt nhau trên phố. Hậu quả để lại là bàn ghế gãy và vô số mảnh vỡ của ly thủy tinh. Tình hình được giải tỏa khi công an phường 7 đến can thiệp. Các đối tượng được mời về trụ sở công an phường lấy lời khai. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Theo Dân trí

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.