Nữ sinh lớp 10 bỗng dưng có bầu
GiadinhNet - Theo tố cáo, sau mấy lần bị một người đáng tuổi ông xâm hại, nữ sinh lớp 10 P.T.A đã có bầu, phải nghỉ học, chờ ngày sinh nở.
![]() |
|
Bị xâm hại và có bầu, P.T.A phải nghỉ học ở nhà chờ sinh nở. |
|
Xung quanh câu chuyện nữ sinh lớp 10 có bầu này, có người trách A rằng tại sao lại để cho một ông già ngoài 70 khống chế làm “chuyện ấy” và lại làm nhiều lần? Nếu A thực sự chống cự quyết liệt thì sao ông G có thể dễ dàng chiếm đoạt được em. Tuy nhiên phần lớn dư luận xót thương A và lên án ông G. Họ cho rằng A quá nhỏ tuổi, chưa thể ý thức hết mối nguy hiểm, ông G đã lợi dụng sự non nớt của A để xâm hại em. Hành vi này cần bị trừng trị nghiêm khắc. |
Theo nữ sinh A cho hay, trong khoảng thời gian tháng 8/2011, do mẹ đi làm ăn ở Đà Nẵng nên em ở nhà với bà ngoại. Trong một lần, A ở nhà một mình xem tivi thì bất ngờ có ông PVG, ở gần nhà A sang chơi. Sau khi vào nhà cùng ngồi xem tivi với A, được một lúc, ông này gạ gẫm A. Tuy nhiên, A đã từ chối, ông G bỏ ra về.
Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, cũng trong một buổi em A ở nhà một mình, ông G lại mò sang… xem tivi và diễn lại trò gạ gẫm bữa trước. Không đợi A đồng tình, ông G đã đè em A ra. Theo A, dù em đã chống cự, kêu la nhưng ông G lấy tay bịt miệng và dọa dẫm: “Đừng có la lên, cả xóm họ biết họ cười con và cười ông rồi về sẽ bị mẹ đánh”.
Sau hôm đó, em A đã mất đi đời con gái. Sau lần này, ông G còn có nhiều lần khác mò sang nhà A để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Mỗi lần thực hiện xong ông G lại đưa cho A từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng.
Theo A cho biết, bố mẹ em đã chia tay, hiện bố đang sống với hai anh trai của A, còn A và một đứa em sống với mẹ và bà ngoại. Gia đình đông con, cuộc sống vất vả. Ở vùng quê nghèo heo hút này để kiếm được đồng tiền không hề đơn giản, chính vì thế mẹ của A suốt ngày vắng nhà, ra tận Đà Nẵng làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi con.
Khi phát hiện đứa cháu của mình cái bụng bỗng nhiên nở ra, dáng đi nặng nề, thi thoảng nôn ọe, bà ngoại A linh tính có chuyện chẳng lành. Sau khi A được đưa đi khám bác sỹ thì cả nhà mới tá hỏa biết là em có bầu được khoảng 26 tuần tuổi. Đang làm thợ hồ ở Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Th. (42 tuổi, mẹ em A) nghe tin con gái mình có bầu đã hốt hoảng bắt xe về nhà. Gặng hỏi mãi em A mới khai ra có quan hệ tình dục với ông G.
Trước sự cố này, gia đình đành phải cho A nghỉ học, ở nhà chờ ngày sinh nở. Gia đình cũng cho biết từ khi em A có bầu, ông G không hề bén mảng tới nhà, suốt ngày ở trong nhà đóng cửa im ỉm. Ngoài ra, khi nghe tin em A có bầu, một người con gái của ông G đã qua nhà hỏi cặn kẽ và đề nghị em A đi phá thai. Tuy nhiên gia đình và em A không chịu, sau đó gia đình nhận được điện thoại đe dọa.
Trước tình hình đó, chị Th cho biết chị đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Trong lá đơn có đoạn: “Đời tôi bất hạnh nhiều nên phải dẫn hai con nhỏ về nương tựa mẹ già và không còn nỗi bất hạnh nào hơn khi đứa con gái tôi mới được từng này tuổi đã bị một người hay nói đúng hơn là một con thú đội lốt người hãm hại cuộc đời ngây thơ trong trắng của nó. Các cơ quan chức năng hãy cứu giúp mẹ con tôi”.
Thông tin từ Công an huyện Quế Sơn cho biết, cơ quan này đã nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Th. về sự việc nêu trên. Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa có bằng chứng xác thực, bản thân ông G cũng không thừa nhận hành vi nên phải đợi em A sinh nở, sau đó sẽ giám định ADN để biết chính xác cha đứa bé là ai, rồi mới tiếp tục xử lý.
