Nữ sinh lớp 7 viết thư gửi mẹ rồi bỏ đi khiến cả nhà hốt hoảng

| Xã hội

Sau khi viết bức thư gửi bạn nhờ đưa đến cho mẹ, H. đã bắt xe đi và không liên lạc về khiến cả gia đình hốt hoảng đi tìm.

Ngày 19/6, Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đã phát thông báo tìm kiếm một nữ sinh lớp 7 trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo đó, ngày 17/6, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đường (SN 1984, trú xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) về việc con gái là cháu Võ Thị Thúy H. (SN 2006) bị mất tích không rõ lý do.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm đồng thời phát thông báo gửi đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công an các huyện, thành thị phối hợp truy tìm cháu H. mất tích.

Theo chị Đường, trước khi bỏ nhà đi, cháu H. không có biểu hiện gì khác thường và không nói gì với bố mẹ. Đến sáng 17/6, không thấy cháu H. đâu thì bố mẹ mới tá hỏa đi tìm con.

"Sáng hôm đó, không thấy con đâu, cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng không được. Hoảng quá, sợ cháu đi đâu bị họ lừa nên chúng tôi đến trình báo công an và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến chiều, bạn của cháu mới đưa đến một bức thư.

Thư này cháu viết dặn bố mẹ là: "Bố mẹ ơi con đi làm việc tại thành phố Vinh, bố mẹ đừng đi tìm con. Con đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, bố mẹ đừng lo. Ít hôm làm được ổn định con sẽ gọi báo về cho gia đình".", chị Đường nói và cho biết, cháu H. ít đi ra ngoài nên cả gia đình lúc đó rất hoảng sợ, lo lắng.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 19/6, gia đình chị Đường đã tìm thấy tung tích cháu H. khi đang làm thuê cho một quán ăn tại Hà Nội.

"Có một người gần nhà thấy cháu H. đang làm việc ngoài Hà Nội nên gọi điện về báo cho gia đình. Chúng tôi đã liên lạc được với cháu H., thấy cháu cũng khỏe mạnh, vui vẻ.

Cháu nói muốn đi làm vài tháng nhưng bố mẹ không đồng ý. Ít hôm nữa bố mẹ sẽ ra đưa con đi chơi vài bữa rồi đưa về chứ bố mẹ không cho cháu đi làm thuê đâu", chị Đường nói và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình tìm thấy cháu an toàn.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.