Nữ sinh nghèo giành học bổng tiến sỹ Toán học tại Ý
Thủy nghẹn ngào cầm đôi bàn tay mẹ nói: "Thời gian trôi nhanh lắm, mẹ à. Sau 3 năm nữa, con sẽ hoàn thành chương trình học bên đó, sẽ mang những gì đã được học về làm giàu cho quê hương"
![]() |
|
Trong những ngày trước khi đi du học, Thiên Thủy vẫn tranh thủ phụ giúp gia đình. |
Ông Hoàng Văn Hậu, đại diện Hội khuyến học huyện Triệu Phong, đến chia vui và động viên Thiên Thủy trước ngày lên đường đi du học. Bà con chòm xóm cho biết, gia đình ông Giáo nghèo nhưng có truyền thống hiếu học tiêu biểu của huyện. Vợ chồng ông Giáo tuy gia cảnh nghèo khó nhưng đều cố gắng nuôi 4 đứa con học ĐH, CĐ cả.
Hai vợ chồng ông Giáo năm nay ngoài 60 tuổi, tóc đã đổi màu cả đời tảo tần vất nuôi con ăn học. Giờ trong gia đình vẫn còn vay nợ ngân hàng chính sách, người quen ngót 100 triệu đồng - tiền ngày xưa vay cho con đi học. Nghèo thì nghèo đó nhưng ông bà không để con nào phải bỏ học. Nghèo đến nỗi đến cái nhà mái tôn lụp xụp, tạm bợ ông bà cũng chẳng có tiền sửa sang lại đều nhờ Hội Khuyến học tỉnh tặng cách đây 3 năm.
![]() |
|
Thiên Thủy chụp ảnh cùng bố mẹ và chị. |
Từ suy nghĩ ấy, năm 2007, Thủy thi đậu và là thủ khoa ĐH Sư phạm Huế (28 điểm), á khoa ĐH Y khoa Huế (29,5 điểm). Do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, Thủy lựa chọn ngành Sư phạm Toán học và đã chọn lọc vào lớp chất lượng cao của trường. Với số điểm đầu vào cao "ngất ngưởng" cộng với thành tích học tập đáng nể, Thủy đã được lựa chọn đi du học Thạc sỹ toàn phần tại ĐH Tổng học Belarus ngành Toán học ứng dụng.
Bước chân đến một đất nước mới, cảm xúc đầu tiên của Thủy là lo lắng và bỡ ngỡ. Môi trường mới, bạn bè mới và những chương trình học mới. Thủy được ở trong ký túc xá với những người bạn ngoại quốc nên khả năng ngoại ngữ của Thủy tiến bộ nhanh chóng. "Mấy tháng đầu tiên mình học đuổi theo các bạn sinh viên bản xứ rất là mệt nhưng rồi mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Mình bắt đầu có những bức phá", Thủy kể lại.
![]() |
|
Thiên Thủy chụp ảnh chung cùng với thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Belarus trong ngày lễ tốt nghiệp. |
Cũng như những người khác, chúng tôi tò mò không biết là làm sao cô cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế này có thể sắp xếp thời gian để vừa đạt thành tích xuất sắc trên lớp, tham gia nghiên cứu khoa học và còn học cả Anh văn. Thế nhưng câu trả lời của Thủy rất đơn giản là phải có mục tiêu.
Ông Lê Văn Giáo (ba Thủy) vẫn còn hồi hộp nhớ lại ngày con thông báo trúng tuyển: “Tôi không dám tin vào lời con nói. Tôi quá hạnh phúc, quá tự hào về con. Mới đầu nghe con nói đã lọt qua vòng 1 chọn 50 người, tiếp đó vài ngày còn 10 người. Sau đó, là 1 người. Thế là tôi tin chắc 90% con đã đỗ”.
Nhận được thông báo trúng tuyển, Thủy vui vẻ nói: “Thú thật Thủy cũng không bất ngờ với thành quả đó bởi để đạt được điều đó là cả một quá trình chuẩn bị lâu dài của Thủy. Từ trước khi thi đại học, Thủy tính tới trường đại học nào có cơ hội cho mình đi du học nước ngoài. Rồi đến khi đi du học Thạc sỹ bên Belarus bằng tiếng Nga, Thủy tính phải học học làm sao có kết quả cao nhất cộng với trình độ tiếng Anh tự học để tiếp tục học lên cao và thành quả bây giờ là suất học bổng tiến sỹ Toán học ứng dụng toàn phần bên Ý”.


