Nửa đêm có cô gái đầu tóc rối bù chạy đến xin được tá túc, tôi thương xót nên cho ở nhờ, ngờ đâu giờ cả nhà lao đao

| Tâm sự

Nghe đến đây, chồng tôi như bắt được "sóng", thì ra Trâm làm cùng công ty của anh ấy nhưng ở bộ phận khác nhau nên chưa gặp nhau bao giờ. Sau khi hỏi vài câu liên quan tới công ty, xác nhận quả thật Trâm làm ở đó, chúng tôi liền cho cô ấy vào nhà. Tôi còn đi lấy bộ đồ ngủ của mình cho Trâm mặc tạm.

Bi kịch hôn nhân của cố diễn viên Chiếc Lá Bay: Nàng tự vẫn vì chẳng nỡ ly hôn, người chồng vô tâm cho đến giờ phút cuối cùngBi kịch hôn nhân của cố diễn viên Chiếc Lá Bay: Nàng tự vẫn vì chẳng nỡ ly hôn, người chồng vô tâm cho đến giờ phút cuối cùng

Trước khi qua đời vì vụ tai nạn rơi xuống sông, nữ diễn viên Tangmo Nida (Chiếc Lá Bay) từng khiến công chúng thương cảm vì cuộc tình nhiều khổ đau với nam ca sĩ nổi tiếng.

Hôm thứ 6 tuần trước, lúc đó là 1h đêm, vợ chồng tôi đi ăn về muộn nên vẫn chưa ngủ, đang ngồi lướt web, bất ngờ ngoài cổng có tiếng gọi cửa rất dữ dội.

Chúng tôi chạy ra xem thì có một cô gái chạy đến xin được tá túc một đêm. Cô ấy nói là bạn trai rất vũ phu, đang bị truy tìm nên phải trốn. Nhìn đầu tóc cô ấy bù xù, quần áo nhàu nhĩ cũng rất đáng thương. Nhưng tôi không biết là người thế nào nên không thể cho ở qua đêm được. Tôi bảo sẽ cho cô ấy 200 nghìn ra thuê nhà nghỉ ở tạm. Thế nhưng cô ấy vội nói ra tên tuổi, quê quán, công ty... vì yêu nhầm người nên mới ra nông nỗi này.

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó là tiếng la ó, bắt giao người ra ngay.

Đến lúc này Trâm giật mình nói quên tắt định vị trong điện thoại nên bị bạn trai phát hiện rồi. Chồng tôi nói: "Trâm cứ yên tâm, không ai dám làm gì em đâu". Sau đó chồng tôi ra cửa chỉ thẳng mặt đuổi người đàn ông kia đi.

Lúc đầu hai người cãi nhau rất lớn nhưng với sự cứng rắn của chồng tôi, cuối cùng người đàn ông đó đã bỏ đi.

Khi người đi rồi, Trâm run rẩy nói là yêu nhầm kẻ vũ phu, muốn chia tay nhưng anh ta không chịu đi, cứ ở lì nhà của cô ấy.

Đã giúp người thì giúp cho trót, tôi bảo Trâm đi làm cùng xe ô tô với chồng tôi. Ở tạm nhà tôi vài hôm để cho người bạn trai kia bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Thế là mấy ngày nay, chồng tôi như là bảo vệ của Trâm, còn tôi như là người giúp việc của cô ấy.

Bởi về nhà Trâm không động tay vào việc nhà, cơm nước thì vợ chồng tôi nấu, xong bữa tôi bê bát đi rửa. Cái bàn ăn xong mà cô ấy chẳng chịu lau, cứ vậy đứng lên đi vào phòng xem tivi.

Tôi rất khó chịu và muốn góp ý cho Trâm nhưng chồng tôi ngăn lại. Dù sao cô ấy cũng là đồng nghiệp của chồng tôi, nhịn một chút để tránh mất lòng nhau. Tôi thật sự rất ức chế với sự vô tâm của Trâm. Vợ chồng tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

Người phụ nữ 3 lần ngã xe trước cửa nhà vì chồng vô tâm và câu chốt hạ đầy thâm thúyNgười phụ nữ 3 lần ngã xe trước cửa nhà vì chồng vô tâm và câu chốt hạ đầy thâm thúy

Đến khi L. vén tay áo lên, chồng cô mới thấy bản thân mình đã quá sai lầm rồi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.