Nửa đêm, tôi xuống bếp lấy nước thì đứng tim khi thấy một bóng trắng ngồi thu lu cạnh chiếc tủ lạnh đang hé mở

| Tâm sự

Lấy vợ đẹp, nhiều lúc tôi rơi vào cảnh "khóc không được, cười không xong". Đặc biệt là chuyện đêm qua, vợ khiến tôi suýt đứng tim vì sợ hãi.

Vợ tôi rất thích làm đẹp . Mỗi tối, dù có muộn như thế nào, cô ấy cũng phải dành thời gian để dưỡng da, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm, dưỡng tóc... Tôi tắm chỉ hơn 10 phút là xong, vợ tắm phải gần cả tiếng mới chịu ra. Mỗi lần đi chơi, tôi luôn phải đợi vợ hơn một tiếng để cô ấy trang điểm, ăn diện chỉn chu. Có vợ đẹp thích thật nhưng đôi lúc cũng phiền.

Vợ chồng tôi ngủ riêng. Hồi mới cưới, chúng tôi cũng lãng mạn lắm. Đêm ngủ tôi cũng đưa tay cho vợ gối. Nhưng chỉ được vài hôm, vợ đề nghị ngủ riêng vì tôi ngáy to quá, cô ấy không ngủ được. Tôi đồng ý ngay vì đêm nào cũng ngửi đủ thứ mùi hương từ kem dưỡng da của vợ, tôi cũng chẳng ngủ được. Thế là từ dạo ấy, chúng tôi phòng ai nấy ngủ, khi nào muốn thì tôi qua phòng vợ một tí, "xong việc" thì về lại phòng mình ngủ.

Đêm qua, nửa đêm tôi bỗng khát nước, phải lò mò xuống nhà bếp lấy nước uống. Trong ánh đèn lờ mờ, tôi đứng tim, suýt ngất khi thấy một bóng trắng, tóc xõa dài ngồi thu lu trong một góc nhà, cạnh tủ lạnh đang hé mở. Hoảng quá, tôi đưa tay bật điện lên thì "cái bóng trắng" ấy quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười "nham nhở" vẫn còn dính bánh ngọt. Phải, đó chính là vợ tôi.

Cô ấy vẫn còn đắp mặt nạ than hoạt tính đen, chỉ chừa hai con mắt. Tóc xõa dài và mặc váy ngủ màu trắng sáng. Thấy tôi đứng khựng người, cô ấy cười xòa, giải thích là mải "cày phim" nên khuya lắm rồi mới đắp được mặt nạ. Giờ lại đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn. Sợ đánh thức tôi nên không dám bật đèn.

Đúng là lấy vợ đẹp, đôi khi cũng cười ra nước mắt thật. Mà vợ tôi luôn sợ mập, ban ngày thì nhịn ăn để giảm cân, khuya lại tìm đồ ăn, mâu thuẫn quá. Cô ấy lại thường xuyên thức khuya, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Có cách nào để vợ tôi sống khoa học hơn không đây? Con cái chưa có mà còn thế này, có con rồi vợ tôi định chăm con thế nào?

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.