Nước mắt của Ba

GiadinhNet - Vào những ngày mẹ ốm con đau, lúc đó mẹ cần Ba vô cùng. Mẹ gọi điện, Ba đã khóc... "Cố gắng lên con, gia đình mình sắp được đoàn tụ".

 
Ngồi ngắm con trai đang ngủ ngoan mà tự nhiên mẹ thấy mọi nỗi mệt mỏi sau một ngày làm việc tan biến. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá, mới thế mà đã được 1 năm rồi. Con trai mẹ đã được 1 tuổi.

Nhớ lại lúc nào ba mẹ còn mong ngóng có một đứa con, rồi thời gian mang thai con mẹ chỉ có một mình, không có ba bên cạnh. Ngày sinh con ba cũng chưa kịp về, chỉ có bà ngoại và bác Tĩnh đưa mẹ vào viện. Rồi cả quãng thời gian chăm con nữa, chỉ có 2 mẹ con mình, công việc của Ba là vậy nên mẹ phải cố gắng.

Những ngày đầu làm mẹ với mẹ sao mà nhiều cảm xúc thế, vừa thích thú, vừa lo lắng. Mọi cảm giác đan xen nhưng mẹ sẽ không quên cảm giác tự hào khi lần đâu tiên mẹ đón con từ tay bà ngoại, con trai mẹ giống Ba Huy quá.
 
Thấm thoắt hết 4 tháng nghỉ thai sản ở nhà, mẹ phải quay lại với công việc. Không có ai trông con, mẹ phải gửi con cho bác hàng xóm. Từ khi mẹ đi làm con ốm liên miên, ban đầu là húng hắng ho, rồi xuống viêm phế quản. Con phải uống kháng sinh 10 ngày rồi lại quay sang bị rối loạn tiêu hóa. Nhìn con của mẹ gầy đi trông thấy. Mẹ thương con quá.
 
Rồi có những đợt con ốm, mẹ cũng ốm, nhà chỉ có hai mẹ con. Có hôm tưởng chừng mẹ không thể dậy nổi, nhưng thấy con khóc mẹ lại cố gượng dậy với con. Những lúc đó, mẹ lại nghĩ giá như có Ba con ở nhà đỡ đần mẹ thì mẹ con mình sẽ an tâm hơn rất nhiều. Lúc đó mẹ đã gọi điện cho Ba và khóc, Ba cũng khóc vì thương hai mẹ con.

Ngày tháng trôi qua, hai mẹ con mình cũng dần thích nghi với hoàn cảnh, cũng vượt qua mọi khó khăn. Con trai mẹ càng lớn càng khỏe mạnh, thỉnh thoảng con cũng có húng hắng ho, nhưng chỉ một liều kháng sinh kèm theo chống viêm, nếu thêm hắt hơi sổ mũi thì lại có Cojie, chỉ đến ngày thứ ba là con khỏi hẳn rồi.

Mặc dù chế độ ăn của con mẹ cảm thấy đã ổn, nhưng vẫn sợ con bị thiếu canxi vì 1 tuổi rồi mà con trai mẹ mới mọc được có 5 răng, thế nên mỗi sáng mẹ bổ sung 5ml siro Zndecal cho xương con thêm chắc khỏe kèm thêm 3 giọt Ceelin giúp con tăng cường sức đề kháng vào lúc thời tiết giao mùa.

Một năm qua cả hai mẹ con đều đã cố gắng và làm được thật nhiều việc. Mẹ rất tự hào về con trai của mẹ, tự hào và sung sướng khi lần đầu tiên con trai gọi tiếng Mẹ lúc con được 11 tháng và đi bước đầu tiên lúc con tròn 1 tuổi.

Cố lên con trai ngoan, mẹ và Ba tự hào về con, chỉ còn 2 tháng nữa thôi cả nhà mình sẽ đoàn tụ. Ba sẽ về hẳn với hai mẹ con mình. Ba mẹ yêu con nhiều Bi yêu của ba mẹ.
 
 
Họ tên: Dương Thị Hương
Ngày sinh: 16/02/1985
Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
Tự bạch bản thân: Không hạnh phúc nào tả xiết khi lần đầu tiên bế con trên tay, nhìn ngắm kết quả tình yêu của mình, cảm thấy tự hào khi trở thành mẹ.
 
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Tâm sự -

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

Tiểu thương chia sẻ cách phân biệt hồng da tre với các loại hồng giá rẻ đang bán đầy thị trường

Tiểu thương chia sẻ cách phân biệt hồng da tre với các loại hồng giá rẻ đang bán đầy thị trường

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Hồng da tre có hương vị thơm ngon, ngọt mềm như thạch và có giá bán tương đối cao trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn bị nhầm lẫn giữa hồng da tre và các loại hồng khác. Vậy làm thể nào để phân biệt được các loại hồng chuẩn xác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.