Nước mắt của người vợ “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo
Nghe hỏi tên mình, cô không dám thừa nhận mình chính là người phóng viên muốn gặp. Tuy nhiên, tôi biết cô chính là Hoàng Thị Liễu, vợ của Nguyễn Hữu Lai, kẻ đã 11 lần xâm hại 5 học sinh.
>> Kẻ 11 lần xâm hại năm em nhỏ nói gì trong trại tạm giam?
>> "Yêu râu xanh" đội lốt thầy giáo thú nhận 11 lần xâm hại học sinh
Những giọt nước mắt tủi phận
Được ông Nguyễn Thế Năng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông huyện Thuận Thành, tận tình chỉ đường, tôi tìm được Trạm thủy nông Á Lữ nơi Hoàng Thị Liễu (vợ của Nguyễn Hữu Lai) làm việc.
Sau một hồi ôm mặt khóc, Liễu kể, cô và Lai yêu nhau từ 2003, hơn 1 năm sau thì làm đám cưới. Họ đã có một bé gái kháu khỉnh đầu năm 2006. Cuộc sống gia đình êm đềm trong hạnh phúc. Lai không có tính lẳng lơ, kể cả thời gian yêu nhau lẫn quá trình chung sống.
"Em không bao giờ tưởng tượng được chồng mình lại có hành vi hiếp dâm người khác, hơn nữa lại là các em học sinh” - Liễu thổn thức.
"Từ ngày anh ấy bị bắt, bà nội ra ở cùng với em và cháu cho đỡ cô quạnh. Nhưng tối đến, cháu Hải Yến cứ đòi ba, đuổi bà ra khỏi giường rồi khóc thét, vì ngày chưa bị bắt, trước khi ngủ anh ấy hay đùa với nó. Nhìn con như vậy, em đứt từng khúc ruột mà không biết phải làm sao…".
Vì bị ma ám?
Trong lá đơn "kêu cứu" gửi các cơ quan chức năng của huyện Thuận Thành và tỉnh Bắc Ninh để xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, Liễu vẫn khẳng định: "Chồng tôi được giáo dục từ nhỏ, tốt nghiệp trung cấp sư phạm ra trường công tác 10 năm, thì 5 năm là đảng viên và Bí thư chi đoàn trường…
Anh là một người trung thực, ân cần chu đáo với học sinh, tận tụy với công việc, đem hết khả năng và kiến thức của mình để dạy dỗ học sinh… Chồng tôi quyết không thể nào là người xấu. Đó là do ma làm, quỷ ám hoặc do bệnh tật bột phát".
Liễu còn lấy ví dụ về những trường hợp hiện nay khoa học chưa thể giải thích được để lý giải cho hành vi mất hết nhân tính của chồng. "Có nhiều việc không lý giải bình thường được, biết đâu chồng tôi cũng nằm trong cá biệt ấy. Mong các cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy" - người phụ nữ này hy vọng.
Hiện nay ở làng Đại Trạch, xã Đình Tổ rộ lên tin đồn: Mảnh đất mà vợ chồng Lai - Liễu đang sống bị ma ám (!?). Mảnh đất này trước đây là chỗ ở của anh cả Lai. Vợ chồng người anh sinh được một đứa con nhưng không được khỏe mạnh. Họ muốn có thêm đứa thứ hai nhưng mãi không sinh được.
Ngày Lai cưới vợ, bố mẹ anh ta cho 2 vợ chồng ra riêng tại mảnh đất này, còn vợ chồng anh cả dọn về với ông bà. Sau khi người anh cả dọn về nhà bố mẹ một thời gian thì lập tức sinh thêm được một đứa con. Còn Lai thì xảy ra chuyện "động trời" này.
Tuy nhiên, chiều 4/6 ông Nguyễn Kim Phụng, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thuận Thành, khẳng định: "Đây là việc hết sức đau xót và hết sức xấu hổ không chỉ của ngành giáo dục huyện Thuận Thành nói riêng mà cả của ngành giáo dục Bắc Ninh nói chung. Không thể nói là anh Lai bị ma làm. Anh ta hoàn toàn tỉnh táo, không mất năng lực hành vi dân sự nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Theo tôi, đó là hành vi hết sức bệnh hoạn, điên loạn không thể biện minh".
Theo Nông Thôn Ngày Nay
Thông báo