"Nước mắt gà trống" ngày con gái lấy chồng khiến ai cũng thổn thức, nghẹn ngào

| Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh người cha ôm con gái bật khóc nức nở ngày con đi lấy chồng đã khiến không ít người xúc động nghẹn ngào.

Nếu ngày cưới là ngày những cặp đôi được hái quả ngọt, là niềm hạnh phúc viên mãn khi cô dâu và chú rể đều tìm được bến đỗ cuộc đời thì đâu đó vẫn có cả những giọt nước mắt hụt hẫng, thương yêu của các bậc làm cha, làm mẹ.

Ngày con tạm chia tay gia đình để về nhà chồng, không chỉ người chẳng thể cầm được những giọt nước mắt mà ngay cả những người làm cha cũng không kìm nén được sự xúc động, xót thương con gái của mình.

Hình ảnh từ clip

Hình ảnh từ clip

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại giây phút bố, mẹ bật khóc, bịn rịn tiễn con gái về nhà chồng khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Được biết đoạn clip do một nhiếp ảnh gia đến từ Cần Thơ ghi lại. Không phải là khoảnh khắc vui tươi, ngập tràn tiếng cười trong ngày trọng đại của cô dâu chú rể mà đoạn video là những giây phút nghẹn ngào của bố mẹ và con gái, khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Trên nền nhạc ca khúc cha và con gái, nàng dâu mới không giấu nổi những giọt nước mắt khi sắp phải rời xa bố mẹ để bắt đầu cuộc sống mới. Cô ôm ghì chặt đấng sinh thành trong giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động
Hình ảnh khiến nhiều người xúc động

Mọi thứ như vỡ òa hơn khi cô dâu tạm biệt bố mẹ. Khoảnh khắc mọi người chuẩn bị ra về, chỉ mình cô dâu ở lại nhà chồng thực sự khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi xem. Người bố bịn rịn, nước mắt lưng tròng, ôm chặt con gái và nói những lời gửi gắm với chàng rể.

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ ba nhân vật chính, em gái của cô dâu òa khóc mà những người chứng kiến cũng xúc động.

Khoảnh khắc lấy nước mắt của nhiều người
Khoảnh khắc lấy nước mắt của nhiều người

Hồi tháng 4/2019, khoảnh khắc ông bố ôm chặt con gái khóc nức nở, vừa tranh thủ dặn dò con gái trong ngày đại hỷ được đăng tải lên mạng xã hội gần đây đã khiến nhiều người đồng cảm. Chỉ sau 1 giờ đăng tải, clip này đã nhận được 1.700 lượt thích và 78.000 lượt xem với hàng nghìn lượt bình luận từ cộng đồng mạng.

Được biết, cô gái trong clip tên là Lê Linh Hương, hiện đang sống tại Thành phố Vinh (Nghệ An). Dù lấy chồng chỉ cách xa nhà 3km nhưng trong ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi", bố cô vẫn không kìm được cảm xúc, cứ bịn rịn mãi không rời. 

Cô dâu trẻ chia sẻ, bố mẹ cô ly hôn từ khi Linh Hương mới 3 tuổi nên hai bố con cũng sống xa nhau hơn 20 năm. Bố vốn là người ít thể hiện tình cảm, nhưng vì con gái đi lấy chồng bố vừa thương con vừa vui mừng nên không giấu nổi xúc động.

Người cha dù cứng rắn nhưng vẫn không thể cầm lòng ngày con gái theo chồng
Người cha dù cứng rắn nhưng vẫn không thể cầm lòng ngày con gái theo chồng

Năm 2017, trên một fanpage lớn xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bố khóc nức nở khi tiễn con gái đi lấy chồng. Chỉ trong vài giờ đăng tải, đoạn clip được lan truyền chóng mặt và thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Trong clip, cô dâu khóc nức nở, ôm chặt bố trong ngày về nhà chồng. Người bố cũng không kìm được cảm xúc, liên tục đưa tay quệt ngang nước mắt khi phải tiễn con gái lấy chồng xa. Trong clip còn nghe rõ tiếng một người đứng gần đó an ủi: "Thôi bàn giao đi, không có việc gì phải khóc đâu. Sống thật hạnh phúc nhé".

Được biết chính em gái của cô dâu đã gửi đoạn clip này với lời tâm sự: "Chị gái em hôm nay đi lấy chồng xa. Ở nhà hay chí chóe nhau lắm nhưng cái lúc này thì lại chẳng muốn xa nhau tẹo nào cả. Bố em cứ khóc mãi bảo 'nhà có mỗi 2 mụn con gái, giờ đi 1 đứa rồi, bao giờ đến lượt mày nữa thì coi như tao trắng tay".

Dẫu biết rằng ngày cưới là ngày những cặp đôi được hái quả ngọt, là niềm hạnh phúc viên mãn khi cô dâu và chú rể đều tìm được bến đỗ cuộc đời nhưng đâu đó vẫn có cả những giọt nước mắt hụt hẫng, thương yêu của các bậc làm cha, làm mẹ.

Mặc dù đã là cha mẹ, ai ai cũng mong muốn con gái mình sớm yên bề gia thất, thế nhưng vào ngày con tạm chia tay gia đình để về nhà chồng, nhiều ông bố bà mẹ chẳng thể cầm được những giọt nước mắt xúc động.

Không buồn sao được khi chỉ sau ngày hôm ấy thôi, cô con gái yêu mấy chục năm qua mình nuôi nấng, dạy dỗ nên người đã là con dâu nhà người khác.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.