Nước mắt làng hoa

Thứ bảy, 07:08 13/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chưa năm nào, những làng hoa ngoại thành Hà Nội lại tan hoang như bây giờ. Người trồng hoa điêu đứng vì hoa... chết. Quang cảnh xơ xác, tiêu điều. Bao hy vọng của người nông dân “trôi dạt” theo những cánh hoa, vườn hoa...

 
Điêu đứng vì... hoa
 
Tây Tựu, làng hoa lớn nhất ngoại thành Hà Nội phủ trắng một màu tang tóc. Cái nắng vàng, trong tiết lạnh đầu đông như làm cảnh vật thêm phần se sắt. Hàng trăm thửa ruộng, hàng nghìn gốc hồng chết đứng, phủ bùn trắng xoá. Đây đó, thoáng bóng một vài người, nặng nhọc bổ từng nhát cuốc cố lôi bật lên từng gốc hồng thối rễ mà mới đây họ đổ bao công sức chăm chút. Từng đống hồng chết chất cao ngồn ngộn.
 
Chị Hương (đội 3 xã Tây Tựu) vừa hì hục bổ cuốc đào gốc hồng vừa phân bua: “Nhà nào cũng như nhà tôi, chết sạch không còn một mống. Hôm nọ rủ nhau sáng nay cùng đi đào hồng lấy đất trồng rau, nhưng xem ra nhà họ chán nản không buồn đoái hoài nữa rồi”. Xen kẽ giữa những thửa hoa hồng chết khô là đám hoa đồng tiền thối rữa trơ gốc, nhìn từ xa chẳng khác nào bãi đất không. Đằng xa, nhấp nhô những “nhà tre” ngả nghiêng, ọp ẹp, xiêu vẹo của các hộ trồng hoa ly. Để làm được một  “nhà tre” như thế, người trồng ly phải bỏ ra không dưới 8 triệu đồng cho một thửa 3 luống với diện tích khoảng 80m². Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn nước dỡ ra làm củi vì tre mục, thép gỉ, nilon rách tươm do ngâm nước. Trên tấm nilon in hình vết bùn cao ngót nửa thân người. Chứng kiến cảnh “tang thương” này mấy ai biết rằng, mới đây trên những mảnh đất “trắng” này, đám chồi non của hồng, cúc, đồng tiền, tầm xuân, tỉ muội... thi nhau đâm tua tủa, hứa hẹn một mùa hoa đẹp bội thu. Thế mà mọi hy vọng của người trồng hoa bị dòng nước cuốn trôi.
 

Đào chất vàng cả cánh đồng. Ảnh: TG

 
Toàn xã Tây Tựu có tới 346 ha bị ngập, thiệt hại ước tính ban đầu trên 130 tỷ đồng. Hộ bị thiệt hại thấp nhất do đợt mưa vừa rồi cũng khoảng 30-40 triệu đồng (tương ứng với 1 sào hoa hồng), còn hộ mất nhiều có thể lên tới 500-600 triệu đồng (vốn đầu tư trồng 1 mẫu hoa ly). Thậm chí có hộ mất hàng tỷ đồng tùy theo diện tích và loại hoa trồng. Tổng số tiền các hộ dân ở Tây Tựu vay đầu tư cho sản xuất hiện lên tới trên 6 tỷ đồng, chủ yếu qua hệ thống các tổ chức như Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh... và tự vay ở Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ người nghèo... giờ tan tành mây khói.

Tàn tạ vì ... đào

Từ làng hoa Tây Tựu, men theo con đường nhỏ, hướng vào nội thành gần chục cây số đến địa phận xã Dương Nội (Hà Đông – Hà Nội), chúng tôi không khỏi băn khoăn khi nghe thứ âm thanh chan chát liên hồi. Từ những ruộng đào, hàng trăm người dân đổ xuống ruộng chặt hạ đào chết. Hàng nghìn gốc đào bị chặt bỏ. Từ đào cành một năm tuổi bé bằng ngón tay cho đến những gốc đào thế cả chục năm tuổi chất đống dọc đường cái. Cùng cảnh với làng hoa, bên cạnh những thửa đào bị chặt hạ trơ gốc là những ruộng đào đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt” vì chủ ruộng chán nản, không thèm đoái hoài, bỏ đi làm nghề khác. Ngay giữa lòng đường, những chiếc xe thồ, xe cải tiến xếp hàng dài, chất đầy đào khô. Với chỗ đào này, bà con chỉ còn cách chở về làm củi. Có nhà cũng chẳng thèm lấy, vì giá gas rẻ, lấy về chỉ tội chật nhà, bực mình. Người nông dân phải mất ít nhất một năm cho những ruộng đào cành, mười cho đến mười lăm năm cho đào thế. Biết bao công sức giờ đổ sông đổ bể. Thiệt hại về kinh tế, tâm lý chán nản, người trồng đào hết nằm bẹp ở nhà, lại ra ruộng ngồi vật vạ rồi lủi thủi đi về trong nước mắt.

Thôn La Nội có diện tích trồng đào lớn nhất xã Dương Nội và cũng là thôn chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phần lớn đất canh tác của thôn nằm ở vùng thấp trũng, gần như cả thôn, đào chết sạch không còn lấy một cành. Theo thống kê, toàn xã Dương Nội có trên 100 ha trồng đào thì có trên 70% biến thành củi, số còn lại đang la lắt, chết dần chết mòn sau những ngày nắng hanh hao. Với tình trạng như hiện nay, đến tết, đào Dương Nội chỉ đủ để... tự cung tự cấp.
 

Nông dân Dương Nội đứt ruột khi xuống tay hạ những cây đào thế giá chục triệu đồng. Ảnh: TG

Chị Nguyễn Thị Tâm (thôn La Nội, xã Dương Nội) cho biết, thửa ruộng các chị đang ngồi, vốn là ruộng đào hàng trăm gốc sắp đến kỳ thu hoạch. Vào thời điểm này mọi năm, nhà chị đã chuẩn bị đào cho ngày Tết. Vậy nhưng năm nay lại cầm cưa, cầm cuốc, cầm dao đốn từng cành đào mà như cắt từng khúc ruột. Còn chị Nguyễn Thị Nhàn vừa kể, vừa thương cho ông chồng dầm mình trong nước mấy ngày để hút nước cứu đào nhưng thất bại. Lúc nước rút hết cũng là lúc đào... sắp chết. “Có bữa đang ở nhà, tôi nghe con cháu hốt hoảng chạy về nói: cô ơi cháu thấy chú ngồi khóc giữa vườn đào. Tôi chạy ra rồi cũng ôm lấy gốc đào, lấy chồng mà khóc”, chị Nhàn kể trong nước mắt.

Cách đó mấy thửa, người đàn ông tuổi ngoài 70 ngồi chồm hỗm giữa ruộng, đưa ánh mắt nhìn những cành đào khô trong vô vọng. Khuôn mặt khắc khổ, hom hem, khoác trên mình cái áo nâu xỉn lọt thỏm giữa ruộng cây chết, lá rũ vàng, làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm. Ông là Nguyễn Xuân Hăng ở xóm Thống Nhất. Vợ mất, ông sống cùng vợ chồng người con cả và 5 đứa cháu nhỏ. Nhà ông chỉ có vỏn vẹn 23 thước đào và 2 sào ruộng, mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào nguồn thu từ ruộng đào, ruộng lúa. Thế nhưng lúa ngập, mọc mầm gần hết, tưởng trông chờ vào mấy gốc đào để lấy tiền cho cháu đóng học, nay đào cũng chết nốt. Sáng nay, hai đứa cháu xin tiền bố đóng học, không có tiền cho con, bực bội, con trai ông đã mắng chửi đàn cháu để chúng đi học mà nước mắt vắn dài. Cám cảnh, ông bỏ nhà ra ngồi bất động giữa vườn đào chết trụi. Nước mắt người già chảy giữa vườn đào chết rũ, trông thật tội nghiệp xiết bao!
 
Bỏ thì thương, vương thì tội
 
Gần hai tháng kể từ ngày bị cơn mưa lụt lịch sử nhấn chìm, người trồng hoa vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ không tin vào những gì đã xảy ra, những gì đang đập vào mắt họ. Đứng tần ngần bên ruộng hồng rủ lá, anh Thao (đội 5, xã Tây Tựu) thở dài thườn thượt: “Cả năm quần quật với mấy sào hoa, những mong cuối năm có  hàng bán Tết, vậy mà tan hoang hết cả”. Nhà anh có một mẫu ruộng trồng hoa, trong đó 7 sào trồng hồng, cúc, chết cả 3 sào còn lại anh trồng hoa đồng tiền giờ cũng chỉ còn mảnh đất không. Tính sơ sơ nhà anh mất không dưới 70 triệu đồng theo dòng nước. Dù mệt mỏi, chán nản, chân không muốn bước ra đồng, nhưng vướng nỗi trong một mẫu ruộng thì có đến 8 sào thuê của người khác. Giá thuê một sào mất 1,5 triệu đồng, với 8 sào mỗi năm nhà anh chi hết 12 triệu đồng. Đất để không cũng phải trả tiền, nên vợ chồng anh tranh thủ cuốc bỏ hồng chết, trồng tầm xuân, ươm mầm cúc mới. Giá phân, giá hạt hoa giống cao ngất ngưởng sau lụt, khốn khó đủ bề. phải đầu tư làm lại trong thời “bão giá”, hầu hết các hộ dân có ý định khôi phục lại vườn hoa đều phải đi vay nóng lãi cao. Vợ anh Thao than thở: “Sau đợt vừa rồi nhà ai cũng trắng tay, đi vay cũng chẳng biết vay ai, đành đi vay nóng về làm, chứ bỏ đất không cũng mất tiền”.
 

Khóc giữa vườn đào. Ảnh: T.G

Mấy năm nay chuyển sang trồng hoa, cuộc sống có phần sung túc, có tiền trang trải cho cuộc sống, con cái được học hành tử tế. Vậy mà mấy ngày sau lụt, anh Thao phải nhanh chóng ngắt hết điện thoại bàn, di động. Đến cái ti vi hỏng do ẩm thấp cũng không có tiền sửa lại cho con xem. Ngày Tết mọi năm có tiền tiêu xúng xính, năm nay mất mùa, đi vay nóng lãi cao để đầu tư sản xuất, anh trầm buồn, khẳng định sẽ mất Tết. Ở Tây Tựu không riêng nhà anh, hàng trăm hộ dân đều lâm vào tình cảnh như thế. Với những nhà trồng các loại hoa cao cấp như hoa ly, tuy thiệt hại lớn nhưng đa phần đều tích luỹ được vốn để tái sản xuất. Nhưng số này cả xã chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

***

Trời gần trưa, người trong vườn đào chỉ còn rải rác. Chị Nguyễn Thị Mi, xóm Hoàng Hanh, thôn Ỷ La, Dương Nội, vẫn cố hạ nốt mấy cây đào cuối cùng. Cũng giống như bà con trong làng, chị Mi có 4 sào ruộng lúa thì mất trắng 2 sào, chỗ còn lại hai vợ chồng mượn thuyền, lội nước đến cổ để gặt. Bòn mót được chút ít từ tay “thuỷ thần” về nhà trời không nắng, thóc mọc mầm hết sạch. Có hơn một trăm gốc đào thì cây chị đang chặt là cây cuối cùng của cả vườn. Vợ chồng chị có 3 con, hai đứa đều học chuyên nghiệp, một đứa vừa ra trường đang chờ tiền thu từ ruộng đào để xin việc, nay thành thất nghiệp. Chán nản, con chị nằm bẹp mấy ngày không ăn uống, nhìn con mà cõi lòng người mẹ như ứa máu.
 
Công Tâm
kimvan
Ý kiến của bạn
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Thời sự - 1 giờ trước

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Pháp luật - 1 giờ trước

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Pháp luật - 3 giờ trước

Nghi phạm được xác định là nam giới, đội mũ bảo hiểm xanh lá, quần jean màu xanh, sau khi gây án đã đổi trang phục, tẩu thoát.

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh và lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với một tài xế điều khiển xe ô tô biển số xanh có hành vi vượt xe sai quy định khi đang di chuyển trên đoạn đèo dốc khuất tầm nhìn.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Thời sự - 4 giờ trước

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.