Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt muộn mằn của người anh mang tội giết em

Thứ bảy, 10:32 29/12/2007 | Xã hội

Cô gái nhỏ nhắn ngồi bên là cúi đầu lặng lẽ, cố nén tiếng thở dài: "Cũng tại tôi mà ra, nếu như thông cảm với hoàn cảnh của anh trai hơn và không thách thức thì bây giờ đâu phải ra nông nổi thế này. Lúc nằm trong bệnh viện nghe tin anh uống thuốc tự tử, tôi hối hận lắm..."

Dáng người cao lớn, Huỳnh Văn Dũng thất thểu bước lên vành móng ngựa. Bị cáo cúi đầu như cố tránh ánh nhìn nghiêm khắc của cả Hội đồng xét xử dành cho mình bởi theo như kết luận của Viện kiểm sát thì hành vi giết em gái là không tha thứ.

Hai tay cứ liên tục ve ve gấu áo sơ mi nhàu nát, Dũng cúi thấp hơn khi vị kiểm sát viên công bố cáo trạng.

Cha mẹ sinh được 9 người con nhưng chỉ mình Dũng là "quý tử". Từ bé, mọi người trong gia đình đã luôn dành cho Dũng những ưu ái hơn hẳn. Rồi tất cả đều có gia đình riêng, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng Dũng thuộc diện khó khăn nhất nhà.

Cha mẹ bàn với nhau mua cho Dũng một chiếc xe tải để kinh doanh, nhưng vì không đủ tiền nên phải trả góp mỗi tháng 4 triệu đồng cho ngân hàng. Thời gian đầu mọi việc diễn ra đều tốt đẹp, ban ngày chạy xe cho công ty, tối Dũng tranh thủ chở thuê cho các lò heo nên cũng đủ xoay sở. Nhưng vào cuối năm 2006, dịch lợn tai xanh xảy ra, các lò hạn chế giết mổ, nguồn thu của Dũng cũng vì thế mà eo hẹp hơn. Cùng lúc ấy, Dũng lại phải hoàn trả người thuê nhà tiền cọc đã lỡ bỏ ra mua xe nên sau đó, Dũng không thể tiếp tục đóng tiền như thỏa thuận ban đầu với cha mẹ được nữa.

Thấy vậy, cha Dũng lên tiếng đòi lại xe nhưng Dũng không đồng ý. Tuy nhiên, vào một ngày cuối năm, ông bố nhỏ nhẹ bảo con trai "mang xe về để cúng xả xui" nhưng sau đó giữ cả xe và giấy tờ ở lại. Dũng càng bất mãn hơn khi đứa em ruột của mình mắng "anh là thằng vô dụng, anh muốn xe về thì tôi nằm xuống đây cho anh cán chết đó...". Cho rằng chính Thủy, đứa em gái này đã xúi cha mẹ đòi lại chiếc "cần câu cơm" của gia đình mình, nên Dũng mang lòng thù ghét.

Chiều ngày 3/3 (tức ngày 29 tết), Dũng về nhà bố mẹ xách chiếc máy bơm đem bán lấy tiền xài thì gặp Thủy đang ngồi cho đứa con nhỏ ăn. Hai người lời qua tiếng lại, Dũng quát "mày nhiều chuyện quá rồi đó, có tin tao chém mày không?". Cô em cũng chẳng vừa, lên tiếng thách thức "anh có giỏi thì chém đi, tôi ngồi cho anh chém đó..."

Dũng chạy thẳng ra sau nhà chụp con dao phay chuyên để chặt dừa nhằm đầu em gái... hạ tay. Thấy Thủy gục tại chỗ nhưng Dũng vẫn chưa hả cơn giận. Bỏ mặc em gái nằm bất động trên vũng máu, Dũng chạy thẳng về nhà mua thuốc uống tự tử... Cả hai anh em được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi, Thủy bị thương tật 29% vĩnh viễn...

Giật mình khi nghe tiếng vị chủ tọa gọi tên, đưa tay vuốt mặt, Dũng khó nhọc trình bày lý do mình phạm tội "tại vì gia đình đã ép tôi nhiều quá..."

"Ép là ép thế nào?" vị thẩm phán hỏi dồn như đang nóng lòng biết rõ nguyên nhân vì sao mà bị cáo lại nỡ xuống tay tàn bạo với chính đứa em ruột thịt của mình. Mọi ánh mắt của Hội đồng xét xử xoáy mạnh vào Dũng...

"Tôi cùng quẫn quá rồi, cha mẹ luôn cằn nhằn, mấy chị em trong nhà không ai hiểu tôi cả. Hết người này người kia nói tôi là bất tài vô dụng chỉ biết vơ vét của gia đình mang về cung phụng vợ... Nợ nần thì chồng chất, lại bị cha đòi lại xe tôi lấy gì kiếm sống đây. Tết nhất đến nơi rồi mà nhà chẳng có đồng nào... Biết cha bán xe cho Thủy nên tôi rất giận cô ấy... Lại nghe cô ấy thách thức nên tôi đã không kiềm chế được...", Dũng bỏ lửng câu nói.

Vị công tố viên chau mày nói: "Bị cáo là người đã trưởng thành, lại là trụ cột trong gia đình. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể cầm dao chém em gái mình như vậy. Hành động của anh là rất quyết liệt, nếu nhát chém thứ hai không có búi tóc của Thủy thì có lẽ cô ấy đã chết rồi. Theo tôi thì phước nhà anh còn lớn lắm..."

Phía dưới khán phòng, người đàn bà phốp pháp với hai tay vịn chặt vào thành ghế. Sau lưng bà là một gương mặt nhăn nhúm, đẫm nước mắt... Họ là mẹ và vợ của bị cáo. Cả hai đang ngóng cổ nghe như nuốt lấy từng lời của Dũng mà không giấu được vẻ lo lắng. Chỉ có cô gái nhỏ nhắn ngồi bên là cúi đầu lặng lẽ, cố nén tiếng thở dài: "Cũng tại tôi mà ra, nếu như thông cảm với hoàn cảnh của anh trai hơn và không thách thức thì bây giờ đâu phải ra nông nổi thế này. Lúc nằm trong bệnh viện nghe tin anh uống thuốc tự tử, tôi hối hận lắm..."

Trình bày với tòa, Thủy nhận hết lỗi vì "chính tôi đã là giọt nước làm tràn ly" và một mực xin giảm án cho anh trai. Còn người mẹ thì đau đớn: "Thưa quý tòa, là một người mẹ tôi cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện này. Nếu tôi đứng ra giải quyết mọi việc và để ý đến các con hơn chắc chẳng xảy ra điều đáng tiếc như thế này..."

Suốt thời gian luật sư bào chữa nêu ra quan điểm của mình, Dũng vẫn cúi thấp đầu trong tư thế bất động. Chủ tọa phải gọi đến lần thứ hai, Dũng mới như giật mình. Cả khán phòng im lặng chờ lời nói cuối cùng của bị cáo, tuy nhiên họ chỉ nhận được sự im lặng...

Xét thấy, hành vi phạm tội của Dũng đã xâm phạm trực tiếp tới tính mạng người khác, rất nguy hiểm, mang tính côn đồ. Mâu thuẫn giữa các chị em ruột trong gia đình, có rất nhiều cách giải quyết thỏa đáng... nên tòa án TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Dũng 9 năm tù về tội "giết người".

Trước khi bị dẫn giải về trại, lần đầu tiên từ đầu buổi xử, Dũng đưa mắt tìm kiếm người thân nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng người vợ gục khóc trên ghế.

Tết này, tết thứ hai người vợ vắng chồng...

Theo Vũ Mai
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xôn xao 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế: Bà nội lên tiếng

Xôn xao 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế: Bà nội lên tiếng

Đời sống - 2 giờ trước

"Bức tâm thư" của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống chung với mẹ kế đang khiến dư luận dậy sóng.

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.

Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúc

Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúc

Thời sự - 5 giờ trước

Sáng 13/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn và một xe máy điện của nữ sinh, tại khu vực nút giao thông Vạn Điểm (Phú Xuyên, Hà Nội).

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Xã hội - 8 giờ trước

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam.

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Xã hội - 8 giờ trước

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng "Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng" (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025). Sự kiện khẳng định bước tiến mới của Vinmec và mở ra cột mốc mới cho ngành Y tế Việt Nam.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Thời sự - 10 giờ trước

Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.

Top