Nước mắt ngày trở về

Thứ hai, 08:11 01/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - 21h ngày 29/11, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đông nghịt người, những ánh mắt lo lắng xen lẫn hy vọng dõi vào cửa B, nơi được thông báo có 168 người Việt Nam đầu tiên bị kẹt ở hai sân bay tại Thái Lan sẽ trở về.

Tấm biển điện tử hiện lên dòng chữ “Chậm giờ” khiến những người đi đón thân nhân thêm sốt ruột.
 
Phút giây căng thẳng
 
Gia đình chị Nguyễn Thị Thu (Ba Đình – Hà Nội) có lẽ là những người có mặt sớm nhất tại cửa B sân bay Nội Bài để chờ người thân. Không giấu được nỗi lo lắng trên khuôn mặt, chị Thu tâm sự: Bố mẹ chị đi Đức thăm người nhà, đến ngày 26/11 thì quá cảnh ở Thái Lan và bị kẹt tại đó cho đến giờ. Từ khi biết được tình trạng tại nước bạn, gia đình chị mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho bố mẹ già, một người ngoài 60, một người hơn 70 tuổi.
 
Chị Thu cho biết: cứ mỗi lần xem ti vi hay đọc báo, thấy nói về tình trạng khủng hoảng tại Thái Lan chị lại khóc thầm không biết “hai cụ” ở bên đó thế nào? Đến chiều 29/11, biết được thông tin có một chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sang sân bay quân sự Utapao (Thái Lan) “giải cứu” các hành khách Việt về nước, vợ chồng chị vội lên sân bay với hi vọng được thấy bố mẹ. Tuy nhiên theo chị, khả năng ấy chỉ là 50/50.
 
Những hành khách đầu tiên trở về trong niềm vui sướng. Ảnh T.G
 
Hơn 23h, khi thời hạn hạ cánh của chuyến bay đặc biết ấy đã qua vài chục phút, số thân nhân đi đón người nhà trở nên trầm lặng hơn. Một số người có quan hệ đã gọi điện và được biết phía “bên kia” vẫn chưa có tín hiệu xin cất cánh.
 
Đứng ở góc hành lang, một thanh niên trẻ ôm bó hoa rực rỡ chốc chốc lại ngước nhìn về phía bảng điện tử báo giờ đến của máy bay. Anh này đã vượt hàng trăm cây số từ Tuyên Quang về Hà Nội để đón bạn gái bị kẹt hai ngày tại Thái Lan. Anh cho biết: khoảng 2h chiều cùng ngày, anh nhận được điện thoại của bạn gái nói sẽ cố gắng mua vé để được về nước chuyến này. Ngay sau đó, anh không làm sao liên lạc được với bạn nữa. Vì thế, dù có mặt tại sân bay nhưng anh vẫn thắc thỏm sợ “hụt”.
 
Gia đình anh Nguyễn Thế Duệ ở Hải Phòng mặc dù biết chính xác em gái mình đã có vé, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Anh Duệ cho biết: em gái anh kẹt tại Thái Lan từ ngày nổ ra biểu tình. Mấy ngày đầu, nghe nói em cùng đứa con nhỏ phải ngồi vạ vật tại sân bay nên gia đình rất lo. Chiều tối thấy em gọi về bảo mua được vé nên cả nhà anh lên Hà Nội ngay.

1h10 ngày 30/11, bảng điện tử thông báo chuyến bay chở 168 hành khách đầu tiên người Việt Nam bị kẹt tại Thái Lan từ sân bay quân sự Utapao đã hạ cánh an toàn, dòng người đông nghịt đang lặng lẽ bỗng trở nên ồn ào, ai cũng muốn lại gần khu cửa ra vào để nhìn thấy người thân.

Hành trình gian khó

Những người ra cửa đầu tiên là phi hành đoàn, trên khuôn mặt họ ai cũng ánh nên niềm hạnh phúc và tự hào vì vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.
 
Cơ trưởng Tô Minh Giang cho biết: khi được thông báo sẽ phải điều hành chuyến bay sang Thái Lan để đưa hành khách Việt Nam bị kẹt về, anh cùng phi hành đoàn rất lo lắng phần vì biết tình trạng ở nước bạn, phần vì sân bay đến lại là sân bay quân sự còn rất lạ lẫm.
 
Anh Giang kể: Chuyến bay xuất phát tại Nội Bài lúc 18h20, dự kiến về nước vào lúc 22h45 tuy nhiên khi sang đến sân bay Utapao thì vấp phải tình trạng sân bay quá đông, không có chỗ hạ cánh. Phi hành đoàn phải bay lượn trên không gần 1 giờ đồng hồ mới có thể tiếp đất.
 
Trở về trong sự chào đón của người thân. Ảnh T.G
 
Nước mắt, những vòng tay ôm chặt là cảnh tượng diễn ra ngay sau đó khi hành khách đầu tiên xuất hiện. Bà Nguyễn Thị Chi ( Hải Phòng) đã hơn 70 tuổi lật đật đi ra và nghẹn ngào khi gặp đứa cháu nội. Bà Chi cho biết, mình đi du lịch Thái Lan bằng đường bộ, khi về thì bị kẹt. Mấy ngày đó thấy tình hình bất ổn bà đã di chuyển đến nhà người thân gần sân bay Utapao. May mắn là bà đã mua được vé để về nước trên chuyến bay hiếm hoi này. Bà thở phào: “Về đến Việt Nam rồi mới thấy không đâu bằng quê hương mình”.
 
Một hành khách tất tả với đống hành lý cao ngất trao đổi với PV báo GĐ&XH: Sân bay bên đó chỗ nào cũng có người đứng, ngồi la liệt. Mặc dù việc biểu tình diễn ra bên ngoài và an ninh trong sân bay khá tốt, nhưng anh vẫn rất hoang mang vì chưa từng chứng kiến cảnh lộn xộn như vậy. Khi các nhà chức trách Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục ngừng các chuyến bay đến, đi từ hai sân bay lớn nhất Bangkok, anh vô cùng lo lắng.
 
Đến gần 3h sáng, những hành khách cuối cùng đã rời khỏi sân bay, phía trong sảnh, vợ chồng anh Thành, chị Phúc vẫn đứng tần ngần vì chưa thấy bóng dáng cô con gái đâu. Chiều 29/11, anh chị nhận được tin báo của con là sẽ về vào buổi tối nên hai vợ chồng từ Hải Phòng lên Nội Bài đợi từ rất sớm. Chị Phúc cứ đứng sát cửa ra thắc mắc với chồng hay con gái chị đang ăn ở phía trong. Chỉ đến khi nhân viên an ninh cho biết đã hết khách xuống chị mới lặng lẽ trở ra.
 
Theo cơ trưởng Tô Minh Giang, ngoài chuyến bay tối 29/11, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đang có kế hoạch bay chuyến tiếp theo, tuy nhiên chưa thể nói cụ thể về thời gian.
 
Thanh Sơn
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm

Thời sự - 1 giờ trước

Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Pháp luật - 1 giờ trước

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Pháp luật - 3 giờ trước

Nghi phạm được xác định là nam giới, đội mũ bảo hiểm xanh lá, quần jean màu xanh, sau khi gây án đã đổi trang phục, tẩu thoát.

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

Xác minh, xử lý lái xe ô tô biển xanh lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh và lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với một tài xế điều khiển xe ô tô biển số xanh có hành vi vượt xe sai quy định khi đang di chuyển trên đoạn đèo dốc khuất tầm nhìn.

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Thời sự - 4 giờ trước

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.