Nước mắt người thân của những phu vàng

| Xã hội

Sau hai ngày ngóng tin, thấp thỏm hy vọng, hôm qua, khi hay tin có tới chín người đều là anh em họ với nhau thiệt mạng, bà Nguyễn Thị Tính - mẹ của nạn nhân Đỗ Thế Tư (SN 1991) đã lao đầu xuống giếng tự vẫn, may mà có bà con cứu kịp.

 
Ngày 8/11, lúc trời vừa ló sáng, cuộc đưa tiễn các phu vàng tử nạn về quê bắt đầu. Tối 7/11, công an, quân đội thức gần như suốt đêm đã tìm được 11 thi thể phu vàng ở đồi Ma.

Đưa phu vàng về suối vàng

Trên đống bùn đất hỗn độn, những người thân của những phu vàng ở xóm nghèo Minh Lâm, xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) sau một ngày đào bới hom hem, tiều tụy vội vàng “xếp” người thân mình cẩn thận vào chiếc võng tre để vượt núi cho kịp đường về. “Nếu không đưa xác về được buổi sáng thì sẽ bị mắc kẹt thêm một đêm nữa vì buổi chiều nước ở suối khe Ma chảy xiết, không qua được” - anh Tùy, một thân nhân của người bị nạn mếu máo.
 

Ai cũng bật khóc nức nở trước hoàn cảnh quá bi đát của anh Quang.

6 giờ sáng, mưa rừng ở núi Ma vẫn tiếp tục nặng hạt, dòng nước khe Ma vẫn chảy xiết. Bên bờ, năm, bảy người thân từ Thanh Hóa ôm nhau khóc. Họ vào đây từ tối hôm qua nhưng không băng qua được con suối nên ngồi trắng đêm trên tảng đá cuội. Ông Vũ Lệnh Lâm, thân nhân của những người bị nạn ngồi bên hai chiếc quan tài chờ sẵn, nói: “Cầu trời cho dòng nước suối hạ nhanh để đưa anh em ra đây tắm rửa xong, tẩn liệm rồi đem về”.

Sau gần năm tiếng đồng hồ vượt hơn 4 km đường rừng, xác của chín phu vàng đã được lực lượng quân đội đưa về đến trung tâm huyện Bắc Trà My lúc 10 giờ sáng. Công tác khâm liệm được tiến hành hết sức khẩn trương. Đúng 11 giờ trưa, chín phu vàng xấu số đã lên đường cùng người thân về quê nhà trong tiếng khóc não nuột.

Ngày 9/11, chín phu vàng được người thân đưa về suối vàng yên nghỉ.

Núi vùi cả gia đình

Trưa 8/11, chúng tôi đã về xã Tam Thái (Phú Ninh, Quảng Nam), nơi có bốn phu vàng thiệt mạng. Tin dữ khiến xóm nghèo xơ xác càng thêm buồn thảm, không chỉ nhà có tang, cả làng đều treo cờ trắng khi nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ. Bốn nạn nhân xã Tam Thái đều là ruột thịt với nhau, gồm vợ chồng anh Đỗ Phùng Quang (54 tuổi) và chị Trương Thị Anh (51 tuổi), Trương Văn Dũng (50 tuổi, em ruột nạn nhân Trương Thị Anh) và Võ Minh Vương (18 tuổi, cháu ruột anh Quang).
 

Đứa con trai của vợ chồng anh Quang, chị Anh đau xót khi hay tin ba mẹ mất.

Bốn người này lên núi Ma được gần 10 năm để mở trang trại, khoét núi kiếm vàng. Cụ Trương Văn Minh, một người dân xã Tam Thái tâm sự: “Cũng tại cái nghèo mà phải bỏ lại con cái lên núi mần ăn. Nghe vợ chồng nó chết tui vẫn không tin, bởi hôm rồi mấy người còn bảo nó nhắn về đầu tháng tới sẽ xuống núi về giỗ ông bà”.

Trong nhà vợ chồng anh Quang, chị Anh, ba đứa con đứng cúi mặt khóc thảm thiết, năm ba phút lại chạy đến bên bàn thờ ba mẹ la lớn rồi... ngất lịm. Bà con, anh em lối xóm đến đứng chật hai bên quan tài. Ai cũng bật khóc nức nở trước hoàn cảnh quá bi đát của những đứa con mất cả cha lẫn mẹ. Chị Trương Thị Thông, em ruột của chị Anh, đứng bần thần bên vách tường khóc méo mó: “Sao anh chị đi ác thế, để lại ba đứa con giờ sao đây. Núi lở chi ác rứa!”.
 
Đau đớn mẹ nghèo

Ở xóm Minh Lâm, xã Trường Minh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), cách mỏ vàng núi Ma hơn 600 cây số, những hy vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Sau hai ngày ngóng tin, thấp thỏm hy vọng, hôm qua, khi hay tin có tới chín người đều là anh em họ với nhau thiệt mạng, bà Nguyễn Thị Tính - mẹ của nạn nhân Đỗ Thế Tư (SN 1991) đã lao đầu xuống giếng tự vẫn, may mà có bà con cứu kịp.

Đau xót nhưng cả xóm Minh Lâm không còn biết làm gì hơn là gọi nhau đi dựng lán ngay tại nghĩa trang Cồn Khế và đào sẵn mộ phần để chờ chín phu vàng về. Ông Trương Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, cho biết xã có 400 thanh niên đang đi làm thuê ở miền Nam, trong đó có 15 người đi đào vàng ở Quảng Nam. Chín người thiệt mạng chỉ rơi vào bảy gia đình, càng làm cho không khí tang thương thêm nặng trĩu. “Tất cả các nạn nhân đều mồ côi cha, mẹ tảo tần nuôi các con lớn lên, vì quá khó khăn phải rời quê kiếm sống mà giờ trở về thế này, đau xót quá!” - ông Ngọc không cầm nổi nước mắt.

Đau thương nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Điểm có tới ba người, gồm con và hai cháu qua đời. Hai ngày nay bà như điên như dại, nằm gào khóc kêu tên các con. Hiện hai đứa còn lại cũng đang lưu lạc mưu sinh tại Quảng Nam. Còn bà Cao Thị Hương khi hay tin người con trai Đỗ Thế Hòa bị vùi chết thì ngất lịm, hai ngày nay phải nằm cấp cứu tại trạm xá xã Trường Minh.

Phu vàng xấu số chưa về, hôm qua, lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho các gia đình ba triệu đồng/người chết. UBND xã Trường Lâm hỗ trợ cho các gia đình số tiền một triệu đồng/người chết...

Nhưng làm sao bù đắp được cho những bà mẹ nghèo ở lại khi con họ đã chết trên đường mưu sinh.
 
Đã tìm được 12 nạn nhân
 
17 giờ chiều 8/11, đã tìm thấy xác của 12 nạn nhân, sau khi được tẩn liệm đã nhanh chóng đưa về quê mai táng. Ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn năm triệu đồng để mua quan tài lo việc mai táng.

Theo Pháp luật TPHCM

 

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.