Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt người trong cuộc

Chủ nhật, 11:25 08/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Một đám tang không thi thể đẫm nước mắt trong vụ TMV Cát Tường; Một nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ... hay một nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì mâu thuẫn đất đai đang là điểm nóng khiến dư luận quan tâm nhất trong tuần qua.

Chiều 5/12, tại nhà tang lễ Thanh Nhàn (Hà Nội) gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của TMV Cát Tường - sau 49 ngày chị này bị ném xuống sông Hồng chưa tìm thấy xác.
 
Nước mắt người trong cuộc 1
Nhiều người không cầm được nước mắt khi tham dự một lễ tang mà không có thi thể nạn nhân.

Tại buổi lễ phát tang chị Lê Thị Thanh Huyền, vợ chủ TMV Cát Tường cùng một số người nhà đã lặng lẽ tới dự tang lễ. Sau khi đợi các đoàn viếng ra về, đoàn người nhà chủ TMV Cát Tường cũng đã vào thắp nén nhang cho vong linh người xấu số.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết: “Phía gia đình chúng tôi không thông tin về kế hoạch tổ chức tang lễ cho phía nhà bác sĩ Tường nhưng trong buổi lễ ngày hôm nay, họ vẫn đến tham dự tang lễ rất nhanh rồi lại ra về”.

Ngoài ra, mẹ của Đào An Khánh, bảo vệ thẩm mĩ viện Cát Tường cũng có mặt trong lễ truy điệu. Sau khi làm thủ tục viếng người xấu số, bà vẫn nán lại bên phía sân của nhà tang lễ để dõi theo những đoàn người đang nối tiếp nhau đi vào phía trong.
 
Đào Quang Khánh - thủ phạm ăn cắp Ip5s của chị Huyền
 
Theo nguồn tin của chúng tôi, liên quan đến vụ TMV Cát Tường, chiều ngày 03/12 tại trại tạm giam, trước sự chứng kiến của luât sư Nguyễn Anh Thơm CQCSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị can Đào Quang Khánh về hành vi trộm cắp chiếc điện thoại Ip5s của chị Huyền.
 
Quá trình điều tra đã đủ căn cứ xác định Đào Quang Khánh là người đã chiếm đoạt chiếc điện thoại Ip5s của chị Huyền sau khi nạn nhân bị bị tử vong tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường vào chiều tối ngày 19/10/2013.
 
Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ
 
Sự việc xảy ra trưa 2/12 vừa qua, 2 nam thanh là khách hàng tên T và H đến quán Minh Phương để tẩm quất. T đổi cho chị Minh đã lấy trộm 1 triệu đồng, rồi lôi chị Minh lên phòng bắt tìm tiền nhưng không thấy. Khi tra hỏi, đánh đập và đe dọa nhưng chị Minh một mực không nhận. Một lúc sau T gọi điện và gọi thêm 6 nam thanh niên với vẻ ngoài ngổ ngáo, xăm xổ đầy mình đến quán, khống chế chủ quán và các nhân viên khác, không cho ai ra ngoài đi báo Công an.
 

Chị Minh bị T và H đánh ngất trên sàn nhà, sau đó chúng lôi vào nhà vệ sinh dội nước vào người, dí mặt vào bồn cầu, lột sạch quần áo trên người, rồi lấy kéo cắt “trụi” tóc chị Minh. Vừa đánh T và H vừa tuyên bố sẽ đánh chị Minh không chết ngay, có sống thì 6 tháng sau cũng phải chết vì chưa có ai bị đánh như thế mà sống nổi!

Sau đó T và H lấy dây buộc tay chị Minh treo lên lan can gác xép trên tầng 2, trong tư thế không mảnh vải che thân, dùng một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín chị M., máu chảy đầm đìa.

Thấy sự việc quá kinh hãi, chủ quán đã bất chấp sự đe dọa lao vào can ngăn và thương lượng sẽ bảo lãnh cho chị Minh. Hai nam thanh niên đòi 1,8 triệu đồng chứ không phải 1 triệu đồng như lúc đầu. Sau khi nhận tiền cả nhóm mới chịu buông tha và bỏ đi, chị Đỗ Thị Phương chi biết.

Trước khi ra về, trong lúc chủ quán và nhân viên đều hoảng loạn một đối tượng còn ra giọng “ban ơn” và đe dọa rằng: “Đấy là bọn tôi không trình báo với Công an việc mất tiền đấy nhé, không thì tất cả chúng mày ngồi tù!”.

Chị Minh được các nhân viên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hiện, vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột
 
Thông tin từ cơ quan công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc bà Lê Thị Nga (SN 1952, ngụ xã Long Trị, huyện Long Mỹ) có ý định đầu độc cha mẹ ruột bằng thuốc trừ sâu xảy ra tại tại địa phương.

Theo điều tra, vào khoảng 7h sáng 29/11 chị Mai Thị T. (SN 1969), là người giúp việc cho gia đình ông Lê Văn S. (SN 1929, ngụ xã Long Trị, huyện Long Mỹ) phát hiện bà Nga, là con gái ruột của ông S. có hành động đáng ngờ phía sau nhà. Cụ thể, người giúp việc thấy bà Nga mở nắp phuy nước sinh hoạt nhà cha mẹ ruột ra rồi thò tay vào khuấy, đồng thời sử dụng bình thuốc trừ sâu xịt vào trong đó.

Do trước đó giữa bà Nga và anh em trong gia đình có xảy ra tranh chấp đất đai với cha mẹ ruột, tức vợ chồng ông S., nên khi phát hiện sự việc trên, người giúp việc nghi ngờ bà này đầu độc những người trong gia đình ông S. Biết chuyện, bà Lê Thị D. (SN 1955, là con gái ông S.) đã đến công an địa phương trình báo. Cơ quan CSĐT huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trộm cắt quần thiếu nữ vì... tò mò
 
Khoảng 3h ngày 27/11, Tuấn (18 tuổi, quê Quảng Nam, thuê trọ tại một ký túc xá sinh viên ở Đà Nẵng) rời phòng của mình tại tầng 2 lên tầng 3 khảo sát tình hình, hòng trộm cắp. Khi đến phòng B314, phát hiện cửa chính không khóa chốt, Tuấn liền đột nhập trộm chiếc điện thoại của chị Vân (18 tuổi, quê Quảng Bình) và 29.000 đồng của chị Xuân (18 tuổi, quê Nghệ An).
 

Sau khi lấy trộm được tài sản, Tuấn định tháo lui thì phát hiện chị Xuân nằm ngủ, mặc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng ngần nên đứng sững lại... ngắm. Tuấn chạy về phòng mình lấy chiếc kéo rồi quay lại phòng chị Xuân tiếp tục ngồi ngắm và chờ thời.

Quan sát thấy chị Xuân đã thật sự say giấc, hắn nhẹ nhàng dùng kéo cắt từng đường dài khiến chiếc quần của chị Xuân mặc rơi vào cảnh... có cũng như không. Thấy nhồn nhột, chị Xuân tỉnh giấc, phát hiện chiếc quần trên người của mình đã bị cắt rách nhiều chỗ, cùng với đó là bóng người lạ đang đứng nên tri hô.

Nghe tiếng kêu của chị nạn nhân, bảo vệ ký túc xá và nhiều sinh viên đã chạy đến ứng cứu thì phát hiện Tuấn đang trèo qua đường lan can từ phòng B314 sang phòng B316 nên bắt giữ, giao cho công an.

Khi các cán bộ thụ lý vụ án nguyên nhân cắt quần của nạn nhân thì Tuấn hồn nhiên trả lời: “Lâu nay thường nghe bạn bè nói về vẻ đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện nạn nhân ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cắt quần để xem cho biết”.
 
Minh Hương (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 11 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 20 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 1 ngày trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Top